1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Khi mà câu truyện còn nằm im trong vòng bí mật thì chả thấy làm sao. Đến khi bắt đầu thấy được hậu quả của nó thì thấy lo lắng, sợ hãi, thấy như đất dưới chân đang sụt xuống. Thế là sao nhỉ, là đang mất tinh thần, là sợ hãi, là sự yếu kém của bản thân.... Mình vẫn hay thắc mắc rõ ràng sự việc vẫn là như thế, những việc mình làm vẫn là như thế, không thay đổi gì, tại sao khi có thêm vài sự kiện, ý kiến vào là nó trở nên tồi tệ thế không nhỉ. Có thực là khi mình làm mình không tự ý thức được không nhỉ????? Đấy chỉ là suy nghĩ để chạy tội thôi. Còn mình thì biết rất rõ việc mình làm, chỉ là không nghĩ rằng lại có lúc sa cơ thế này thôi.... Dù sao mình cũng bị tự đặt mình vào hoàn cảnh không thể làm khác được.
    Không ân hận, không hối cải, không thay đổi nếu được làm lại. Chỉ là mình sẽ đối diện với hậu quả như thế nào thôi. Chỉ là mình có đủ sức để vượt qua được những khó khăn sắp tới không, mình sẽ thế nào, và đáng lo nhất lại không phải là mình. Giá mà mình có thể thay thế, đứng ra chịu trách nhiệm, một mình mình thôi, đừng có thêm ai khác nữa.....
  2. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Những ngày mệt mỏi..........
  3. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Những ngày mệt mỏi..........
  4. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết năm nay là năm gì mà đen thế nhỉ? Toàn những chuyện rắc rối ko đâu vào đâu cả rơi trúng đầu mình. Hay tại mình cứ quan trọng hoá lên nhỉ?? Có thể với người khác chuyện nhỏ như con kiến mà với mình sao khó giải quyết đến thế?
    Được ngày thứ 7 và CN định về nhà thì lại phải bò ra cty làm chạy quyết toán. Cuối năm ngoái 1 đợt, bây giờ lại 1 đợt. Đứa nào sau mình chắc khoẻ re. Lại còn chuyện nhà cửa, phát bực cả mình. Toàn những con ngừơi phiến diện, sao nghĩ lại đơn giản và hời hợt như thế ko biết nữa.
    Vẫn chưa biết tối nay sẽ ở đâu. Tại sao lại có những lúc nhục như con dog thế này nhỉ? Nhà mà còn ko được ở, lại cứ phải lang thang.. Thôi thì phó mặc cho đời. Kế hoạch tuần này đều thất bại. Sáng chị gọi nếu về thì qua đón Cún, tiếc là..lại tùân sau vậy.
  5. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết năm nay là năm gì mà đen thế nhỉ? Toàn những chuyện rắc rối ko đâu vào đâu cả rơi trúng đầu mình. Hay tại mình cứ quan trọng hoá lên nhỉ?? Có thể với người khác chuyện nhỏ như con kiến mà với mình sao khó giải quyết đến thế?
    Được ngày thứ 7 và CN định về nhà thì lại phải bò ra cty làm chạy quyết toán. Cuối năm ngoái 1 đợt, bây giờ lại 1 đợt. Đứa nào sau mình chắc khoẻ re. Lại còn chuyện nhà cửa, phát bực cả mình. Toàn những con ngừơi phiến diện, sao nghĩ lại đơn giản và hời hợt như thế ko biết nữa.
    Vẫn chưa biết tối nay sẽ ở đâu. Tại sao lại có những lúc nhục như con dog thế này nhỉ? Nhà mà còn ko được ở, lại cứ phải lang thang.. Thôi thì phó mặc cho đời. Kế hoạch tuần này đều thất bại. Sáng chị gọi nếu về thì qua đón Cún, tiếc là..lại tùân sau vậy.
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đã sang ngày mới rồi đó, cảm nhận đầu tiên của một ngày mới là mất ngủ!
    Chẳng có sao cả, bao nhiêu lần mình vẫn như thế này rồi, nhưng chẳng biết có thể thay đổi được không. Mình đang có kế hoạch refress mà! Chắc có lẽ sẽ tốt hơn, sáng nay sẽ bắt đầu những công việc thường ngày.
    Tự cho mình quyền được nghe và quyền được thưởng thức.
    Relax by go to sleep!
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đã sang ngày mới rồi đó, cảm nhận đầu tiên của một ngày mới là mất ngủ!
    Chẳng có sao cả, bao nhiêu lần mình vẫn như thế này rồi, nhưng chẳng biết có thể thay đổi được không. Mình đang có kế hoạch refress mà! Chắc có lẽ sẽ tốt hơn, sáng nay sẽ bắt đầu những công việc thường ngày.
    Tự cho mình quyền được nghe và quyền được thưởng thức.
    Relax by go to sleep!
  8. supergame

    supergame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ăn no quá đang ngồi cho tiêu cơm đây ....
  9. supergame

    supergame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ăn no quá đang ngồi cho tiêu cơm đây ....
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại lấy lại được tinh thần để ngày mai vào trận cho oanh liệt không chiến thắng thì sẽ thành liệt sĩ
    ôi thi cuối kỳ

Chia sẻ trang này