1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cty mất điện, mong mãi.Lại vác máy về nhà chat chit. cái máy chết tiệt, hết cả pin. May là mang chứ nếu ko thì chit, về nhà lại tranh nhau máy. Chiều lại xuống công ty mới kiểm tra xem bọn thợ làm thế nào, dù sao cũng phải ngó xem mặt mũi công ty chứ nhể, hừm, ko được ngồi văn phòng mới một ngày nào, tiếc wá..Đến lúc được ngồi văn phòng mới thì lại phải chuyển.
    Khó nghĩ quá, sáng nay MR T. bên Vis đã gọi điện cho mình 2 lần để bảo đi làm, thậm chí còn tăng cả lương khởi điểm. Dù sao vẫn thấy thấp. Vẫn muốn đợi bên kia để xem kết quả thế nào, vẫn muốn chờ 1 số interview khác có triển vọng hơn. Cái gì cũng muốn,hix.Lòng tham vô đáy. Mà xin nghỉ cũng ngại đây, chắc hơi shock, ko bít nói năng kiểu gì bây giờ, dù sao mọi người đã đặt quá nhiều hy vọng vào mình Chiều nay phải trả lời
  2. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    sáng nay vừa lên giảng đương ngồi được một luc thầy dã cho về , tụ họp đi chơi jui thế mà lại có bài chiều pải nộp lên lại giải tán buun
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Cả ngày hôm nay đã chẳng đc việc gì rùi, tưởng chiều nay sẽ làm đc mấy việc mà mình đã rất ngại, vậy mà giờ này vẫn ngồi đây và chưa việc gì xong cả, chán quá. Đang cố mà ko biết có đc ko đây, mong sao có thể làm xong trong ngày hôm nay.
  4. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Trong tất cả các máy ở VP thì có một cái vào được net. Thế là phải tranh thủ vào ngó nghiêng một chút, xả đi nỗi bực tức vì công việc... Mình đúng là bị sao quả tạ chiếu, chỉ toàn nhận những việc khó chịu và rắc rối. Để lấy kinh nghiệm, mọi người an ủi thế... Hic hic, em chả thích thế tẹo nào cả.....
    Lại nhớ đến câu: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai....... Mình cũng sẽ chọn vế đầu....
  5. hongkienvn

    hongkienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu một ngày bằng việc dọn rác của ngày hôm qua.
    Trưa nay, mấy ông bạn vàng ở Hải Dương lên. Hẹn nhau đi ăn Lolotica, một ngày đỡ mất ý nghĩa hơn.
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Nay hơi oải nhưng thấy còn hơn ngày hôm qua, đêm qua đã cố đi ngủ sớm mong là sẽ ngủ đc nhưng ai dè vẫn chứng mất ngủ nó hành mình, nằm gần 2h mới ngủ đc. Sáng nay dậy mà người mệt nhừ nhưng vẫn cố mà bước tới trường. May mà nay cũng ko căng thẳng là mấy ko thì chắc giờ này mình đã ko thể ngồi đây đc.
  7. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật mình đi mãi ko sao cứ ngồi ở nhà là mệt.
  8. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối đi học nhận được 4 cuộc điện thoại + 1 mess, ngoài 2 cuộc của Ms T + 1 mess của chị thì 2 cuộc còn lại là...ko mong đợi. Chán như con gián.
    Suy nghĩ đi , suy nghĩ lại thì vẫn chưa tìm ra lý do gì hợp lý cả. Thôi mai đành nhắm mắt đưa chân xin nghỉ để đi học vậy. Ngại ghê.
  9. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định là chiều mai về nhà, trưa Chủ nhật lại lên để tối đi thi. Hix, 2 ca thi lại đến 10h mới bò về đến nhà. Sao mình khổ thía ko bít nữa.Về lại say sưa ngủ suốt, chẳng giải quyết được vấn đề gì.
    Được coldwinter8183 sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 30/03/2007
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu sao nữa, đã quyết định thay đổi thời gian ăn ngủ cho phù hợp rùi, mà bệnh mất ngủ giờ nó lại hoành mình. Mấy hôm nay đã cố gắng ngủ trưóc 1h rùi, vậy mà nằm đến 3h vẫn ko thể ngủ đc, Trưa nay ngủ đc có 15'' lại tỉnh giấc, tình hình cứ như này chắc nguy to mất. Lạ thay đi học vẫn tỉnh táo ko gật gù mới lạ chứ.

Chia sẻ trang này