1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Em iu,
    Hôm nay cảm thấy ngày dài quá! Ngồi trước cái máy tính, chả dám đi đâu vì chỉ lo em lên mà ko có nhận đc hì. Hôm qua mệt, mỏi mắt thế nào mà nằm khò đến sáng, cũng định dậy để mà làm nốt bài, mà ngại quá, tỉnh - rồi nằm - rồi ngủ! Thiu thiu, tâm trạng bồn chồn. Mà hôm nay hơi buồn chút đó, ai biểu hứa với anh rồi quên hả, ek, cứ giấu nhẹm nó đi thôi, chả khoe cho anh biết gì cả. Hì, con gái ngoan, anh biết em ngoan lắm mà, cố gắng ở nhà, dọn dẹp, rồi ba sẽ cho đi nhiều hơn. Ba cũng đã hiểu là lớn rồi mà, nhưng ai chẳng lo cho con gái rượu của mình chứ (nếu sau này có con, anh cũng sẽ lo lắng cho nó còn hơn thế nữa ấy chứ) Lần sau em lên, nhắn mà ko thấy anh nhắn lại thì em nháy vào dđ nhé, anh đã nói rùi mà, có thể lúc đó anh ko ngồi máy, nhưng dđ thì lúc nào cũng để bên cạnh, hihi, chứ ko chúng ta lại chẳng đc nói chuyện với nhau, cũng thấy buồn lắm, bứt rứt lắm đấy chứ. Cả ngày 24h nói chuyện đc bao nhiêu? 1h nhỉ? Thế là nhiều ấy chứ hihi. Hay ngày nào đó em dành cho anh đi, lên mà nói chuyện với em đợi lâu ơi là lâu, hic, biết hôm nay anh đâu có rảnh chứ, có tí thời gian mà em cứ làm gì đó, chắc lại chát chít với người khác (híc, biết thế, mà cũng phải dành cho anh chút ít nghe chưa)
    Thôi, anh đi nằm đây, mệt mệt rồi, hôm nay viết cho em hơi muộn, tại qua bên kia ngồi uống tí vinô, cuối tuần mà.
    Thế nhé bi bi em iu của anh.
    Nhớ em thiệt nhiều.
    Yêu em lắm!
  2. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 5 rồi...
    Hôm nay là thứ 7, anh những tưởng thứ 7 thì ta sẽ có thể nói đc nhiều hơn... Mà hôm nay chán em quá, chả có thấy gửi hình cho anh gì cả. Thế mà hứa từ mấy hôm trước rồi đấy nhé. Mai mà ko làm là ko xong với anh đâu! Cho em cái hạn chót! :P Mà mai chủ nhật, lại off, híc, chẳng biết em sẽ thế nào nhỉ, chà ...
    Nay buồn bực với em tí, rồi thôi, cũng chẳng có gì, giận bóng mây tí hehe, nhưng mà em cũng phải hiểu cho anh chứ, chờ, đợi em từ .... sáng sớm, rồi cả ngày để rùi có tí tẹo thời gian, rùi thì ... hì, bỏ qua đi.
    Anh biết là em cũng bận nhìu mà, cũng có nhiều việc để làm lắm (ms, dd, au, c) nên anh chỉ thêm tí ti hạt tiêu thoai, làm tội em tí (híc, ai dè bị em bắt bẻ lại, hít hít)
    Nay chat với em s5, thì ra là biết chuyện của anh với em rùi mới add, ek, làm anh nghi nghi, trước có hỏi mà vẫn giấu anh, nay khai ra hết rồi, hì, nao anh sẽ kể cho nghe.
    Mà này, em sửa lại cái máy đi, híc, để rồi chẳng làm đc gì, buồn lắm!
    Thế nhé, nhắn nhủ em có vậy thôi, anh chẳng biết đêm nay có nét để mà hi vọng nói chuyện với em chút xíu buổi sáng, nhưng hi vọng mà, hì, dù chỉ mong manh nhưng sẽ có chứ.
