1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức khuya sáng mãi ko dậy được, lại bị mấy cuộc điện thoại phá quấy, may là cũng có cuộc rủ đi chơi. Đi xong về lại thấy bùn ngủ. May là ko ham vui đi chơi tiếp chứ ko thì chẳng bít bao giờ mới bò về đến nhà.
  2. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Thế mà lại không đụng độ you, lại thấy thiếu cái gì đó... Dù sao cũng tốt, tránh được cái giây phút bối rối, lúng túng không biết phải đi qua nhau như thế nào cho phải..... Hình như you cũng tính toán mọi chuyện để không phải gặp tớ thì phải...
    Chúc cho quá khứ ngủ ngon....
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là một ngày nhàm chán, tí nữa phải tìm cái gì đó để loại bỏ cái nhàm chán này đi mới được.
    Đế chế, beach head, line98.....đều được cả. Mình phải làm một việc bất kỳ trước khi đi ngủ mới được.
  4. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Để em gợi ý nhé, bác chạy ra phố, mặc quần đùi thôi, hát thật to vào, đảm bảo không còn nhàm chán nữa đâu (nếu trên người giắt mấy cành cây nữa thì đảm bảo hiệu quả vô cùng)
  5. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày củ chuối nữa rồi
  6. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, sáng ra đã gặp chuyện bực mình, mở hàng cho tuần mới là thế đấy. Rõ vớ vẩn, chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã loạn lên, làm cho mình lo gần chết, hix. Thằng kia thích chơi đểu mình đây, nó thì là cái quái gì, mình mà chấp là đảm bảo out. Tòan chọc gậy bánh xe
    Vào đây xả tức rùi đi ngủ
  7. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Mới đầu tuần mà các bác đã có nhiều việc đau đầu nhỉ.... Còn mình, trong lòng giống như có một niềm vui bất tận, nên làm gì cũng thấy nhanh... (vấn đề là từ sáng đến giờ chưa phải làm cái gì cả).....
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,lần đầu tiên mon men vào box HD,đá thúng đụng nia vài chỗ,thấy có tí gì vui vui trong lòng. Trong đầu đã nhớ thêm một vài cái nick,hy vọng một ngày ko xa,sẽ nhớ thêm vài khuôn mặt.
    Promise myself that i will spend much more time to visit HDC.
    Promise!
  9. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế phát huy nhé bạn...
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Cô em này, sao mà hiểu mình thía không biết! Nhung tiec thay trong này lại không có phố, toàn phải mặc quần đùi ra bờ biển thôi. Chán thế đấy cô em ah!
    mấy hôm nay lại mưa nữa chứ. thế thì không chán sao được!
    Thôi thì ngồi lướt nét, phì phèo điếu thuốc, nghe vài bản nhạc, chơi chút game rồi thoải mái ngủ, thế là hết chán!

Chia sẻ trang này