1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chị CW nhà em chập chờn như mạng Mobile ấy, chả biết thế nào mà lần..
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo máy dò sóng của bác kém, nên chập chờn là đúng rùi, hoặc đổi máy, hoặc thay mạng, ổn hết
  3. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cái này lỗi phần cứng hả? Kêu chị CW thay chip thôi!
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chả bít, chuyện đó chỉ người trong cuộc là hiểu nhất thôi, skid sao thì cũng chỉ là suy đoán, hổng dám bon chen nhìu
  5. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra có người nhắc đến mình nhìu wé mà ko bít, thảo nào thấy bồn chồn, lo lắng. Dạo này VIP wé
  6. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    VIP= very impolite person
  7. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao. Chỉ cần VERY IMPORTANT với one PERSON thui. May wé, người đó lại ko phải là thieubinh
  8. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ai may, anh may thì có.
  9. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chán quá rồi. Nhạt nhẽo, vô vị...
    Sẽ có 1 ngày để chuẩn bị cho thứ 2 tới, dạo này hay trốn làm quá, nhưng ko có cách nào khác. Tương lai của mình ...
    Thứ 5 thi cả ngày bên HD, đi = ô tô của HD nhưng hãng khác, ngồi phòng HD, ăn cùng HD, làm trên máy HD, cuối cùng kết quả = 0. Giá như mình mới ra trường sẽ ok luôn. Thế nhưng, mọi thứ xa vời quá...Chán
    Rồi sẽ ra sao nhỉ?
    Lại thứ 2, u đi rồi. Đến 1 nơi mới, 1 công việc mới,...Rồi u sẽ quên..
    Khoảng cách ko là gì, đúng, vì ở gần thì cũng chỉ thế mà thôi. Ko nhắc và nhớ đến u nữa. U hứa sẽ trả nợ, ừ thì trả, ko quan tâm nữa..
    Mong rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
  10. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ôi mẹ ơi con chết mất thôi. Tại sao lại cứ bị lôi vào những trò vô bổ như thế chứ nhỉ?

Chia sẻ trang này