1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Box nhà mình dạo này tấp nập thế
  2. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Nghe một người bạn nhắc tới you (chả biết gọi you là gì của tớ nữa, bạn ư? một người xa lạ ư? hay là kẻ thù? chẳng phải cái nào cả, không phải là bạn, không xa lạ, và cũng k muốn coi you là kẻ thù.....) tò mò không nhịn được đã hỏi xem you đang sống thế nào....
    Nghe kể thì có vẻ là tốt... K tin lắm vì theo những gì còn nhớ về you thì you luôn làm người khác bất ngờ về sự tưởng tượng của mình. Đã từng thân thiết với you thế mà cũng chả biết là lúc nào you đang nói thật với tớ nữa là you lại đang nói với một người bạn hiền lành của tớ.... Và cái người mà you đang sống cùng ấy không tạo cho tớ niềm tin rằng có thể mang hạnh phúc đến cho một người như you....
    Đôi khi nghĩ lại thấy hoang mang ghê. Không biết đâu là you đích thực nữa. You đã từng là người gần như là thần tượng của tớ, là rất nhiều những yêu thương, thân thiết và chia sẻ.... Có lẽ you chả bao giờ biết thế đâu nhỉ. Cả trong những ngày đáng ghét ấy tớ vẫn thấy mình thật kém cỏi khi đặt cạnh you...
    Tại sao những người tớ tin yêu đều lần lượt trở thành những người không đi cùng đường với tớ nữa nhỉ, bắt đầu bằng you ......
    Không hiểu sao hôm nay có thể viết ra những gì nghĩ về you... Vì cái buổi tối ấy luôn luôn là một dấu hỏi to đùng, chặn mọi suy nghĩ của tớ về you... Thực ra thì you cũng bị đẩy vào hoàn cảnh không thể không làm điều ấy, tớ biết thế nhưng vẫn thấy cay đắng vô cùng. Kể cả K. cũng không để lại dấu ấn như thế trong tớ đâu
    Tớ chưa chúc you hạnh phúc nhỉ... Người như you có cần lời chúc của tớ không??????????????? Và you có thực sự hạnh phúc không nhỉ?
    Được lilyphap sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 04/04/2007
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đã gần hết một tuần rồi, tối nay mong sao MU thắng được AS. Dạo này mình lại được hưởng niềm vui chiến thắng khi MU đã trở lại.
    Sao mình ghét Áo xanh thế không biết, căn bản là ở cái ông thầy kiêu hãnh quá. Còn các cầu thủ thì mình thích nhất là Robent, anh ta có phong cách của bóng đá tấn công.
    Thôi, ngủ đi mà tí nữa còn xem chứ nhỉ!
    À mà quên, xin cảm ơn các bạn đã gửi cho mình những bài hát rất hay và ý nghĩa!
    u?c hanh114212 s?a vo 22:09 ngy 04/04/2007
  4. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hoàn hồn. Sao mình kém thế nhỉ?Mới đi có 2 hôm mà đã tình trạng này rồi, mệt và bùn ngủ. Hôm nay lại về chỗ cũ yêu quý của mình, thỏai mái hơn. Cả ngày ko gặp mặt sếp, bít tin mình đi làm sẽ sướng như bắt được vàn, hêê
    Ko bít kỉu này nếu làm ở VP thì sẽ đi kỉu gì đây. Xem ra hơi quá sức
    Gặp chuyện bực mình nữa chứ. Vừa bị nhờ lại vừa bị làm cho bực mình. Cáu điên lên, đã thế lần sau chẳng giúp ai nữa cả, đỡ rách việc. Cứ làm như bố người ta ko bằng, đã nhờ vả lại còn phân lịch rõ ràng cho mình làm: mỗi ngày em bỏ ra 1 tiếng, 1 tuần 7 tiếng thế là xong. Bực ghê
  5. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Oài, đã sang ngày mới rồi. Mai lại đi làm. Vừa câu được 1 cuộc điện thoại. Đã tắt đi rồi mà còn cứ cố tình gọi bằng được, lại phải nghe
    Được coldwinter8183 sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 05/04/2007
  6. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    oài , nhìn cái time post bài mà choáng, đêm khuya thanh vắng mà k đi ngủ đi còn ngồi đó mà lang thang ,
    MƯA RƠI RƠI TRÊN ĐƯỜNG PHỐ ĐÊM KHUYA
    BÍT NÓI GÌ NGÀY CŨ ĐÃ QUA ....
  7. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ vào Nhật ký của người ta mà comment chứ nhể Lại còn kêu nhìu.
    Sao mà bùn ngủ thế nhỉ. Hình như thiếu ngủ, hum qua ngủ có 7 tiếng.Hix
  8. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    k phải tui bon và chen vào nhật ký của bà, mà bà phải hiểu là " giữa đường gặp chuyện bất bình " nên nhay vào can thiệp tý thôi , ở đây rất yên tĩnh đề nghị bà k hét toáng lên như thía, bùn ngủ hở,,,,,,,,,,,, ra ghế đá công viên hể
  9. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Cả ngày ở nhà bao việc phải làm, suốt từ hôm qua đến nay mà chưa xong chán quá. Thui cũng phải đi đâu đó một chút chứ cứ tình hình này thì nguy.
  10. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trời ui,sáng nay nghe giọng sếp ngọt thía: ko phải đi học nữa hả em??? Tự nhiên thấy mún ở lại wé
    Vậy là phải để đến thứ 2 đi nộp b/c thuế rùi, cái form mới vớ vẩn, ngại chưa cài vào máy, lại mỗi máy chỉ làm được cho 1 cty,hix. Sáng gọi cho cả sếp mới, lại ngọt ngào thía: thế bao giờ đi làm được hả em?Cái điện thoại EVN chết tiệt, mình phải gào lên trong điện thoại mà bên kia vẫn chả nghe thấy gì. Chán, tụt hết cả hứng chỉ nói được ko làm nữa.hix
    Tối đi học lạnh wé nhở

Chia sẻ trang này