1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ngủ thui
  2. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    À ơi em ngủ cho ngoan.....hé hé hé có ngủ không thì bảo! Ừ, ừ...ngoan lắm ngủ đi nhé....nào.....ngoan nhé ngủ đi mai nhớn rồi lấy chồng! nhé!
  3. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng hử Nhớn rùi mà
    Lấy làm qué rì cho mệt xác Phá quấy
  4. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Phét
  5. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thỉng thoảng dỗ trẻ con thì cũng phải phét tý. Mất gì đâu
  6. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    @ Nhắn cậu CHAYMATDEP>>>Cho anh cái địa chỉ của chú, cuói tháng này sẽ cùng chú thưởng thức cái anh Bàu Đá Bình Định tail Quy Nhơn!
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1

    Chói hết cả mắt, chú chạy mất dép vào đi có ngưòi mong kìa,
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì, hắt xì, hắt xì..............
    Tức hết cả ngực, em mong vừa thôi, cố lên em nhé, chuẩn bị được tung hoành rồi.
    Chuẩn bị qua tuổi KTX rùi đó!
    Nhớ thật nhiều, nhưng yêu được mỗi tí. Hì!
  9. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, ước gì ...
    Ngày hôm nay phải nghe 2 cuộc điện thoại, chán ngán, bực bội, khó chịu,,đến mức cáu bẳn mà vẫn phải nghe. Tại sao lại có người kiên nhẫn đến mức độ như thế nhỉ? mình cũng thấy đau lòng lắm nhưng ko có sự lựa chọn nào khác, ko thể nói nhẹ nhàng hơn được, ko thể ép buộc tình cảm của mình được. Tại sao lại thế nhỉ??
    Cái vòng luẩn quẩn này, bao giờ mới thoát ra khỏi được, mình ko muốn nghe, mãi mãi ko muốn nghe, mãi mãi ko muốn gặp, ko muốn đối diện với những lời trách móc, những gì khiến mình cảm thấy như có lỗi. Mà mình có lỗi gì nhỉ, tại sao lại cứ phải níu kéo, chuyện tình cảm tại sao cứ phải ép buộc. Mình chán ngán phải nghe mãi cái chuyện này, lúc nào cũng như lúc nào...Sẽ ko bao giờ có cơ hội cho anh đâu, đừng chờ đợi, đừng cố gắng....Vô ích mà thôi
    Cáu, cuộc điện thoại kéo dài như vô tận....nhạt nhẽo,vô vị,...muốn thoát ra...
    Mẹ ơi, con say rồi, con muốn điên lên mất..
  10. a2a

    a2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi không đc gặp gỡ nhiều đồng hương như thế nì...

Chia sẻ trang này