1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Bình tĩnh lại nào pác!!!!!!!!1
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Lại phải ở nhà 1 mình chán quá, mới sáng ra mà tâm trạng thật tệ, định đi lang thang đâu đó mà người uể quá, hic hic. Nhìn đi nhìn lại cả nhà có ! một mình mình ở nhà, ngó xuống gác có cô T ở nhà lên nhà tẹo xuống lại còn mình mìn coi nhà. Thui mở phim xem vậy .
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Híc, hôm nay thấy uể oải thật, tại cái tội tối qua lang thang nhiều quá, uống trà một vại, hút thuốc như điên nên sáng nay mới không ngủ được.
    Bức xúc một điều là đã không ngủ được mà lại còn mệt, mệt mà không ngủ được.
    Để tối nay ngủ bù vậy, cấm con rán nào đánh động được ta!
    Ngày mai có hội lớn, nhưng có khi cũng chẳng liên quan gì đến mình. Cũng cảm thấy vui lây cùng mọi người, nhưng đó không phải là niềm vui xuất phát tận đáy lòng!
  4. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn đang rất bình tĩnh.Tiếc cái là kô đc ngủ thoải mái.Đang mơ giác mơ đẹo.
    Có vẻ hôm nay đẹp giời.Nhưng chả bít đi đâu.Thôi cố gắng hoàn thành hết công việc tuần sau chơi thoải mái
  5. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Làm bài cũng ổn, chỉ cần 4đ là qua nhưng có lẽ mình mong nhiều hơn thế.
    Chán và thất vọng, đấy là cảm xúc của mình về ai đó. Mình ko bao giờ nghĩ người ta lại cam chịu và có hành động như thế. Từ giờ sẽ ko quan tâm đến bất kỳ cái gì nữa. Tất cả chỉ được trả lại bằng dòng chữ ..don''t like. Sự quan tâm của mình là thừa rồi.
    Ngày hôm qua quá mệt mỏi, phải lo lắng cho quá nhìêu người, cuối cùng thành công cốc. Lạ nhỉ, người ta sống với nhau bằng sự vô tâm....Có lẽ mình cũng phải thay đổi, phải học tập cách sống đó ..
  6. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Nếu không có sự quan tâm của xã hội và cộng đồng thì những con người như thế sẽ trượt dài em ạ, lại thành gánh nặng cho xã hội, giúp ích cho đời được cái gì thì giúp thôi.
  7. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    I Don''t require support because I can do it by myself
  8. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hình như pác đang hiểu nhầm ý em, nếu đúng theo em hiểu ý pác nói thì cái đó ko đáng để em phải quan tâm đâu ạ
    Còn sự quan tâm mà em nói, nhiều khi khiến người ta ko thích cho nên mình đành rút sự quan tâm lại, và đành nói 1 câu: never
  9. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần ngủ kô yên.HIx.
  10. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    cả ngày nằm nhà ôm cái máy tính, có lẽ không phải đi ăn để mà sống thì không ra khỏi nhà.
    Chủ nhật nào cũng vậy, chán chết - trừ những hôm đột biến

Chia sẻ trang này