1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại lấy lại được tinh thần để ngày mai vào trận cho oanh liệt không chiến thắng thì sẽ thành liệt sĩ
    ôi thi cuối kỳ
  2. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua bùng việc đi chơi . Vào một quán cafe bên hồ Trúc Bạch ngồi. Cậu bạn mình thật đáng khen ngợi khi tìm được cái quán hay như thế. Khung cảnh trở nên đặc biệt lãng mạn khi mà trưa qua trời đổ mưa. Ngồi trong quán, ngắm mưa, ngắm hồ qua rặng liễu, chỉ còn thiếu âm nhạc nữa thôi. Mà cũng không cần lắm vì quán đó có 03 chiếc chuông gió bằng trúc âm thanh rất hay và hai đứa thì huyên thuyên đủ thứ truyện trên đời .... Chắc chắn lúc đó hai đứa đều có suy nghĩ giống nhau: giá mà ngồi cạnh mình lúc đó là người khác
    Relax trước khi bước vào trận chiến không cân sức và biết trước là phần thất bại thuộc về mình. Ốm, mệt, lo lắng.... Đã nhìn thấy có con đường để dù đường thì chông gai và người thì mệt mỏi nhưng vẫn phải cố thôi.... Ai bảo mình cứ huyên thuyên đủ những điều tốt đẹp trên đời mà không làm được thì sẽ không còn chỗ để giấu mặt vào nữa mất
    Cố lên nhé...............
  3. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua bùng việc đi chơi . Vào một quán cafe bên hồ Trúc Bạch ngồi. Cậu bạn mình thật đáng khen ngợi khi tìm được cái quán hay như thế. Khung cảnh trở nên đặc biệt lãng mạn khi mà trưa qua trời đổ mưa. Ngồi trong quán, ngắm mưa, ngắm hồ qua rặng liễu, chỉ còn thiếu âm nhạc nữa thôi. Mà cũng không cần lắm vì quán đó có 03 chiếc chuông gió bằng trúc âm thanh rất hay và hai đứa thì huyên thuyên đủ thứ truyện trên đời .... Chắc chắn lúc đó hai đứa đều có suy nghĩ giống nhau: giá mà ngồi cạnh mình lúc đó là người khác
    Relax trước khi bước vào trận chiến không cân sức và biết trước là phần thất bại thuộc về mình. Ốm, mệt, lo lắng.... Đã nhìn thấy có con đường để dù đường thì chông gai và người thì mệt mỏi nhưng vẫn phải cố thôi.... Ai bảo mình cứ huyên thuyên đủ những điều tốt đẹp trên đời mà không làm được thì sẽ không còn chỗ để giấu mặt vào nữa mất
    Cố lên nhé...............
  4. cutruongtamphong

    cutruongtamphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngồi rảnh làm LẠI CÁI BLOG ....
  5. cutruongtamphong

    cutruongtamphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngồi rảnh làm LẠI CÁI BLOG ....
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Làm việc cật lực, phù!
    Cần được nghỉ ngơi!
    Ai muốn nghe "Overture form" không nhỉ???
    Chắc chẳng ai muồn nghe đâu! Thôi, nghe một mình rồi ngủ cho ngon vậy!
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Làm việc cật lực, phù!
    Cần được nghỉ ngơi!
    Ai muốn nghe "Overture form" không nhỉ???
    Chắc chẳng ai muồn nghe đâu! Thôi, nghe một mình rồi ngủ cho ngon vậy!
  8. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mùa này mình đi almf buồn cười thật, có những khi đi làm từ 5h sáng đến 7h lại mò về cơ quan ngồi chơi, cả ngày ngồi chơi để đến 7h tối lại lóc cóc mò ra đường đi làm, mệt thật.
    Ngày xưa cứ mỗi lần nhìn thấy màu áo xanh tình nguyện, mỗi lần nghe và được nói chuyện với cán bộ Đoàn mình háo hức và có mơ ước một ngày nào đó mình giống các anh các chị ấy. Còn bây giờ nhiều khi mình cảm thấy mệt mỏi, mọi công việc cứ dồn vào không sao làm hết, có những hôm ra cơ quan nhìn mọi ng ai cũng mệt mỏi bơ phờ lại thương và rồi lại cố gắng. Có những khi anò mình đen lại cho những ng xung quanh niềm vui cho họ những giây phút thoải mái những lúc như thế mình cảm thấy lòng ấm lại mọi mệt mỏi dường như bay biến hết.
    Dù sao thì thật lòng mình cũng vẫn yêu cái công việc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng này của mình.
  9. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mùa này mình đi almf buồn cười thật, có những khi đi làm từ 5h sáng đến 7h lại mò về cơ quan ngồi chơi, cả ngày ngồi chơi để đến 7h tối lại lóc cóc mò ra đường đi làm, mệt thật.
    Ngày xưa cứ mỗi lần nhìn thấy màu áo xanh tình nguyện, mỗi lần nghe và được nói chuyện với cán bộ Đoàn mình háo hức và có mơ ước một ngày nào đó mình giống các anh các chị ấy. Còn bây giờ nhiều khi mình cảm thấy mệt mỏi, mọi công việc cứ dồn vào không sao làm hết, có những hôm ra cơ quan nhìn mọi ng ai cũng mệt mỏi bơ phờ lại thương và rồi lại cố gắng. Có những khi anò mình đen lại cho những ng xung quanh niềm vui cho họ những giây phút thoải mái những lúc như thế mình cảm thấy lòng ấm lại mọi mệt mỏi dường như bay biến hết.
    Dù sao thì thật lòng mình cũng vẫn yêu cái công việc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng này của mình.
  10. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đói quá...
    Dạo này cứ tình trạng 2h chiều ăn cơm trưa, tối thì khỏi luôn. Đến lớp ko còn đầu óc đâu mà học nữa. Hay nhỉ?? Sao mà lắm việc thế ko biết? Mấy lần lỡ hẹn về nhà nhưng chẳng có cách nào khác cả. Bỏ lỡ cả 1 vài cơ hội đến nỗi phải tắt máy ko dám nghe.
    Chuẩn bị kiếm cái gì đó ăn rồi làm tiếp Sao lại có lúc cuộc đời đen tối thế này nhỉ?
    Vẫn chưa tìm được nhà... Bức xúc chẳng muốn nghĩ tới nữa..

Chia sẻ trang này