1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ảo mà thật, thật mà ảo...Lẫn lộn, linh tinh, lằng nhằng...
    Lâu rồi ko gặp bạn.
    Lâu rồi ko lang thang với bạn.
    Lâu rồi ko gọi điện cho bạn.
    Lâu rồi ko chat với bạn.
    Lâu rồi ............
    Lâu lắm rồi bỏ quên nhiều sở thích, nhiều thói quen, ko kịp suy nghĩ, ko kịp nhớ lại,...liệu có tốt ko??
    Từ thứ 6 mới chợt giật mình, liệu có tốt ko?
    Mình tưởng đã thành công nhưng hoá ra thất bại hoàn toàn. Mình chỉ ko cho mình có thời gian suy nghĩ..
    Del something in my mind..
  2. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu!!!!!!!!!!!
  3. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Rút được 170k = 17 tờ 10k. Ức chế cái máy dở hơi hết tiền
    Đã tìm được cách đốt tiền mới. Thay vì đi con đường cũ thì đi đường vòng, vòng ra đường vừa xa vừa bụi, đã thế xăng lại mới tăng giá.
  4. trieuvananh

    trieuvananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vui.............
  5. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đen như dog Chắc tại hôm qua đi thăm bà đẻ.
    Đầu tiên là vụ đi pvấn bên KIDO, thề là ko bao giờ bước chân vào khu CN đó nữa, cả cái cty dở người đó nữa. Mất thời gian và công sức, đi 30km đến nhận được câu từ cả thằng GĐ người HQ và con dở hơi pv: hồ sơ em ko phù hợp lắm. Ức đến nghẹn lời, bảo nó: lần đầu tiên em đi pv bị như thế này, em tưởng bên chị khi chọn hsơ để pv thì cg phải chọn lựa kỹ càng chứ để ứng viên đến tận nơi rồi bảo ko phù hợp, mất thời gian quá, đi lại xa nữa. Nó bảo gọi sang là để giới thiệu vị trí khác, bên Warehouse và QC, tưởng hoành tráng lắm, hoá ra salary cũng chỉ 1,5mil, ko xe đưa đón Đứng dậy về thẳng và thề sẽ ko có lần thứ 2.
    Thứ 2 là căm thù bọn CA, nhất là CA HY, dở trò.
    - Tội 1: ko mũ BH
    - Tội 2: ko giấy CN BH
    - Tội 3: ko gương
    Thế là giữ xe. Ko còn gì để nói.
    Ức cái là chả quen ai CA HY cả. Chú ở bên BCA gọi nó cg ko giải quyết, đơn giản vì nó chỉ làm ở bên HY Cái nữa là do hôm qua ko rút được tiền nên ko có đủ tiền để tống vào mồm chúng nó
    Mẹ ơi, hy vọng là ngày hôm nay hết đen rồi.
    Và khi con đứng bơ vơ ở đường 5, con mới biết là ko có ai để gọi....
    HD lại gọi điện, tăng hợp đồng từ 3 tháng ---->5 tháng và vào vị trí yêu thích hơn. Hix, vẫn ức chế lương Hay chấp nhận để lấy kinh nghiệm và lấy tiếng làm việc ở Honda nhỉ
    </font>[/sign]
    Được coldwinter8183 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 14/05/2007
  6. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Tuần vừa rồi tắt máy điện thoại, không internet, không đi đâu cả, đi làm mà mặt mũi phờ phạc.... Vận hạn, đen đủi.
    Có một cơ hội để nhận ra là sự ngu ngốc của mình thật là không giới hạn. Không thể hiểu sao mình lại nói như thế nữa. Đã chuẩn bị để nói dối một cách trơn tru rồi mà sao vẫn mắc bẫy. Thật thà không phải là một đức tính tốt nữa rồi, mà nó trở thành bệnh. Rắc rối cho mình, tốn kém cho người, phiền toái, trắc trở....
    Có cơ hội để nhận thấy mình yếu kém vô cùng. Cái sự vững vàng, hiểu biết biến đâu mất, chỉ để lại phiền muộn, hoang mang, hoảng loạn, mất tinh thần....
    Có cơ hội để cảm nhận sự yêu thương trong gia đình. Biết chắc một điều là có truyện gì xảy ra đi nữa thì gia đình mình vẫn luôn ở bên nhau....
    Có cơ hội để chứng thực rằng tiền bạc không đem lại hạnh phúc ......
    Có cơ hội để mình chấp nhận ý nghĩ rằng CN thực ra là một kẻ hèn nhát, không có trách nhiệm, nói dối và có tới 1000.... điều xấu xa nữa.
    Sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu có việc gì không hay xảy đến....
    Sẽ không bao giờ để mình mắc bẫy một cách lãng xẹt thế nữa.....
    Sẽ không bao giờ tin tưởng ai như mình đã tin....
    Hơn bao giờ hết mình đang có một điều ước. Bình yên.........
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tại sao mấy ngày hôm nay, tâm trạng mình lạ kỳ làm sao. Buồn vui lẫn lộn, những suy nghĩ không trọng tâm, những hành động không mang tính căn bản, lười biếng, cảm giác mệt mỏi, suốt ngày chỉ thấy buồn ngủ, không làm được việc gì.
    Quá là tồi tệ, chẳng còn cái thú vui thể thao hằng ngày khi tan tầm làm việc.
    Có khi mình cần phải có những lúc khởi động lại trạng thái mới được, cứ mãi như thế này thì mình đến nổ tung cái đầu nhỏ nhoi này mất!
    Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng chỉ là tâm trạng tạm thời mà thôi!
    Sẽ nhanh qua cơn khủng hoảng này thôi ta ơi!!!!
  8. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ... ko vui lắm.
    Lâu lắm rồi lại được tập thể dục buổi sáng, đi bộ đi làm. Đen đủi là chả gặp đứa nào, mọi lần chỉ ra ngoài đường vài bước là thể nào cũng gặp 1 đứa đi qua. Thôi thì mấy khi ngắm đường phố..
    Lại 1 đống công việc, việc nọ chưa xong việc kia lại dồn ép..
    Đến tận vừa rồi thì đứa bạn cũng nhắn là mai sẽ đưa đi. Mai lại trốn làm
  9. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, con buồn, con chán, con mêt...
  10. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu ngày mới với 1 tâm trạng tồi tê. Mệt do ngủ được ít và đau khổ nhất là lại lăn ra ốm đúng cái lúc cần giải quyết bao nhiêu viêc.
    Lại đi viện, lại gặp BS nơi mà mình ghét nhất, vì sức khỏe và tương lai mới phải đến chứ không thì cóc cần nhé.

Chia sẻ trang này