1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ ngày hôm nay mình đã phải đón bao tâm trạng khác nhau, giường như nó là một ngày mình ko ngờ nó có thể đến với mình. Cuộc sống, lòng người thật khó hiểu.
  2. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Vật vã ra đi rồi lại vật vã trở về.Xe với chả cộ.Có lẽ ông giời báo cho mình tin gì để kô đi ra khỏi nhàđây.
    Thui ở nhà cho lành vậy
  3. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, một ngày nằm nhà nhưng lại đen đủi. ăn tối xong trên đường về thì rơi mất Ví, đen quá trời ơi
  4. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Bác làm con 78 đi.
  5. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi làm về mình phải tìm một ai đó để xả stress mới được. Mới buổi sáng đầu tuần mà đã nhiều chuyện bực dọc thế rồi. Cái sự vô lý của khách hàng cũng vừa vừa phai phải thôi, mà mình đã kịp nói gì đâu cơ chứ... Ghét thật, thấy khổ thân cho người nhà của người này ghê cơ. Hay là ông ta cũng đang bực dọc chuyện gì đó và mình là người xui xẻo vì đã là người tiếp theo gặp ông ta nhỉ...
  6. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bực vì bị phá quấy giấc ngủ trưa, mới ngủ được 15''Bây giờ thì đói và phải mò mẫm đi ăn cái gì đó. Trời nắng và nóng quá, lâu ko phải ra ngoài đường có khác, lười ghê, cái gì cũng sai đứa khác đi
    Trời lạnh cũng ghét, trời nóng cũng ko thích, chỉ thích mỗi mùa thu mát mẻ
    Đứa bạn chuẩn bị du lịch bụi Tây Bắc, tiếc là ko thể theo được, ko bao giờ có thể ko về nhà vào những ngày lễ... family is the first
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    3 hồn 7 vía: Đàn ông
    3 hồn 9 vía: Đàn bà
    Sao các cụ lại đặt thế nhỉ??? Mà sao nó đúng thế nhỉ??? Thật là một bí mật trong thế giới tâm linh. Ngày xưa, có bao giờ mình tin vào điều đó đâu. Nhưng sau những gì mình gặp thì không thể không tin.
    Từ nhỏ đến giờ, chứng kiến bao nhiêu người đã ra đi, bao nhiêu đứa trẻ đã ra đời. Mỗi một con người là một hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai. Ngày hôm nay là một ngày vui của công ty. Nhưng mình có đoái hoài gì đến nó đâu. Mình chỉ mong rằng, cái cuộc sống thường ngày này của mình sẽ có một chút gì đó thay đổi.
    Thế đấy, đó là cảm xúc, nhưng khi đọc lại những cảm xúc đó. Mình chẳng thể hiểu nổi mình viết gì. Chắc chắn sẽ không ai hiểu được cả, vì mình đã hiểu được đâu?????
  8. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bái Tử Long, lại 1 cơ hội nữa bỏ qua trong dịp 30/4 nàyTrong khi mọi người nô nức kéo nhau đi du lịch thì mình về nhà. Tiếc thì cũng tiếc thật nhưng ko thể làm thế nào khác, đã được quyết định rồi. Sis đã nt hỏi bao giờ về
    Hôm nay đi học được về sớm, đỡ phải mất công trốn về trước Buổi học cuối cùng của KTQT, rồi sẽ nhớ thầy lắm đây, buổi cuối mà thầy làm cho 1 phen đứng tim, đang cắm cúi chép bài thì đã lon ton xuống đứng cạnh từ lúc nào ko bít, đang viết dở ngẩng lên giật cả mình, quá đáng Mai phải hỏi sếp xem lịch nghỉ thế nào đã, mọi người thì cứ giục mà mình thì hay quên
    Tự cho phép mình nhắn 1 tin cuối cùng, từ mai sẽ ko nt, ko gọi điện, ko gì cả......Thấy đau lòng rồi, có lẽ...phải quên thôi
    Một cảm giác thất vọng đến tuyệt vọng, mong muốn được về nhà ngay lập tức
    Được coldwinter8183 sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 23/04/2007
  9. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhàm chán, bù lại cũng có vài niềm vui, vui vì cũng đã tìm lại được mình, vui vì nay lại thắng bên Gameshow, thế là đã được gần 2000Gold rồi.
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bác này chỉ mất ví, hoá ra còn đánh mất cả bản thân nữa... Poor you

Chia sẻ trang này