1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lại lang thang.
    Ngày nào cũng như ngày nào, lặp đi lặp lại điệp khúc quen thuộc: ngày đi làm, tối đi học. Dường như chẳng có thời gian để suy nghĩ về chuyện gì khác nữa. Mọi thứ cứ cuốn đi, bình thản, và đúng là "cuộc sống tự nó diễn ra".
    Thỉnh thoảng tự nhiên lại cảm thấy buồn bực, chẳng vì đâu cả. Hôm nay nói chuyện với 1 người, ko hiểu sao lại nói như vậy nữa. Tâm trạng tồi tệ quá rồi, cần được nghỉ ngơi để bảo dứỡng. Dù sao thì quá khứ vẫn là quá khứ, cố tình quên cũng ko xong, thôi thì cứ để cho nó chễm chệ cùng với hiện tại. Mình cũng là người nhanh quên.
    Ngủ thôi, chốc nữa lại dậy đi làm.
  2. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy 1 cái nick sáng mà giật mình. Lại mất tập trung rồi. Hmm,vẫn thấy ..sao đó.
  3. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Nay lại thứ 6, vèo cái hết tuần mà không làm được cái gì ra hồn cả.
  4. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Xôn xao thế là vì sắp đụng độ you... Chả biết you thế nào rồi nhỉ, mấy năm rồi chẳng gặp nhau. Không biết trí tưởng tượng của you đã tăng lên được mấy bậc nữa rồi.... Hồi hộp ghê cơ.... Hy vọng được thấy you biểu diễn tấm gương hạnh phúc bằng cách dắt theo người đàn ông lý tưởng của mình...........
  5. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mãi hôm nay mới cầu được ước thấy. Mong ngóng được nghỉ học thì hóa ra được nghỉ thật.
    Nốt sáng mai là được nghỉ, sáng lại trốn đi học rồi lại về cty. Chán Ms dậy mới wé, cứ tưởng buổi trước là chia tay chia chân, hóa ra Ms đó đã nghỉ lun rùi, bùn. Chưa có kế hoạch gì cho cuối tuần cả. Trừ trưa mai sau khi đi học về + lang ********* hết giờ làm thì đi party cùng mọi người, còn lại sẽ ở nhà, online, xem TV,dọn dẹp nhà cửa và chờ xem có đứa bạn quý hóa nào của mình rủ đi chơi ko? Ơi giời, hình như chả đứa nào giàu time cuối tuần như mình thì phải
  6. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    hix hôm nay toàn chuyện vớ vỉn
    Được dickycheungvn sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 07/04/2007
  7. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Măm măm xong đã cố tình đi chơi mà vẫn về nhà sớm thía, chả bít làm gì cả. Mà cái bọn cty mình, đi ăn gì mà nhanh thía ko bít, chưa đến 1 tiếng đã xong xuôi bữa trưa, tổng cộng cả thời gian thanh toán xiền, lấy xe chắc gói gọn trong 1 tiếng.
    Bây giờ đi ngủ bù cho 5 ngày trong tuần phải dậy sớm
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Đúng là một ngày hơi tất bật 1 tẹo, đêm qua đã ko ngủ đc roài, sáng 6h hơn đã phải dậy. Ý mà hôm nay ai cũng bảo mình sao hôm nay rở trời sao mà đi học sớm thía nhỉ hì hì. Trưa vừa ngủ đc 1 lúc lại phải dậy đi học, chiều nay mình chui giữa bàn 4 tên con trai ngồi, đc ra chơi tranh thủ ngủ tẹo mà chúng nó rên bực thiệt , con zai gì mà chuối thía chứ mình muốn oánh cho pát. Thui lần sau mình phải tránh mấy ông đó mới đc, nhưng mình lại quen buôn với bọn ông ý rùi mới chít chứ hì hì
  9. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Gần hết ngày rồi mà vẫn chưa hết bực mình.Giá như có thể đập cho 1 trận tơi bời
  10. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Mình không bao giờ có ngày nghỉ cả, nhưng mình nghĩ ngày nào cũng là ngày nghỉ của mình

Chia sẻ trang này