    Anh biết là em nhớ, yêu anh nhiều lắm, hì, anh cũng vậy đó. Cứ đi ra - vào rùi chẳng để làm gì, ngó cái máy tính mà thui. Nhắn tin cho anh em nhé. Anh sẽ cố gắng gọi cho em mà, hihi, dù bi h cũng đang khó khăn, phải tính nhiều thứ hì.
    Anh yêu em.
    Va` nhớ em lắm!
    Hôn em, bb của anh.
    muahm!
  3. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 6 đã đến...
    tính ra có lâu quá ko em? Lâu nhỉ? thế mà anh đã cảm thấy dài như mấy tháng roài! (mấy tháng thôi, mấy năm thì người ta bảo anh nói xạo à:P) Hôm nay đc coi roài, phù, lâu lắm rồi đấy, nhưng mà hôm nay anh rất vui.
    Cãi nhau về cái chuyện đó, ừ, anh biết, cái đó anh không thể tự quyết định được em à. Em cũng hiểu điều đó mà. Nhưng cũng chính vì thế mà anh mới phải hỏi lại em, em sẵn sàng chấp nhận như thế hay ko? - KO - hic! Anh lại nghĩ, em cũng nên chia sẻ với anh về vấn đề này chứ, hì, coi như là không có rồi. Không sao, cái này vẫn còn ở tương lai, và còn nhiều điều sẽ có thể tác động, anh sẽ cố trong phạm vi của mình. Còn được hay ko, cái đó sẽ là cái duyên của mình. Em ko chấp nhận - anh cũng chịu! Em đã biết thế, thì nên chấp nhận, ko thì anh ko ép đâu.
    Thôi, hôm nay anh mệt mỏi chút, chắc tại ngồi máy nhiều quá ấy mà. Nhưng không ngồi ko được ấy chứ hì :P
    Ngủ ngon em nhé. Ôm anh nghe.
    Nhớ và yêu em thật nhiều!
    Hôn em.
  4. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thuyền và biển- con bé bạn đã hát bài hát này khi đi lang thang trên bãi biển lúc đêm. 3 đứa nói chuyện linh tinh, còn mình im lặng. Bất chợt nó quay sang hỏi: mày đang nghĩ gì thế? Cười, và bảo: chẳng nghĩ gì cả. Vô định. Nó bảo cũng thế. Chính lúc đó là lúc thấy bình yên nhất.
    Có vẻ như ko hoà đồng lắm khi 2 đứa tách ra đi riêng. Đón ngày mới trên bờ biển, ko cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ dù đã phải ngồi 2 tiếng trên otô + 40'' trên taxi. Dường như mọi người quá shock vì 2 đứa, mới 19h còn ở trên HN và nằng nặc ko đi, vậy mà 21.40 đã có mặt ở ĐS, mọi người nói sao nhỉ? "Theo tiếng gọi của tình yêu"
    Cảm xúc lần nào cũng vậy. 7 năm trước, 6 năm trước, 5 năm trước, hay 2 năm trước đều nguyên vẹn. Chẳng biết là nên vui hay buồn nữa? Chống chếnh, nhẹ tênh...Bất chợt, con bé bạn hỏi: tao muốn nt.... Lại cười, bảo: suy nghĩ kỹ đi. Buồn cười thật, có gì phải suy nghĩ nhỉ, làm theo những gì mình muốn, tuy nhiên đôi khi làm mà ko suy nghĩ sẽ gây ra 1 số bực mình cho chính mình ..
  5. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đen tối...
  6. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Sao Yến lúc nào cũng bi quan thế?
  7. tuansinbad_pvmtc

    tuansinbad_pvmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến hôm nay là 1 ngày mệt mỏi, tôi chẳng muốn đi đến lớp học làm gi? chỉ cần sáng đến đó 2h roài chiều cũng thế, đến diểm danh để kô bị trừ lương (ngày trừ 60K) vậy mà tui cũng chẳng ham. Ở nhà ngủ cho nó khỏe...Kô thể kìm hãm sự sung sướng đó dc...
  8. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Có muốn share ko
  9. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    vẫn share bấy lâu nay đó thôi...
  10. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    sao ko biết nhỉ

Chia sẻ trang này