1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đói quá...
    Dạo này cứ tình trạng 2h chiều ăn cơm trưa, tối thì khỏi luôn. Đến lớp ko còn đầu óc đâu mà học nữa. Hay nhỉ?? Sao mà lắm việc thế ko biết? Mấy lần lỡ hẹn về nhà nhưng chẳng có cách nào khác cả. Bỏ lỡ cả 1 vài cơ hội đến nỗi phải tắt máy ko dám nghe.
    Chuẩn bị kiếm cái gì đó ăn rồi làm tiếp Sao lại có lúc cuộc đời đen tối thế này nhỉ?
    Vẫn chưa tìm được nhà... Bức xúc chẳng muốn nghĩ tới nữa..
  2. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày đầu tiên ở nhà đã bắt đầu với em rùi nhỉ! Cái cảm giác của nó thế nào? Có khác gì ko? Hay vẫn chưa có cảm giác gì í nhỉ? Nhưng mà ko sao, chắc anh sẽ phải sắm thêm vài cái sim di động nữa òi, khoản này năm nay hơi tốn híc! Vì tương lai con em chúng ta, vì sự nghiệp mà ... cha mẹ ta kỳ vọng
    Nhớ, nhớ anh nhỉ, hihi, nhưng mà em mang về có 1/2 thoai à, hơi bùn tẹo, hihi, nhưng đc cái là em về với cái ước mơ lớn của em mà, hihi, anh thì vô tư, chịu đc, chả có gì là ko thể trừ những thứ không thể ra mà thoai!
    Hì, mà ngày đầu tiên thế đó, nghe em kể cũng vui, nhưng mỗi tội là ... cái giọng chuyển nhanh quá xá, chả kịp chuyển vùng gì mà cứ thế alêhấp luôn thoai hehe.
    Ngủ ngon nhé em!
    hun em, mum em!
  3. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang, biển xanh cát trắng, nắng vàng, nhưng chẳng có bạn hiền chán thật.
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    mọi người ai ai cũng học song hí hửng tính toán đến hè này mình sẽ đi nghỉ ở đâu
    chỉ có mình là thằng chẳng biết hè là gì.
    chẳng thể đú với mấy đứa bạn. sao cái trường dở hơi vủa mình nó đểu thế nhỉ?
  5. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 rồi nhỉ. Chẳng biết cái cảm giác nó như thế nào nữa?!!? Nhưng chắc có 1 cái gì đó lâng lâng, nhẹ nhẹ và 1 cảm giác bình yên lắm phải ko? Hihi, được về nơi thân quen, về với những ước mơ, những dự tính của mình. Nơi đó, em tìm lại đc cảm giác mình đang tồn tại hehe. Không phải 1 mình lủi thủi nữa, mà có biết bao người thân....
    Vẫn nhớ em, hihi, bùn cười nhỉ, nay có bóng đá, vào nhắn cho anh có tí ti rồi out ngay ra để mà đi xem. Ek, ba về rồi, thế mà chẳng chịu tận dụng thời gian gì cả, hừ, đáng ghét thế cơ chứ!
    Ngủ ngon, hi vọng hôm nay ko phải thao thức tới 3h sáng vì ... chưa quen nhé.
    iu em.
  6. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ekkk, hoá ra tuần này ngày làm việc của mình bắt đầu từ thứ 3, thấy sao mà nhanh hết tuần thế
  7. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, mình luôn luôn dễ tin người.
  8. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá,chết mất thôi.
  9. thaianhdta

    thaianhdta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chán, sao ngay nào cũng chán, chán...
  10. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3 ...
    Hôm nay em vẫn phải dọn dẹp nhà. Eo ui, sao mà dọn mãi vẫn chưa thấy hết nhỉ? Hehe, kể ra cũng buồn lắm chứ, về nhà mà cũng ko được đi đâu tự do nhỉ :P Nhưng ko có sao mà, rồi sẽ đc. Mà em cũng đã hứa với anh rùi đó thôi, lần này về phải chăm sóc gia đình, ừ, ngoan thế nao anh còn thương chứ! Hôm nay sắm đc đôi guốc, hơ, kể ra cũng lạ, lại sắm guốc đi chứ, hơ, chả biết nhìn nó có ... loè loẹt ko nữa, =)) mai sẽ biết héhé
    Mà em chả chịu tận dụng thời gian gì cả, chả chịu nháy cho anh cái gì, thế có chít dở không cơ chứ! Mà ko sao, fải biết tiết kiệm chút, còn mua cái laptop để thay thế cái cũ thôi, đang tính, nhiều việc lắm, nhiều điều phải suy nghĩ mà đầu óc thì chỉ có 1 mà thôi.
    Thoai, thế thoai, hôm nay tâm sự ít thoai, để dành cho ngày mai nữa chứ :P Chúc em iu ngủ ngon nhé. Mơ về anh nghe, thấy anh trong mơ, ôm em ngủ híhí)
    Nhớ em nhìu lắm!
    Yêu em

Chia sẻ trang này