1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu rồi mình không còn khái niệm thứ bảy hay chủ nhật, ngày nào cũng như ngày nào. Nhiều khi nghĩ đến ông bà già ở quê thấy thương "trẻ thì cậy cha, già thì cậy con" thế mà mấy anh em đi hết, đặc biệt là mình-con út nhiều khi nghe mẹ phàn nàn "ngày lễ ngày tết, cuối tuần cả xóm chúng nó về mỗi con nhà mình không về". Quả như vậy, ngày lễ ngày tết hay cuối tuần mình chẳng có thời gian để về, chỉ có ngà thường mới có dịp về thăm bố mẹ.
    Cuối tuần vừa rồi ở Tuyên Quang, vốn là TX nhỏ buồn, gió mùa đông bắc về rồi kèm theo mưa càng buồn thêm. Sang Tân Trào buồn nhưng cảnh rừng núi trông cũng vui mắt. Ngày hôm nay ra check vội cái mail rồi lại tiếp tục hành trình Hà Nội Ninh Binh 2 ngày 1 đêm.
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Vừa dậy xong, chạy sang quán net ngồi nghe nhạc 1 lát cho đỡ cái cảnh buồn thiu trong nhà!
    Đúng là hôm nay mình mới được ngủ một giấc đã như thế này!
  3. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ôi quyển mới à? Đã trang 3 roài
    Hê hê cái môn lo nhất đã qua. yeah!!!!
  4. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Thoải mái thật, hơn tuần nay chưa hôm nào ngủ ngon thế này. Thui đi măm rùi chuyển bị làm lốt phần việc buổi chiều nào.
  5. hongkienvn

    hongkienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua chót nốc cốc cà phê đen trên vỉa hè Nguyễn Du. Đêm lật qua lật lại không tài nào nhắm mắt duỗi chân nổi. Sáng đành ngủ bù!
    Giữa trưa vác xe đi làm. Ra đến cổng va phải mặt thằng bạn cũng ''''tất tả'''' phi đi làm. Nhìn nhau cười: ''''Thế này thì khá sao nổi''''......rồi rủ nhau ăn sáng, nhân tiện ăn trưa luôn thể.
    Không kìm lòng, chót uống vài cốc bia. Mò lên cơ quan, gác chân lên CPU ngủ.
    Đầu giờ chiều, mắt nhắm mắt mở đọc vài trang ''''Ba người khác'''' của Tô Hoài viết về cải cách ruộng đất ở một vùng, nơi có cả cái tỉnh Hải Dương nhà mình. Ngày ấy, người ta gọi là vùng ''''200 ngày'''' - đọc sẽ hiểu tại sao.
    ''''Tôi đã thuộc tên mọi người. Bố tên là Diệc. Mẹ bị tàn tật ngồi trong vách đấy. Con gái là cô Đơm và mấy em, những thằng Vó, cái Lưới, thằng Cò? Nhà cò nhà diệc, những ao ước cầu mong hàng ngày đơm đó sông nước chỉ có vậy. Nghèo đến thế chứ nghèo sao nữa, những cái tên cũng đã khiến tôi gối đầu ngủ yên được. Chưa trông rõ hết, cũng đoán ngay ra cái nhà tranh vách tuyềnh toàng ẩm mùi rêu đất, đừng cuối sân, một chiếc hũ sứt hay cái chĩnh đội chiếc nón mê. Người đi làm đồng về được con cáy, cái tép thì ném vào cái hũ đã trộn lưng muối, vài tháng lại chắt ra làm nước mắm, thức chấm. ''''
    Thôi, ghi vài dòng rồi đi uống bia nhấm nháp cái khổ một thời của ai đó. (không phải tôi).
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Lại phải nói dỗi lòng mình, cái cảm giác đó thật là khó chịu, nhưng biết sao đc.Thôi mong la chuyện này nhanh qua đi, chứ ko mình mệt mỏi vì nó lắm rồi.
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng cũng đưa ra đc quyết đinh, sẽ ko gặp ko online nói chuyện cùng, coi như ko quen biết nhau. Vậy là mình đã mất đi một người bạn rồi. Nhưng có lẽ làm vậy sẽ tốt hơn cho bạn ấy.
  8. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới bò về tới nhà, một ngày đầu tuần trôi qua mà không việc gì ra hồn, CV bê trễ chỉ được mỗi cái ham vui.Hic đã thế đêm hôm đi xe lại còn bị Xịt lốp mới đau chứ
  9. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân! Hối hận nhỉ? Trời vừa mưa vừa lạnh lại ra đường làm gì cho khổ???
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình dậy sớm hơn mọi hôm, khác mọi ngày quá nào là dậy từ 6h ( mọi ngày 7h), tắm gội xong mới đi, đã thế cái bụng nó lại đang đói mới chết chứ. Thui đi tắm ko thì muộn mất, chiều về viết tiếp vậy.

Chia sẻ trang này