1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogiaovungsau

    cogiaovungsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 3h sáng rồi, cả box Hải Dương chỉ còn mỗi mình tôi. Mấy tiếng nữa thôi lại phải bắt đầu cho mình một công việc mới mà không biết sự lựa chọn ấy có phù hợp hay không? . Nếu mà mình có thể biết trước được ngày mai thế nào thì tốt quá.
  2. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết trước được ngày mai thì cuộc sống sẽ ko còn ý nghĩa gì nữa, sẽ ko có sự cố gắng, ko chờ đợi, ko hy vọng...Thử hỏi cuộc sống để làm gì?? Đôi khi tôi cũng ước được biết trước tương lai của mình như thế nào, rồi lại chợt nhận ra ko cần thiết. Tôi cứ sống với những gì tôi có, cố gắng hết mình...chắc hẳn sẽ thành công.
  3. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    hix hix, giờ thì có thể yên vị 1 chỗ cho đến trưa oài. Sau 1 tháng sáng chỉ bít có bún và bò, hôm nay 2 chị em quyết tâm tìm 1 hàng bánh cuốn. Nhớ mấy chỗ nhưng khi đến nơi thì nó..sập tiệm từ lâu ùi..Sang cả bên Lạc Trung thì mới có 1 hàng, may quá, đúng là khổ vì ănCái chân lại còn đau nữa chứ, lâu không đi dép nên ko quen. Rõ ràng cả ngày đi dép cao ko sao, tối đi học đã thay bằng đôi thấp, ấy vậy mà chỉ có đi 1 đoạn đường từ bãi gửi xe lên lớp + 4 tầng cầu thang nó đã bị sưng vù. Kỉu này chỉ dép lê thôi, cô ba nhếch quá
  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 mà cũng phải đi làm, chán thật ước sao mình có được một cuối tuần nghỉ thật chọn vẹn, chán cái cảnh đi làm quanh năm thế này lắm rồi, ước sao ngày mai mình sẽ lên làm sếp chắc lúc đó chỉ ngồi ở nhà chỉ đạo hehehe
  5. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    thời với chả tiết,bực quá.Lại ốm.
    Ngày thì nóng,đêm thì lạnh.Chán vật vã
  6. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ko bao gìơ muốn làm bất kỳ một ai đó tổn thương nhưng ko còn cách nào khác. Tại sao cứ gọi điện, cứ hỏi những câu thể hiện sự quan tâm nhưng lại làm người khác bực mình khó chịu? Sẽ ko bao giờ có tình cảm từ lòng thương hại. Thật sự mình vô cùng đau lòng và thấy bực bội, cứ trả lời nhát gừng rồi cáu. Tại sao lại cứ cam chịu chấp nhận thái độ của tôi vậy, tại sao cứ gọi điện cho tôi làm gì? Thái độ của tôi đã rõ ràng như thế rồi còn gì nữa
    Tôi ko bao giờ muốn làm cho ai thất vọng, nhưng chính tôi cũng bị thất vọng. Và tôi ko thể làm khác được. Hiểu cho tôi ko?
  7. cogiaovungsau

    cogiaovungsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thêm một...thêm một...thêm một....Hãy chiến thắng nỗi sợ hãi của chính mình nào. Không sao đâu, nhìn thẳng, nhìn thẳng đi.
    Gặp lại một người bạn cũ...từ rất lâu mới có thể nhìn thấy bạn. Tại sao sống gần nhau như thế mà bọn mình chẳng gặp nhau nhỉ.
    Tại sao người Trung Quốc lại thực dụng thế nhỉ. Tại sao mình dễ tin thế nhỉ.....Thật chán.
  8. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Gần 3h sáng, sao đầu đau thế này, tâm trạng rối bời, Không ngủ được là sao vậy, những ý nghĩ quái quỷ, những nỗi lo lắng mơ hồ không phương hướng. Là sao vậy, có lẽ bị ám ảnh Stress nặng nề quá rồi., muốn quên mọi thứ, giá như tẩy não được thì tốt. quên hết không phải nhớ cái gì.
  9. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Có chỉ đạo thì nhẹ tay một chút nhé!
  10. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đã hoàn tất công việc trước thời hạn.
    Chiều nay phải relax 1 chút bù cho những ngày và tối miệt mài, đau cả lưng, hixxxx. Laptop hoạt động hết công suất sắp hỏng roài, có lẽ sắp được mua cái mới Từ giờ cũng sẽ ko quan tâm đến những chuyện vớ vẩn nữa, mình vào ttvn chỉ để giao lưu, relax chứ ko phải để tạo sự căng thẳng cho chính mình. Phải chấp nhận rằng cuộc đời luôn là thế, có ngưòi thế này và người thế kia.....Sẽ ko tham gia bất cứ 1 topic nào gây khó chịu cho bản thân mình
    @cho một người bạn: cố lên nhé, mọi việc rồi sẽ ổn thôi.
    Được coldwinter8183 sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 21/04/2007

Chia sẻ trang này