1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầy mệt mỏi,Sáng đi,trưa đi,chiều lại đi,tối chẳng đc về.Đến lúc rồi.Ôi chuỗi ngày mệt mỏi.Hix.Cố gắng thôi.Đâu còn có đó,...
  2. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Sáng Cafe lát, lao vào làm rồi trưa đi ăn. Chiều lướt Net đọc được đoạn sau ở một chỗ nào đó :
    Có một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được một người đàn bà, khi người này có thời giờ và phương tiện sử dụng nghệ thuật của mình. Ai bỏ chạy thì không sợ thua, nhưng kẻ nào dừng lại lắng nghe và thích thú, sớm muộn gì rồi cũng vấp ngã, mặc dầu không
    Đọc xong thấy chán hẳn
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Híc, thế là đã qua một ngày rồi đấy. Nhanh thật. Hôm nay bận quá nên chẳng có thời gian post bài cho mọi người, may mà buổi tối tranh thủ post những bức hình đầu tiên lên, nếu không thì lại ốm mất. Hì.
    Buổi chiều phải đi đá bóng, mệt đứt cả hơi, chạy đi chạy lại trên tuyến đường : Thanh Hoá-Hà Nội-Hải Dương-Hải Phòng, chưa hoàng hồn mà lại bị lôi đi đá bóng, đã bảo hết hơi rồi không đá được, thế mà còn lôi ra. Lại phải chịu thua trận mở màn. Nhưng không sao. Còn những trận đấu phía trước nữa chứ nhỉ.
    Dưng mà chân xưng tấy lên rùi!
    Chỉ tại cái chân cứng như đá của cái ông kia thôi, may mà mình còn kịp thời rút chân lại, nếu không thì hôm nay nằm viện sớm.
    Thui, về ngủ đây, mưa cũng về. Bùn ngủ lắm rùi, mai lại còn phải chiến tiếp cái hồ sơ thiết kế chứ!
  4. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mới là 18/04 thôi àh. Bao giờ cho đến ............... Sốt ruột quá đi. Buồn cười thật, giờ này rồi mà trông mong, hồi hộp với một chuyến đi cứ như hồi bé ấy....
    Tại sao mình lại chỉ có hứng thú với những việc dở hơi như thế nhỉ, còn những việc quan trọng và nghiêm túc thì lại chả bao giờ để tâm (nếu có thì cũng chỉ là sự hối lỗi vì không chịu làm việc một cách chăm chỉ).... Tại sao không cố gắng nốt chuyện học hành, tại sao không phấn đấu trong công việc, tại sao không nghe lời bố mẹ ...............
  5. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đánh bao giờ cho xong đống bảng biểu này nhỉ? Lằng nhằng, phức tạp, rắc rối. Hix, vừa đánh vừa bùn ngủ.
    Sáng gọi điện cho bọn ....Dở hơi thật, cứ nghĩ là mình cần lắm, xem lại salary thì....cũng thường thôi. Tại nó gọi cho mình trước chứ...
    Ngủ tý nào, từ sáng tới giờ chưa có sms nào, mà cg chưa sms cho ai cả. Tranh thủ nghịch với đống Avatar. Phát hiện mới, hêê
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Một ngày thật mệt mỏi, trời lại nắng to làm cái mệt mỏi đó càng đè nặng mình hơn. Chán thật, sao mấy hôm nay mình mất ngủ vậy chứ, tối qua đã nói rõ đc với mẹ rồi nhưng nói ra rồi lại no mẹ se lo lắng cho mình và mẹ cũng lại mất ngủ mất hic hic. mà ko biết khi bố biết thì sẽ sao đây, chắc mình sẽ phải quay sang 1 hương đi khác sao ????? Đầu mình nó rối tung lên chẳng biết tính sao nữa, thui mong là mọi chuyện đều suôn sẻ.
  7. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, đúng là làm mà đầu óc ko tập trung, lơ đễnh 1 chút thế là gửi luôn cái mail rỗng. Ấn Send xong ngẩn ngơ, quái sao cái Mail này đi nhanh thế, hix, quên ko attach file
    Chuẩn bị đi ngủ thôi, buồn ngủ quá rồi.
  8. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Nắng quá, vẫn phải đi. Thế ma fnay đã thứ 5 rồi. Chẳng làm được cái gì nên hồn từ đầu tuần tới giờ.
  9. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự nhiên nghe bài hát đó thấy buồn ra riết quá giá có một chút " cay nồng " ở đây uống cho đỡ buồn .... ôi nhớ quá cứ thê này thì bệnh tật sao có thể khỏi được cơ chứ ...mãi cũng chỉ như câu ca trên bờ biển khơi ! ..........Trời chỉ quen hại người thôi ...chết thật .....giá nghe một bài hành khúc có phải hay hơn không ?
    Không biết giờ này người đó nơi đâu ...?
  10. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cái mạng chết tiệt, chậm như rùa bò, từ sáng đến giờ restart máy liên tục mà vẫn out vẫn chậm
    Bù lại là kiếm được 500G, cũng đỡ tủi thân tý

Chia sẻ trang này