1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Ngập ở đâu vậy, HN lâu mới lại ngập nhỉ.Đang nằm nhà, mệt quá.Đợi MU - AC, nay AC sẽ thắng - hỡi những chàng trai AC hãy chiến đấu để dành thắng lợi oanh liệt trước 1 MU đang sứt mẻ lực lượng. Lịch sử luôn đứng về AC. MU với nguy cơ trắng tay trên mọi mặt trận rồi.
  2. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ừa.Hix.Lâu rồi mới có trận mưa này.Hình như từ trận mưa đá gì đó thì phải.
  3. alibobo5885

    alibobo5885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    2 tuần trước lịch sử cũng đứng về fía RoMa .
  4. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Press F5 for life..hêeee
    Chẳng có gì đáng phải buồn chán, chẳng có gì đáng phải lo lắng, chẳng có gì đáng phải thất vọng.... Thỉnh thoảng refresh lại cho cuộc sống tươi mới.
    Hôm qua đã hỏi được lịch, vẫn phải đi làm thứ 5, cũng mặc kệ vì mình đã dự định nghỉ thêm thứ 4 tuần sau, đi lại cho đỡ vất vả đỡ đông đúc, chen chúc nhau..Kệ xác mọi người đi làm, mình ở nhà với mami cho sướng
    Tối nay bọn bạn lên tàu đi hết roài, bỏ lại 1 mình mình chơ vơ ...
  5. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hehe.MU-AC 3-2.Keke.Bác DC ơi.Buồn nhỉ.
    Tuy nhiên mới là lưọt 1.Còn trận nữa nhỏ.kô bít đâu đc.Hôm qua Man đá hơi chán một tý.
  6. alibobo5885

    alibobo5885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay bác cái , anh em ta zooooooooooooo.
  7. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lên đường rồi mà tâm trạng tệ thế này, mất cả hứng thú đi. Đồ đạc thì vẫn chưa sắm sửa được gì cả, cứ thế mà đi chắc cũng được, nhưng mà lại phải làm phiền mọi người .......... Thôi thì để xem tinh thần tương thân tương ái của đoàn ra sao. Có khi đi về mình lại được một cái nhất nào đó ví như là người ít đồ đạc nhất chẳng hạn, người hay nhờ vả nhất nữa chứ, trời ah....
    Trời lại còn mưa nữa. Xem ra là trong thiên thời, địa lợi, nhân hoà thì mình chả đạt được tiêu chí nào cả, hic hic, đau buồn quá đi mất. Dù sao thì đến bây giờ vẫn quyết định là sẽ đi. Không thể để một vài sự cố nhỏ mà lại hoãn đi niềm vui ấy được. Box nhà mình chúc em lên đường may mắn nhé. Từ bé đến giờ lúc nào cũng được nâng niu chiều chuộng, lần này ra đi cái gì cũng phải tự làm, hành trình lại gian nan vất vả, nên em sẽ rất cảm động nếu như box nhà mình ngày nào cũng chúc em may mắn... Nhé.....
    @Sếp: Riêng sếp mỗi ngày sếp phải chúc TK may mắn ít nhất là 3 lần đấy. Cả you nữa HCD ạh...........
    @406: Tối nay tôi dấn thân vào gian lao rồi mà chả thấy í ới gì cả.... Thế là thế nào. Muốn dỗi quá mà biết là chiêu này hết tác dụng rồi . Nghe bảo là có người định quay lại Thiên Cầm à. Chúc honeymoon muộn nhưng cực kỳ đáng nhớ vì vui vẻ, hạnh phúc, vì sự tự do, vì sóng biển đẹp, vì bầu trời xanh trong, vì nắng vàng rực rỡ, vì được ở bên nhau............. . Còn chúc người về HD bình yên và an toàn
    Được LILYPHAP sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 25/04/2007
  8. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, lại sắp có sóng gió vùi dập Nhưng dù sao thì vẫn nhớ lời đã nói: ko có gì đáng phải buồn chán, ko có gì đáng phải lo âu...Mọi việc sẽ đơn giản và sẽ được giải quyết ổn thoả.
    Trước khi đi sếp có nhắn gửi 1 câu: đợi sếp về nói chuyện. Chỉ lo lắng mỗi cho buổi thi tối nay ko kịp giờ thôi. Ko bít là chuyện gì nhỉ? Cá nhân hay công việc? Về mình hay về người khác?...Túm lại rất chi là tò mò. Thích nhất nếu như là đề nghị tăng lương, còn bình thường là nói xấu bọn khác, tệ nhất là hỏi mình về chuyện định xin nghỉ Anyway, chuyện gì đến sẽ phải đến, ko nghĩ gì cả.
    Giờ phải tranh thủ ra rút ít xiền tiêu đã, hết nhẵn rồi. Mà lạ thật, từ hôm qua đến giờ ko có xiền sao vẫn sống nhởGiá như cứ như thế mãi thì thích nhỉ.
  9. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai lại đc ngủ rồi.Mai chắc là kô có con kỳ đà nào dựng dậy
  10. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Xong 1 ngày, hix bây giờ đã sang ngày mới. Cty mình lại sắp có bão đổ bộ về, kỳ rồi làm ăn bê bết quá, nói chẳng đứa nào chịu nghe, tội của mình là bao che..Lại phải nghĩ ra 1 bản nội quy mới, oạch, nghĩ cái quái gì bây giờ. Để tuần sau tính tiếp vậy
    Biết ngay là cuộc họp kéo dài từ 17.00 ---> 18.00 chiều nay sẽ là chấn chỉnh lại nề nếp làm việc..Mình đã rất lơ là nhân viên của mình trong thời gian qua, thậm chí còn có tư tưởng ..mặc kệ mọi người, việc mình mình cứ làm..Thì bắt đầu từ tuần sau vậy, F5 cả mọi người nữa, cứ thế này mãi thì ko ổn chút nào. Nội bộ lục đục, mà có đứa còn chống đối ngầm mình nữa chứ..May wá sếp cũng bítHờ hờ đã đặt lại mật khẩu cho 2 máy tính, đố đứa nào vào được nữa...Túm lại là chỉ máy mình mà thôi,
    Iu nhất là hôm nay bảo cho mình nghỉ ngày mai, dưng mà tự thấy lương tâm cắn rứt trong khi mọi người phải làm việc thì mình lại ở nhà ngủ nên đã quyết định sẽ đi làm buổi sáng, buổi chiều thì chưa có kế hoạch gì... Thật ra đi làm sáng mai để thứ 7 nghỉ bù.. Oạch, chiều mai còn phải đi mua đồ cho Cún, có ai chỉ cho mình đường đến phố Châu Long ko nhỉ? Hay xe ôm thì tốt quá
    Giờ thì ngủ thôi. Lúc tối làm bài chuối vật, chuẩn bị sẵn tư tưởng kiểm tra bài tập, ai ngờ lại cho mấy câu lý thuyết đúng, sai. Sách thì chưa mua, vở thì lúc đi tìm mãi chả thấy đâu, đành tay ko bắt giặc.

Chia sẻ trang này