1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bóng mứi cả bánh. Sốt ruột
    Ôi cái ngày chủ nhật, chưa ló mặt ra cửa, ko bít tình hình bầu cử bầu cọt đến đâu òy nữa. 6h đã nghe loa đài, hát hò, cổ động ầm ầm, may là vẫn ngủ típ đựơc.
    ĐÚng là phải đợi 1 tuần nữa mới đến Chủ nhật. Tuần sau có lẽ ngủ ở nhà òy
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    sao mấy hôm nay sang gameshow toàn thua
    chán thế
    chúc cả nhà một tuần làm việc mới thành công!
  3. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Không buồn, không vui.
    Không no, không đói.
    Không .....
    Tất cả đều ở giữa, nghĩa là đang cân bằng
    Chẳng ai gọi điện cho mình để kiếm tiền cả
  4. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nóng và nắng như điên. May là ít phải đi, toàn tận dụng buổi sáng chưa nắng lắm giải quyết hết những việc cần phải ra ngoài, tất nhiên việc gì phát sinh mà ko thể sai ai được thì đành chịu rồi
    Tối đi học, mọi người có vẻ ko thích thầy lắm vì thầy có những quy định khá nghiêm và hơi buồn cười, ví dụ như ai để chuông điện thoại kêu trong lớp thì nộp vào quỹ lớp 10k. Hôm nay đã bắt được 1 đứa, can tội để điện thoại kêu to và còn để thầy bắt được đích danh. 10k thôi mà Tuy nhiên ủng hộ việc ko để chuông điện thoại trong giờ học, ko văn minh chút nào. Lại còn thì thụp nghe trong lớp, nhiều khi cao hứng quên béng là mình đang ở lớp, nói cứ bô bô. Khó chịu Thấy thầy giảng lý thuyết thì ko có gì vì toàn đọc từ slide ra, cho mình vào vị trí của thầy thì cg giảng được. Tuy nhiên, phần bài tập thì khá chi tiết và Ơn Chúa, mình chịu chép bài tập (hix hix, mình ko có ý gì cả vì thầy tuy trẻ nhưng đã có vợ rồi, thấy tay thầy đeo nhẫn Mà cũng chẳng biết do thầy dậy hay hay do đây là môn học cuối cùng nên mình mới có hứng học đến thế
    Lần đầu tiên nghe được 1 từ vô cùng tình cảm từ người - lớn. Hay là cứ khi ở xa thì vậy nhỉ?? Cứ hỏi mãi mình 1 điều vô nghĩa. Có thể lúc đầu mình sẽ nói dối, nhưng sau đó sẽ là thật. Tại sao lại phải nhớ 1 điều nên quên nhỉ?
  5. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đầu đau như búa bổ. Đã thế lại còn gặp chuyện bực mình. Đi thì đi chứ cần gì. Mình mà phải cần vào cái buổi đi uống nước đó á??? Xoá hết đi cho nhẹ nợ. Họ nghĩ họ là ai nhỉ???
    Điên đầu vì những việc chẳng đâu vào đâu.
    Đi ngủ thôi, mai lại có việc phải đi nữa, chẳng biết có đủ sức mà đi ko hay lại nằm bẹp ở nhà. Chán. Trời nắng thế mà bắt con nhà người ta chạy long xòng xọc phơi nắng giữa đường. Đã thế về lại còn làm hùng hục như trâu, trưa ko được ăn.
    Sao mọi chuyện cứ đổ dồn hết vào đầu mình thế nhỉ? Dạo này thấy hơi đơ đơ rồi, quên loạn xị hết cả.
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    chỉ vì cup c1 làm mình thua hêt cả tiền
    bức xúc quá
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ mọi sự đã klhác khi đọc được nhưng thông tin của cô bé!
    Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng chỉ là những suy nghĩ riêng tư của em mà thôi.
