1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Sống là để hưởng thụ.Cuối tuần lập kế hoạch để tuần sau chơi bời.Nghỉ dài ngày.HeHe
  2. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà và chờ đợi, lo lắng cho 1 ai đó.....Có vẻ như hơi thừa và vô ích. Chỉ mong u hãy sống đúng như nick của mình...
  3. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái cô HTT này, chị đây đi làm 6 ngày/tuần mà có kêu ca gì đâu. Chiều nay còn phải ở lại làm thêm, đã thế còn bị giúi cho một đống việc nhờ làm hộ nữa. Mà muốn làm thêm cũng lại phải leo lên tầng 5, xuống tầng 1 xin xỏ rồi thì làm công văn đề nghị, gọi đến mấy cuộc điện thoại mới được đi làm thêm .......... Sáng mai thì đi học. Một lớp học biết là chán và ngán mà vẫn cứ phải vác mặt đến . Chiều mai thì phải đi mua sắm cho chuyến hành xác cuối tuần sau . Mình ghét nhất là đi Metro, mệt không khác gì leo núi.....
    Đấy là weekend của tôi tuần này đấy cô ạh.... Lại nhớ đến câu cửa miệng của cô bạn: Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở....
    Bù lại tuần sau mình sẽ lên đường từ tối thứ 4.... Chỉ cần nghĩ tới niềm vui ấy là có thể quên hết bực dọc và căng thẳng
  4. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lại ở nhà 1 mình, từ lúc đi làm về đến giờ chưa bước chân ra khỏi cửa, may là có đồ ăn rùi nếu ko thì chết đói mất thôi
    Hôm nay ko vui cho lắm. Nỗi buồn kéo dài từ hôm qua đến nay đã gần hết nhưng lại buồn vì 1 người bạn.
    Mai lại phải đi thi, thế là hết toi ngày nghỉ cuối tuần của mình, còn phải đi mua sách về để làm bài và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.Hôm nay còn đọc nhầm lịch thi & môn thi cho chị bạn nữa chứ, làm bà ý phi đến trường mà chẳng có tên, ngại wá
    Thôi cố nốt tuần này, tuần sau về nghỉ bù, sắp về gặp Cún rồiiiiiiiiiii
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Úi chà chà, cả box thì rất vui, còn mình thì uể oải với các topic!
    Hôm được một ngày ngủ thích thật đấy, 6:00 sáng cho đến tận 18:00, khi dậy mà chẳng tin nổi mình có thể ngủ ngon được như vậy.
    Có lẽ đó là hậu quả của việc lăn lộn cả tuần vừa rồi. Tuần này cho dù chưa xong được cái hồ sơ thiết kế, nhưng cũng chẳng lo, vì đâu nó cũng sẽ vào đó thôi. tuần sau sẽ giẩm đi rất nhiều đây!
    Thưởng thức chút âm nhạc cho khuây khoả!
  6. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Mong sao mai kô có con kỳ đà nào phá giấc ngủ quý giá của mình
  7. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Man hòa 1-1.Chán nhở.Mong sao mai Chel thua.Buồn thiệt.
  8. culanusxxx

    culanusxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Định ko nói nhưng nhận xét vớ vẩn như thế này thì đúng là: Buồn thiệt.
  9. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày mới với cái bụng lép kẹp, tâm trạng cũng đá khá hơn chút. Sao mà mình k thể bỏ được cái Coputer vậy, cứ về tới nhà hay ngủ dậy thì việc đầu tiên là bật Máy tính, check mail và làm vài việc khác, qua cũng đã bỏ cả thói qen xem đá bóng của mình, mệt và chán lại thêm cái đầu đau như búa bổ nữa.
    MU đã hoà, tối nay mình sẽ lại quay về thói quen cũ và mong cho Chel sẽ thắng tưng bừng. Cố gắng Refesh lại bản thân vậy chứ cứ có suy nghĩ All out of.. thì chán quá.
    @ Cảm ơn hai thằng bạn thân của tao, cứ khi nào tao có chuyện là chúng may lại vậy, cảm ơn rất nhiều. và cũng mong sao nay chúng mày sẽ vượt qua kỳ thi ngày hôm nay.
  10. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Điên thật.Vẫn bị mấy con kỳ đà dựng dây.Ghét vật vã

Chia sẻ trang này