1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chít thật, mai phải dậy sớm mà giờ vẫn chưa ngủ được, vẫn lang thang trên mạng. Bà rà mai nhớ đúng giờ nhá, muộn là chị oánh chít
    Xem nào, mở đầu ngày mai là phải đến nhà sếp đưa tài liệu. May là hum nay đã kịp ra cty lấy về níu ko thì mai lại phải ra để lấy. Xong rùi làm 1 cuộc hành trình, ko bít là có say sưa giè ko nữa. May phúc, lần trước đi chẳng sao cả, hết ô tô rùi lại taxi mà vẫn nhăn nhở được. Có lẽ do tâm lý. Tối mai ko hỉu có còn sức để đi chơi với Mr H ko nữa, ui da, vợ con pác ý vắng nhà sao lại cứ rủ mình đi u cafe chứ nhể.Lại để cảm ơn đây.
    Hum nay có 2 invitation, nhưng chả hỉu sao lại nhận lời đi cuộc thứ 2 mà chẳng suy nghĩ giè, có lẽ do ma đưa lối quỷ dẫn đường,
    ui daaa, giờ mới nhớ, thứ 2 có 1 test phải ôn 1 chút chứ nhể. Lại nghĩ cách trốn làm sáng thứ 2 thui
  2. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầy vất vả.Hix.
  3. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ thì mình kô còn là thành viên mới nhỉ???Hix.Đăng ký từ 2004 đến giờ mà kô đc là thành viên thường xuyên.
  4. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    7h bắt đầu bị phá quấy bằng 1 cuộc điện thoại của sếp. Báo hiệu 1 ngày ko mấy tốt đẹp và 1 tuần củ chuối Chán ghê.
    Bây giờ thì đang buồn ngủ và đau chân.
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    8h mới chui ra khỏi cái giường thân iu của mình,dậy giặt 1 đống quàn áo, mệt đứt hơi luôn. Lại còn bao việc đang đợi mình phải làm nữa chứ hic hic.
  6. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thế là mất toi bài Test hôm nay. Chán ghê.. Cứ tưởng gặp phải ngày củ chuối hoá ra cũng ko đến nỗi nào, hehe. Chuẩn bị về đi học thôi
  7. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường.Tưởng rằng công việc nhẹ nhàng nhưng kô ngở lại lắm thứ phải lo đến thế.Kô sao.Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.
  8. tia_nang_nho

    tia_nang_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Không còn anh bên cạnh em nữa, cả ở trong tim em cũng không.
    Được tia_nang_nho sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 16/04/2007
  9. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng sắp hết ngày, vậy mà đến lúc về vẫn gặp đen. Mọi lần lúc về có bao giờ tắc ở Đại La đâu nhỉ, hôm nay phải đứng 1 lúc, hix, vừa đói vừa mệt. Cái cảm giác thật khó chịu mà hầu như hôm nào cũng phải chịu đựng.
    Chỉ còn chưa gần 1 tháng nữa là chia tay lớp. Bây giờ hình như chưa ai có cảm nhận như thế thì phải, lớp vẫn chưa biết hết mặt nhau, vẫn chỉ từng góc, từng nhóm biết và chơi với nhau..Tự nhiên nhớ nhóm mình ở Đại cương thế, bây giờ học với nhau chỉ còn 3 chị em, mấy anh thì hay bận, lại còn vợ con. Nhớ năm đầu mới vào, cả nhóm chỉ có 2 anh chị đã lập gia đình, giờ đây cả 6 anh chị đều đã có gia đình và có em bé, còn chơ vơ 1 mình con bé út là mình Nhanh thật, lại nhớ hồi cấp 3, những buổi học cuối cùng. Vẫn nhớ cô Mai chủ nhiệm, cô Nga dậy Anh, thầy Nhiệm dạy Toán cứ bước vào lớp, viết được vài chữ là lại khóc...lớp như 1 cảnh tang thương. Thầy Nhiệm cũng lạ, năm đầu tiên nhận dạy ban C lại quý lớp mình. Vẫn nhớ lời thầy bảo mình: mày đi thi ĐH ít nhất là được 7đ môn Toán, hix, nhưng sao trường nào mình cũng chỉ được 6 điểm thôi nhỉ, chắc là do bỏ hoàn toàn bài Hình ko gian, môn mình ghét nhất..Bây giờ chẳng biết thầy ở đâu nữa rồi.
    Sắp ko phải leo 4 tầng đi vòng để đến lớp học nữa rồi,...Lúc đó ko biết có nhớ ko nhỉ, có nhớ như lần gần thi tốt nghiệp ĐH mà cả lớp vẫn cố đi chơi, để có nhiều kỷ niệm hơn, và mãi mãi, chắc chẳng ai quên được..Cái lần đi Mai Châu hụt chuyển thành đi công viên Vầng trăng thử cảm giác mạnh...
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm trước bác này tâm sự nghe ngọt ngào thế cơ mà, làm mình phát ghen

Chia sẻ trang này