1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Tưởng sẽ đc cứu ai ngờ lại vẫn vậy mà còn tệ hại hơn, giờ biết tính sao đây. Gọi điện về nhà thì ko ổn rồi, bà chị làm mình thất vọng quá, nhưng cũng đúng thui vì 1 chuyện cỏn con của mình mà làm phiền đến chị cũng ko đc. Chị còn bận bao việc lại bao chuyện cần chị lo lắng hơn là chuyện này, thui mình sẽ cố ko phiền đến ai nữa. Chắc mình sẽ mãi chỉ có 1 mình giải quyết mọi việc thế này thôi.
  2. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mệt kinh người. Ở nhà tổng cộng được đúng 24 giờ.Hix.
    Chiều qua vừa đặt chân về đến nhà, mami lại bảo chở về quê thanh minh. Hix hix, ăn vội ăn vàng mì tôm rồi chở mami đi. Trong lúc đợi mami lội xuống ruộng ra thắp hương thì con bé ở trên bờ tí tởn lôi điện thoại ra chụp cánh đồng lúa xanh rờn, rồi cả những bông hoa ..lợn. Tự nhiên thấy bông hoa này chụp gần cũng đẹp, đang dí sát điện thoại để chụp thì bỗng thấy ..1 con sâu nằm vắt vẻo. Hic, chạy mất dép. Dù sao thì cũng có mấy cảnh ở trên, cho làm hình nền lun. Chụp được cả phía sau của trường Dân lập Tứ Kỳ nữa.
    Sáng nay định ngủ muộn mà cũng chẳng được. Ai ngờ Cún dậy sớm thế cơ chứ Mẹ Cún vừa gọi dì nằm ra bên ngoài đề fòng Cún dậy khỏi lăn xuống giường thì Cún đã lồm cồm bò dậy. Hix, vậy là mất toi giấc ngủ.
    Chiều bắt xe bus. Xe thứ 1 nó cứ phóng vèo vèo qua mặt làm con bé ngẩn ngơ. May là đứng trước cửa nhà nên lại vào nhà chơi tiếp. 15'' sau chiếc thứ 2, hix, lên được nhưng lại ko có ghế. Lúc đấy sao mà thèm 1 cái ghế để ngủ thế ko bít. Hơi say thì phải. Đến nơi lại chạy đi thi, cả 2 môn đều ko tốt cho lắm. Kệ
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Đúng là một ngày đên đủi với mình, một ngày 1.4 thất bại thảm hại, sáng sớm vừa mới mở mắt ra đã bị ăn 1 con CÁ to đùng, đến chiều chẳng hiểu sao lại đánh rơi mất ví. Vậy là từ giờ đến cuối tháng biết sống thế nào đây, đang đi cầu cứu mà ko biết có ăn thua gì ko, mong rằng sang tuần ko phải về quê lĩnh xiền........
  4. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua không bắt được con cá nào mới bực chứ, lênh đênh trên vịnh làm bữa mực hấp bia.
  5. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    có mấy bạn gái Hd xinh thế , ở gần chỗ mình cuối cùng cũnh wen
  6. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ngày làm việc đầu tiên ở chỗ làm mới.
    Ko thấy nhớ mọi người, chắc là tại do ít gọi điện hơn.Tổng cộng từ sáng đến trưa mới gọi cho mình 5 lần chẳng như lần trước, nhớ đến nỗi bỏ cả chỗ mới để quay về cty cũ làm. Lần này thì nhất quyết rồi, ko lưu luyến gì nưã cả. Hôm nào quay về xin nghỉ hẳn thôi.
    Công việc mới cũng khá nhiều phức tạp. Anyway, phải cố thôi, rồi sẽ quen. Mỗi tội đi hơi xa. Mình đang thử thách mình đây, thay vì sáng dậy chỉ mất 5'' để mở, khoá cửa và đến cty thì bây giờ phải ít nhất 30'' còn chưa kể tắc đường.
    Chiều về đi đường Lò đúc, bụi kinh người. Gặp cả em H nữa chứ, sau gần 2 năm có vẻ người lớn hơn, và, chả hiểu nữa, sao giống T thế ko bít.Vào buôn dưa lê dưa chuột 1 lúc rồi về. Hơi buồn thì phải
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Nay đc nghỉ học, ở nhà từ sáng đến h mới mò ra khỏi nhà, nếu nhà mà komất mạng chắc sáng mai mới bước chân ra khỏi nhà mất. Dạo này lười thật, đang muốn làm 1 phi vụ nào đó thì đã bị cản rùi, chán chẳng muốn làm nữa,.
  8. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc sống mến thương !
    time cứ trôi mình thì cứ chạy .... nhưng....lòng vòng,
    sáng : dậy đi làm,
    chiều tối : tan tầm về nhà thì xỏ giày đá bóng,
    tối : k có lịch cụ thể
    => Bây giờ cảm thấy cuộc sống chỉ có vậy thì phải còn
    phía trước nữa k bít là cái rì ? chịuuuuuuuuu
    à đúng rùi Phía trước là bầu trời
  9. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nổi mình nữa, hôm qua thì còn có hứng thú đôi chút. Hôm nay thì tịt ngóm, chán chẳng muốn chết. Chẳng lẽ mình lại yêu qúy cái công ty cũ đến thế ư? Hay tại lười quá rồi chẳng muốn làm gì cả?? Mệt kinh người, 8km đi + 8 km về + 1 số km lòng vòng, lang thang hít bụi. Hôm nay lại còn phải ở lại đến >7h mới về đến nhà. Chẳng muốn làm gì nữa, may wá hôm nay được nghỉ học.
  10. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán hơn tất cả những ngày cánh, đầu giừo đi làm thì nhận được tin buồn, sao mà giữa sự sống và sự chết diễn ra nhanh chóng vậy, làm cho mình thấy bải hoải không muốn làm gì nữa cả.

Chia sẻ trang này