1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hum nay sao mà bùn ngủ thế này, ngồi học chỉ muốn gục xuống bàn ngủ cho xong, tại đêm qua thức khuya quá khi lên giường lại ko ngủ đc, sáng nay đồng hồ kêu thì tắt đi ngủ tiếp hì hì nhưng vẫn ko đi học muộn mới tài.
    Giờ muốn đi ngủ quá nhưng còn bao việc đang đợi mình làm xong, khi nào xong chắc mình phải ngủ cho đã mới đc, đã thế mama lại còn gọi điện kêu về quê có việc cần mình làm, mới lên đc mấy ngày mà đã về nghĩ lười đi quá. hic hic
  2. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    thời tiết hôm nay sao mà mệt thế, đã thế từ sáng lại phải lượn vòng vòng khắp HN, được mỗi 2 việc, 1việc thì vẫn dang dở và mai phải đi tiếp. hix.
    Interview ko thành công lắm, theo chủ quan của mình thì thế. Dù sao thì vẫn được nhận và mình lại phải suy nghĩ. Bao lâu đây nhỉ? Công việc mới, môi trường mới, tất cả đều mới và phải bắt đầu lại từ đầu. Những gì mình đã cố gắng và đạt được trong hơn 2 năm qua sẽ lại quay về con số 0 trong công ty mới. Hix, để nốt ngày mai xem như thế nào đã. Lại chúc may mắn.
    2 lần lên Cục, 1 lần ko gặp, 1 lần gặp nhưng ko lấy được tài liệu, chỉ được mỗi câu nói: vụ này làm được đấy, làm đi. Định lang thang vào mấy cửa hàng sách mua thêm truyện S Sheldon nhưng lại thôi. Mai lại lên lấy tài liệu
  3. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Ngày hôm nay máu nhuộm chiến trường, khiếp quá, thiệt hại mất vài chục Mil lợi nhuận rồi! Ngày mai trời lại sáng!
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc mệt mỏi, chẳng được việc gì cả, lại nhận được 1 cái PM củ chuối, mà thôi, chấp làm gì cái bọn đó nhỉ. Chỉ châm chọc linh tinh thôi. Mình vẫn cứ là mình, chấp bọn chúng thì hoá ra mình lại là đứa trẻ lên ba ah.
    Thêm 1 chuyện bực mình nữa, hôm qua về nhà mà có được cái việc gì đâu. Loanh quanh ngoài quán rồi lại chạy vào trong nhà, cái hành trình chỉ có vậy, thế mà mình chẳng thấy mỏi chân chút nào
    À mà vẫn có cái hay để mình thưởng thức. Nhìn cánh đồng ở nhà với màu xanh biếc, chỉ muốn ra đứng giữa đồng mà nhìn lên trời xem hôm nay mưa hay nắng, giống như hồi còn bé mình vẫn làm. Chăn trâu, cất vó tép, mùa này còn thêm một công việc đặc trưng của mình, đó là mang đèn dầu đi soi chão chuộc
    Ngẫm nghĩ lại thì cái thời đó đã quá xa rồi!
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hum nay chẳng có cảm súc gì, chẳng muốn nghĩ chuyện gì. Sáng nằm cố mãi mới chịu dậy, rùi đi tắm lên lang thang mạng thì mất mạng đúng là mạng nhà mình dạo này đỉu thật, chán lại quay ra xem TV rùi đọc báo, chẳng chịu học hành gì. Mong rằng chiều nay sẽ tốt hơn, giờ đi ngủ chút đã.
  6. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Int thứ 2. Hm, ko thành công lắm thì phải. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Chỉ sáng nay mình vẫn còn nghĩ mình ko hào hứng với cái cty này vì phải sang tận VP, nhưng giờ thì MUỐN. Thấy quy mô và cơ hội khá nhiều. Hix, hơi tiếc vì đã ko đầu tư cho cuộc Int hum nay. Chẳng bít cái mức salary mình đưa ra có hợp lý ko nữa, sợ thấp quá.Pác người Pháp nói chuyện khá rõ và thoải mái.Tuy nhiên, kết quả thế nào thì phải chờ đã..
    Chán hẳn bên VIS..
    Mình mà bít hôm qua đứa nào tung tin hum nay được nghỉ học thì oánh chít. Làm mừng hụt
  7. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    chỉ số Vnindex sụt giảm nghiêm trọng hả bác
    Chúc bác thắng lớn lần sau nha !!!
    hôm nay thật là một ngày...khó nói, cảm giác chờ đợi cho một điều tồi tệ xắp xảy ra...........
    Lạy đức Phật từ bi, lạy thánh Ala, lạy Chúa tôi, Amen and Mô phậtttttttt !!!
  8. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay trời lại trong xanh rồi!, hehhe. Hy vọng ngày mai lại xanh cỏ để anh còn gặm tiếp!
  9. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Where?????????
  10. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    HoSTC and HaSTC

Chia sẻ trang này