1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 tuần trôi qua, lại một thứ 7 nữa không khác những thứ 7 của những tuần đã qua, vẫn lướt Net, xem đá bóng và nghe những bài hát yêu thích.Có chăng tối thứ 7 tuần này nghe được 1 cú điện thoại của bạn hỏi có đi đâu chơi không- ừh giật mình là chẳng có chỗ nào để mà đi???
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Buồn và chán đó là tâm trạng lúc này, mình đã làm cho 1 người phải buồn về mình, nhưng biết sao đc đó là cách tốt nhất mình có thể làm đc lúc này.
    Mình đã phải nói dối những gì không có thật về mình để mong có thể bạn sẽ thay đổi đc suy nghĩ, bạn có biết mình phải cố gắng lắm mới nói ra đc những điều như thế ko. Đừng trách mình là con người độc ác và nhẫn tâm, mình chỉ muốn bạn tốt hơn.
    Mong bạn có thể vượt qua đc chuyện này như bao chuyện bạn đã phải trải qua, đó là tất cả những gì bây giờ mình mong ở bạn, cho dù bạn có giận mình nhưng mình sẽ vẫn nói ra những điều như vậy. Vì đó là quyết định của mình, mình nói ra bạn bảo ko tin những gì mình nói lúc này, đó là những lời nói dối nhưng sẽ ko bao giờ bạn biết đc đó là những lời dối vì mình sẽ mãi mãi nói như thế với bạn.
    Mình không bao giờ muốn bạn hiểu cho mình, muốn mãi mãi bạn hiểu sai về mình như vậy, như vậy bạn sẽ thấy thoải mái hơn chăng. Vì bạn sẽ kô bao giờ phải ân hận những lời nói hôm nay bạn nói với mình. Có lẽ như thế tốt hơn đó nhỉ, mong là vậy.
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Lại một đêm nữa mất ngủ, đúng là mình stress nặng rồi
  4. viviangel

    viviangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    em ko mất ngủ,chỉ thức đến 4h rồi kiên quyết dỗ mình vào giấc ngủ
    Nghe lời mama,ăn được ngủ được là tiên
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay, khi mạng hồi phục. HDC của chúng ta vui nhộn hẳn lên.
    Có phải vì cảnh buồn nên tâm trạng vui hay không???
    Thôi thi có gì hưởng vậy, chứ đòi hỏi cao sang quá, có khi bội thực mất!
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Đang vui và có hứng 1 tí, gọi điện cho con bạn rủ đi đến giảng võ ai dè đi đâu ko biết, giờ đi một mình sao mà 3h bắt đầu khai mạc rồi huhu. Ghét thế ko biết lúc mình cần gọi thì mất hút.
    Đã vậy gọi điện về cho mama thì mama còn sai đến nhà thông gia ảnh với chả hình, đến đó 1 mình ngại chết đi đc. Thôi để đến cuối tuần gần về ghé vào hỏi thăm và làm nhiệm vụ là xong.
    Cũng lạ cái bà chị mình, trên mạng không nói luôn với mình đi cho xong, cứ như sợ mình ko làm giúp hay sao chứ mà phải gọi điện về kêu mama bảo mình. Mà lệnh của mama chẳng nhẽ ko làm nhưng mà bực quá, tối nay phải cho bà ý biết tay mới đc.
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Vậy là đã quyết định ở nhà, buồn lên mở thêm 1 topic mới toe , thui đi ngủ chút , hy vọng lát nữa dậy nhà sẽ đông vui hơn hêh
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đi đám cưới về xong, thấy buồn ngủ. Lên giường ngủ một giấc, giờ dậy rồi mà cái đầu nó nặng trịch. Nhắn tin thì không thấy nhắn lại. Đang buồn quá đi mất thôi.
    Ngày mai sẽ ngủ cả nmgày để bù cho thời gian cả tuần chơi với máy
  9. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Từ ngày có cái Quyển Nhật ký mới này mình chưa chen được bài nào vào cả. Hôm nay vào viết đại cái gì đó vậy.
    Vừa đi chùa Hương về, mệt gần chết (lại nói quá sự thật rồi vì vẫn thấy bình thường mà, thôi thì kêu hộ sáng mai vậy, sáng mai thì chắc chắn là mệt mỏi vô cùng) và đói nữa, chính xác là cả ngày hôm qua và hôm nay toàn ăn uống linh tinh mà lại đi lại rõ nhiều............ Trong ba cái Thiên thời, địa lợi, nhân hoà thì chuyến đi của mình hôm nay đạt được mỗi tiêu chí thứ ba. Trời thì mưa, đường thì lầy lội, suối Yến đục ngầu .......... Tuy không mang con ếch nào về mà người mình cũng bẩn gần như thế............... Mai sẽ post ảnh lên cho các bác xem hình ảnh đi hành hương trông khổ sở (nhưng đầy thành kính) thế nào....
    Ôi chết, TV tối nay chiếu The Lord of the Ring....... đi xem lại thôi...... Mai còn là mồng một nữa đấy.......... Chúc cả nhà mình ngày mai bước vào tuần mới đầy hứng thú và suôn sẻ....
    Được lilyphap sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 18/03/2007
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Một ngày cuối tuần đã trôi qua vui có , buồn có nhưng niềm vui đến sau lên giường như vẫn đậm nét hơn nỗi buồn thì phải.
    Một ngày mới đã bắt đầu, mình sẽ khởi động ngày mới bằng một giấc ngủ thật ngon và thật say để sáng mai tỉnh dậy thấy thật thoải mái cho 1 tuần mới. Chúc cả nhà ngủ ngon.

Chia sẻ trang này