1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Lại sang ngày mới òy Chán chít cái ngày mai, đi suốt thui, nào thì đi nộp báo cáo nài, đưa phong bì nài, nào thì đi nhét hồ sơ nài, nào thì đi mua sách nài, nào thì đi...gói gọn trong 1 buổi sáng. Trưa thì cố mà nhồi nhét xem có được chữ nào vào đầu ko nhá, Chiều thì làm nốt đống công văn, giấy tờ, dự toán, ,,ối sao nhìu việc thế nhể, lại còn đống hợp đồng lao động, đống BHXH nữa chứ, làm sao xuể..Ấy thế mà hum nào cũng có thời gian sờ pam mới sợ chứ.Chít thật, chít thật.
    Thui, chuẩn bị nốt hồ sơ rùi đi ngủ thui, sáng mai phải dậy sớm rùi, bao nhiu việc tối nay chưa làm mai phải giải quyết. Mai nhớ phải gọi điện về nhà Cần nhất đới
  2. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Heee, cuối cùng đảo lộn hít cả, công việc chiều chuỷên sang sáng, công việc sáng đủn lại đến chiều. Để chiều xem có sang sáng mai ko đã Nắng quá
    Chờ đợi...chờ đợi...chờ đợi.......từng khoảnh khắc, từng giây, từng phút...........
  3. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Tháo cũi sổ ***g
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bít rùi nhá, tuy 2 mà 1 tuy 1 mà 2, CW nhờ hí hí !!
    Một ngày zui
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ***g nhiệt đón chào chị 2 cụng
  6. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cụng cái giề, mệt phờ râu, đau cả đầu
  7. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, cảm ơn cô nhé, rộng rãi gớm nhỉ, chị biết tại sao lại thế rồi . Nhưng chị dạo này không thích làm cascadeur nữa, muốn diễn vai chính cơ
    Có lẽ sẽ mượn anh yêu đi cùng .. Chỉ băn khoăn là chọn anh yêu béo hay anh yêu gầy. Thôi đi xem rock chọn anh béo đi, để còn làm lá chắn vững vàng nữa chứ. Nhưng đang xem anh yêu lại ngủ mất thì làm thế nào nhỉ ... Mà nhỡ đâu trong cái đám cuồng nhiệt ấy, anh yêu bị sứt mẻ gì thì mình bị cằn nhằn chết thôi ... Xem ra thì cũng không ổn. Ôi việc này nan giải quá
    Sao chả thấy ông Bụt nào hiện lên giúp mình nhỉ
    Được lilyphap sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 08/05/2007
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nhỉ, skid chả bít đâu, chị nói đi bé nghe ...
    Xem ra muốn diễn vai chính mà hình như k được chị nhỉ, coi lo kìa hihi ...
  9. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đã gần kết thúc, vừa hoàn thành hết công việc vào lúc 22.25''. Mệt rũ
    Ngày mới bắt đầu vào lúc ...chẳng nhớ nữa, 6.30 sáng điện thoại rung bần bật. Đầu tiên là báo giờ lần 1. Sau đó là đến 1 tin nhắn, chẳng bít của ai. Mắt nhắm mắt mở nhắn lại hỏi rồi ngủ tiếp.
    7h, báo thức lần 2, cố gắng thêm 10'' rồi dậy. Gói gọn công việc trong 30'', đến cty lúc 7.45.Nhận báo cáo, làm đống hồ sơ, công văn...
    9h, đi ăn sáng. Nhìn trời nắng mà ngán ngẩm, đổi ngược lịch làm việc, sáng ở nhà, chiều đi. Suy nghĩ mãi rồi bỏ ko nộp hsơ bên V Telecom nữa, tiếc cho chị bên đó đã nhiệt tình gọi điện mấy lần.
    10.30: SMS, DỊch vụ BIDV SMS của quý khách đã được đăng ký,.... bà chị mình lại nghịch ngợm, hix..
    12,10: cố làm nốt chuẩn bị đi ăn cơm, sếp gọi: làm gấp bộ hồ sơ chiều cần. Lại hì hụi, chán hẳn. Tình hình là 1.30 mới măm xong, trừ 30'' lang thang daọ phố
    13.30-14h: đi ra rồi lại đi vào ngắm trời nắng. Dù sao thì vẫn phải đi để mua sách. Đi cùng em bé trong cty xuống BV DD khám sức khỏe, định làm cho cả mọi người nhưng ko đựơc. Tự nhiên bỏ qua BV ThanhNhàn và BV BMai bò xuống tít ĐĐ, nhục ko chịu được, trời thì nắng...
    Bò lên bò xuống cũng xong khoản khám sk, thấy mỗi phần cân, đo là chuẩn nhất. CÒn lại, khám bệnh chỉ = nhìn, rồi ghi bt. Bùn cười nhất lúc đi khám mắt, bà bác sỹ chỉ chữ c hàng bé nhất, rõ ràng mình thấy nó quay về bên trái, ấy thế mà buột miệng :bên phải. Bà bác sỹ kêu: bên trái chứ. MÌnh: à vâng, quên, bên trái. Kết quả vẫn 10/10.Khám toàn thể trong vòng 5'', đi lại 15'' cứ đi lên lại đi xuống, đợi chờ lấy dấu mất 30'', xong buổi chiều.
    17.30: cố bò đến trường. Lâu ko đi học lười quá, có ý định bỏ thi nữa cơ đấy, may là..cố lắm..lắm Kết quả cũng ko quá tệ..
    20.15 bò về đến nhà với tâm trạng mệt mỏi, mắt cay xè. Lại có khách Thôi thì vừa ăn cơm vừa tiếp khách vậy, ăn xong khách vẫn chưa chịu về, mà mình thì ..mệt lắm rồi, 2 mắt cứ díp lại..Hixx, quý khách lắm ý nhưng mà ai bùn ngủ cho Tắm giặt, là xong đống quần áo, 22.25
    Mệt quá lại còn kể lể dài dòng. Vẫn bỏ sót 1 số thứ trong ngày, tạm thời chưa nhớ ra
  10. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật CÚN iêu

Chia sẻ trang này