1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe, vừa đi ăn dưỡng về!
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Tan học mà chẳng muốn về nhà nữa chỉ muốn đc lang thang đâu đó, ở nhà thì bao bài tập đang đợi mình. Mà chết rùi, biết làm sao bây giờ, mới đi học hộ đc có 2 buổi mà thầy giáo kêu kiểm tra vậy mình biết gì mà làm bài đây. Chắc chiều nay phải bỏ cả buổi chiều xem qua thui hic hic.
  3. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Say cafe, chẳng làm gì được cả trong buổi sáng nay
  4. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nghe lại những bài hát một thời "nông nổi " Những ngày ở HP mùa thu nghe cứ buồn buồn thế nào ấy ? Đúng là tiếng hát khắc xâu trong lòng tôi !
    Có hai bài hát tôi hay nghe khi yêu em chẳng phải vì nó là nhạc trẻ ồn ào mà là những bài tình ca nhẹ nhàng mượt mà ....khi tôi xa em tôi nghe " Hắc Hải Của Tôi " khi tôi buồn và nhớ tôi nghe " Đững xa ...."
    Sao bây giờ nghe lại bài Hắc Hải nghe thấy mênh mông ...cảm giác ngày đó lại đang sống lại ...tôi vẫn chưa quên được em cho đến bây giờ ,có hỏi chúa cũng không biết có cách nào quên em ......
    Đành ngồi đây sống lại phút giay xưa kia .buồn thật " tôi đón cơn phong ba " nhất của đời mình ở Hải Phòng đó em ! Ngày mai tôi lại bắt đầu lại ở nơi tôi mất tất cả HP
  5. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng kết thúc buổi sáng, vất vả wá Lẽ ra cái hồ sơ của mình ngon ơ níu sếp ko tự nhiên phát sinh, hâm thía ko bít. Đã thế đi pv lại còn bị điện thoại réo liên tằng, cố tình ko nghe rùi mà vẫn phải xin phép ra ngoài, mất điểm ghê
    Mắt rũ xuống rùi, bùn ngủ ghê, tối lại phải đi học nữa, bít bao giờ mới tới giấc ngủ đây,hixxxxx
    Dạo này hay quên quá, chẳng nhớ gì cả, hix, đầu óc cứ quay quay ko tập trung.
  6. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Đói
  7. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có một cái gì đó bức xúc mà chẳng bít là cái gì. Tự nhiên thấy ..sao đó, chẳng hiểu nổi
  8. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Một ngày bận rộn đến nỗi không cả nghe điện thoại của mọi người gọi cho nữa Chạy cuống lên vì hồ sơ của mình không được đầy đủ lắm, mà nó lại đang được lôi ra để xem xét, kiểm tra.... Các vị ấy sẽ đọc từng trang, dò từng chữ, bắt từng lỗi, và ........... Hôm trước mọi người đã doạ cho một trận về vụ thanh tra này rồi.... ....
    Ngày mai thứ 6 ngày 13, chồng hồ sơ ấy sẽ được đem lên bàn mổ xẻ..... Mai mình xin nghỉ ốm mất thôi.... Mình có bao dự định vui vẻ cho cuối tuần này nhưng xem ra không vui được nữa rồi.... Mà mình cần gì phải lo lắng đến thế, cuối cùng thì mình cũng đã có được những gì còn thiếu rồi còn gì, chỉ là chưa biết hết những gì còn thiếu nữa thôi .... Cũng phải có lúc lo lắng mệt nhọc thế mới thấy công việc của mình có chút thú vị và làm cho mình thêm yêu cái văn phòng được thiết kế phong cách hộp diêm của mình.....
    Đứng trên nóc của toà nhà 22 tầng ngắm HN đã thấy thích thú lắm rồi, không hiểu khi đứng trên đỉnh cao 3.143m sẽ thấy hứng thú thế nào nhỉ.... Mình đang trông đợi ngày đó, để xem gầy gò ốm yếu như mình sẽ vượt qua thử thách thế nào, hy vọng là không đến nỗi quá sến.... Cho đến giờ thì mọi việc vẫn tốt đẹp, chỉ có vụ vé tàu là quá tệ. Ai bảo mình chủ quan, cứ tin tưởng lắm vào các ông anh. Mà không tin sao được nhỉ, bác nào đến nhà chơi cũng nói cô đi đâu chỉ cần báo cho anh trước vài tiếng, hic hic, lần này mình báo trước tới cả tháng mà vẫn bị chém đẹp.... Mất mặt quá..... Anyway, I am still looking forward for enjoyment, for excitement, for suceess, for happiness......
  9. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Hôm trước nhận được một cuộc điện thoại thật lạ, của bố một người bạn, đấy là sau một hồi nói chuyện mình mới đoán ra vậy.... May mà mình đang bận rộn, nếu không sẽ buông ra một vài câu trêu chọc thì chết mất.... . Thực ra thì trong đầu đã có sẵn vài câu muốn nói nhưng thật may là mình kiềm chế lại được... Và may cả cho cậu bạn là mình không còn số của cậu ta.... Cái kiểu bố gọi điện cho bạn của con thật là không bình thường, mà bác ấy còn không biết mình là ai nữa cơ. Ai đời gọi điện mà lại hỏi cháu là ai, hic, hic, ....
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay sao mệt mỏi thế không biết, cả buổi chiều lao vào giấy tờ, mà không biết tuần sau có xong được cái hồ sơ thiết kế
    Thế mà cả ngày toàn làm nhữnviệc lung tung, trời đất, kiểu này mình phải cày cả đêm thôi, ngày mai về HN với nhiều những cảm xúc khác nhau, nhưng cái mình thích nhất đó là 22:00 đi uống cafe và thưởng thức chút nhạc romantic, tuy hơi muộn một chút, nhưng mình vẫn thích cái cảm giác đó, ngồi nơi đông người, nghe nhạc, thưởng thức ly cafe hoặc uống bia HN, đó là cái thú vui của mình mỗi khi về HN. Nhưng mà có bao nhiêu là cuộc hẹn, không biết có thể đi hết được không, may mà mình được nghỉ dài.
    À đấy, lại còn cuộc offlin nữa chứ, híc, có những 2 cuộc offline, HDC thì chỉ còn được khoảng 6 người, Hải Phòng thì có 4, nhưng thế cũng vui rồi, mục đích chính là được về đi chùa nhà, từ tết đến giờ mình chưa lên. Lần này sẽ lên và dĩ nhiên là 1/4 âm lịch cũng sẽ về. "VÌ là ngày lễ của chùa" mà, năm nào chẳng vậy.
    Mình nhớ ngày xưa, khi còn nhỏ, cứ đến 1/4 là lại đi lên chùa, mua súng nước về nghịch. Cứ đến lớp là lại trêu bọn con gái, bắn nước vào người bọn chúng ướt hết cả, thế là cứ nhe răng ra cười. Giờ nghĩ lại thấy vui vui, ước gì mình trở lại được những ngày đó nhỉ!

Chia sẻ trang này