1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bà rà 8 ịch, icecream, nguyenhung, chồng và 1 cơ số người khác ..vừa được chat chit với sếp của 4ever... Đang nhờ diệt virus thì cứ bum bum
  2. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Qua nhiều cái đến trong ngày, không biết có qua cái đận này không đây.
  3. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến giờ.......ko biết phải làm sao đây? Nửa muốn, nửa ko
    Dù sao thì cũng là lần cuối, rồi sau đó sẽ ko bao giờ nữa. Mình ơi, cố lên
  4. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thất bại. Lại bận. Đến ngày cuối mà cũng còn ko có thời gian cho mình
    Biết đâu thế lại hay nhỉ? Tuy nhiên chỉ hơi tò mò xem dạo này u thế nào, lâu lắm rồi ko gặp. Nhưng,,,
    Trưa vội vàng ăn trưa xong thì đã 1h. Lên Châu Long mua gạo xay cho Cún, vòng qua Tô Tịch mua hoa quả dầm vừa mưa vừa nắng, khó chịu quá. Mất đúng 1 tiếng cho 2 việc vì đi xa Hee, chỉ sợ qua mùa hè này tất cả mọi người cùng péo ú lên vì suốt ngày chè và hoa quả, cứ ai đó tiện đi đâu qua Nam đồng hay Hàng Bông là lại mua, chít thật. Hmmm, tiện trả công cho mọi người hôm qua đã đồng tâm nói dối cho mình đi chơi, hôm nay sếp lại còn hỏi hôm qua ốm thế nào, ngượng quá
  5. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe lại bài cánh hoa anh đào và Tình ca Du Mục sao thấy buồn như chưa từng buồn ....mà buồn rồi đấy thôi ....Ngày xưa cũng bài hát này con người này ...vân là lỗi nhớ đó ...mình đã buồn ..buồn nhiều ....Hôm nay moị cái đang lại về ho vọng chỉ là thoáng qua ....Con người ta cũng khác nhiều rồi ....Ký ức một thời nghe kể cũng điên rồ nhưng không sao ...thế mới khó quên chứ ...phải tự hào mới được ..
    Chỉ có điều không biết giờ này nguời đó nơi đâu ra sao ...Họ vẫn cười say xưa ..như chưa hề biết buồn ...vẫn nơi đó ....Nhất định xong viêc lần này mình sẽ về nơi đó ...ngày tháng còn dài lê thê ....
  6. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Buồn!!!!!!!!!!!!!
  7. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi thi trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, may là thi ca 1 nếu ko thì lại 22h bò về nhà Cố lên, cố lên,..còn 1 vài kỳ thi nữa thôi..
  8. Thanhhaiduongt

    Thanhhaiduongt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ...chòi oi! mới lấy vợ rùi mà sao vẫn như ngày xưa...
  9. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Muốn tâm sự với 1 ai đó, ôi tôi thật quá cô đơn
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    NGhĩ là cô đơn thì sẽ mãi cô đơn hehe, mà thấy bên topic kia đang 8 với chị CW vui thế cơ mà

Chia sẻ trang này