1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, TL lại nhớ nhầm rồi, cố nhìn trời mãi xem có sét ko mà ko thấy. Hay tại G nhầm nhỉ??
    [/quote]
    Thế thì gió không nhớ rồi, sét dánh ở đoạn Ô cầu Dền, à không có lẽ đoạn Thuỵ Khuê Gió nhớ lại xem. TL
  2. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bảo đi sáng, cuối cùng lần nữa mãi ăn cơm xong mới đi. Đi tầm giữa trưa mà vẫn đông kinh, may là mình lên vẫn còn chỗ.Một chị gửi con ngồi ké cạnh mình, thấy thằng bé cứ gà gật ngủ khổ thân quá thế là bế nó luôn. Thằng bé cg ko đến nỗi nặng quá, nhớ hồi đi HP năm kia, ngồi ôm Sóc mà mỏi nhừ tay..Được cái thằng bé ngoan, tỉnh dậy vẫn cứ ngồi im ngắm đường phố...
    Hơi mệt, định ngủ 1 chút nhưng ko tài nào ngủ được. Lại dậy dọn dẹp nhà cửa, có mấy ngày mà bụi kinh khủng, vẫn thấy yêu đời vì ko phải làm hồ sơ nữa, nếu ko cả tối chưa chắc đã xong...
  3. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Tối nay Liv - Chel trận chiến cuối cùng cho cả 2 đội trên con đường vào Chung kết, cho dù đội nào vào mình cũng vui nhưng giá như Chel vào thì vẫn vui hơn.
  4. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hix.Sao bọn HP dân cư đông thế nhẩy.Đến PT chả có cái xe nào còn chỗ trống.Bọn xe khách đc phen "kiêu" kô thèm bắt khách.Hix.Chở suốt 3h chiều tới tận 5h30 mói có xe.Mà làm gì đc ngồi.Đứng như xe buýt mới đau chứ.Thui chịu khó.mệt phờ râu
  5. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chán vì TL chẳng thèm trả lời sms... Sao chưa gì đã thấy chán nhỉ?
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Ngày đầu tiên sau thời gian nghỉ dài này mà mình thấy mệt mỏi thế này, người thật oải, đầu thì đau cổ họng thì rõ rát, chắc úm thật roài hic hic.
  7. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi sau 1 đêm xem đá bóng, Chel thua rõ chán.
  8. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua rõ ràng chẳng làm gì nặng nhọc mà hôm nay chân mỏi nhừ. Sao ko bùn ngủ nhở? Sáng nhìn thấy sếp đã cố tình lờ đi vậy mà cg ko được, may hôm nay đi đúng giờ Tuần mới bắt đầu bằng thứ 4.
  9. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    TẠM BIỆT CÁC BẠN MỘT THỜI GIAN, CHÚC CÁC BẠN MỖI NGÀY LÀ MỘT NIỀM VUI.
  10. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chán, mệt mỏi.
    Cuộc sống sao mệt mỏi và lắm chông gai, biết bao giờ vượt qua hết....
    Dù sao thì cũng phải cố gắng thật nhiều..
    @TL: đừng cố chấp thế, bao giờ thì TL mới hiểu được J đây cơ chứ. Nếu ko thì thật đáng buồn....
    Khoá nick 1 tuần sống thu mình lại, nghĩ xem mình đã làm gì sai nào.
    </font>[/sign]
    Được coldwinter8183 sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 02/05/2007

Chia sẻ trang này