    Có cần phải như vậy không khi mọi người vẫn còn lòng nhiệt thành với em. Những dòng tin nhắn, nhưng lời trách móc, không thể mang lại cho em sự bình yên.
    Chúc em có một thời gian cuối tuần vui vẻ và bước sang tuần mới có những thành công nhất định.
    Luôn nhớ rằng, chúng là là những người bạn, và tình bạn sẽ là niềm vui lớn nhất đối với chúng ta!
  8. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng hôm nay cũng ko đi được. đành thất hứa vậy. Cố gắng đi làm hôm nay để mai nghỉ. Giờ này ngày mai đang ngủ ngon lành ở nhà rồi, lại mệt mỏi nhưng sẽ phải cố gắng. Lúc nào cũng là câu đó. Cố nhiều quá ko hiểu có sao ko nhỉ?
    sáng nay đã nhận được email hẹn sáng CN gặp. Vậy là lại ở nhà chưa được đến 1 ngày trọn vẹn. Chán kinh.
    Hay thật đâý, thế là mai chuyển nhà, 2 tháng nữa mới được quay về nơi này. Chẳng biết mai mình lang thang nơi nào nữa
    Hỏng toi mất kế hoạch mai về nhà. Đành để chiều CN và lại trốn 1 buổi làm thứ 2. Pó tay.
    ngủ thôi. Lại còn ngày mai nữa.
    Được 4everlonely sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 26/05/2007
  9. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Vừa làm xong bài thi nghiệp vụ. Cứ tưởng là mình cầm chắc vé trượt trong tay, có ôn được tẹo nào đâu, may mà có ban cố vấn hùng hậu, thế là qua đẹp
    Thế là đáng lẽ được về nhà rồi nhưng lại phải ngồi lại VP để đáp lễ mọi người. Hình như hôm nay trời mát mẻ thì phải, về sớm đi dạo có phải tốt không nhỉ.... Lúc sáng đi qua hồ Hoàn Kiếm nhìn qua rặng liễu thấy mặt hồ sáng lấp lánh, mọi người đi dạo quanh hồ, tập thể dục buổi sáng, đi chợ, thật là yên bình.... Cái sự yên bình ấy bình thường vẫn không thấy hết ý nghĩa của nó, sao hôm nay thấy nó đáng quý đến thế. Biết đến bao giờ sự yên bình ấy mới quay trở lại......
    Ngày mai đi chơi, nếu như chỉ còn vài ngày nữa để vui thì tại sao lại bỏ phí nhỉ.... Relax
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Khi mà câu truyện còn nằm im trong vòng bí mật thì chả thấy làm sao. Đến khi bắt đầu thấy được hậu quả của nó thì thấy lo lắng, sợ hãi, thấy như đất dưới chân đang sụt xuống. Thế là sao nhỉ, là đang mất tinh thần, là sợ hãi, là sự yếu kém của bản thân.... Mình vẫn hay thắc mắc rõ ràng sự việc vẫn là như thế, những việc mình làm vẫn là như thế, không thay đổi gì, tại sao khi có thêm vài sự kiện, ý kiến vào là nó trở nên tồi tệ thế không nhỉ. Có thực là khi mình làm mình không tự ý thức được không nhỉ????? Đấy chỉ là suy nghĩ để chạy tội thôi. Còn mình thì biết rất rõ việc mình làm, chỉ là không nghĩ rằng lại có lúc sa cơ thế này thôi.... Dù sao mình cũng bị tự đặt mình vào hoàn cảnh không thể làm khác được.
    Không ân hận, không hối cải, không thay đổi nếu được làm lại. Chỉ là mình sẽ đối diện với hậu quả như thế nào thôi. Chỉ là mình có đủ sức để vượt qua được những khó khăn sắp tới không, mình sẽ thế nào, và đáng lo nhất lại không phải là mình. Giá mà mình có thể thay thế, đứng ra chịu trách nhiệm, một mình mình thôi, đừng có thêm ai khác nữa.....

Chia sẻ trang này