1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7...
    Anh xin lỗi, vì hôm qua ko viết đc, mất điện...!
    Anh chỉ muốn nói là em làm gì thì làm thôi.
    yêu em!
  2. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Đã hiểu cảm giác của 1 kẻ vô gia cư..
    Tự nhiên hôm nay thích đi học thế ko biết, tiếc rằng hôm qua đã là buổi cuối. Ít ra đi học thì mình cũng có chỗ để mà đợi cho đến 9h..May là trời mưa vì nếu ko mưa cũng chẳng biết đi đâu nữa,ko có nhà để mà về. Còn 18 ngày nữa...chưa bao giờ mong hết tháng như bây giờ. Chưa bao giờ thấy căm ghét 1 số người như bây giờ, những người đã khiến cho cuộc sống mình tự nhiên long đong, khổ sở..Sự tôn trọng của mình cũng đã hết, chẳng biết khi gặp lại sẽ thế nào, dù gì thì vẫn phải nhớ rằng người ta là người lớn tuổi và ko biết xử sự sao nữa. Giả dối thật, cứ phải tỏ vẻ ngoan ngoãn với người mình ghét cay ghét đắng.. Cố lên nào, mình cũng chỉ phải gặp những con người tệ bạc ấy 1 lần nữa thôi, khi mình quay về lấy đồ.
    Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ về và 40'' cho chặng đường trước mặt. Ko hiểu 18 ngày nữa thì ra sao nhỉ?
  3. nv3310va

    nv3310va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy, hôm nay tình cờ gặp phải một sự ngạc nhiên chưa từng có. Không biết là lỗi của ttvnol hay có nhiều người vào cùng một lúc như thế. Bực mình đăng nhập vào rồi refress, nhưng đâu vẫn đóng đấy. Số lượng người lại càng tăng lên.
    Nhìn xem này:
    [​IMG]
    Kinh chưa!
  4. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 8 rùi ....
    Em bảo sẽ nhanh trôi thui ư? ừhm, có lẽ sẽ nhanh thôi, anh cũng hi vọng là thế, và cũng thấy nó trôi nhanh rồi đấy thôi.
    Hôm nay ăn xong roài ngủ, dậy rồi chắc sẽ làm 1 vài thứ linh tinh rồi đi ngủ, mai đến trường sớm, rồi lại phải chạy đến nhà máy! Ek, từ đây đến nhà máy cũng gần 1h ngồi xe. vắt chân lên cổ mà chạy Mà ko sao, đến đó chắc cũng về ngay thôi, chỉ là lấy bản vẽ, ra sukhoi dok ngắm nghía tí nhỉ, nói chung là chưa biết, ngày nay là ngày thứ 3 mà, hơ, kể cũng lạ, chả có cái gì mà mấy ông thầy lắm chuyện quá! híc, lại còn phải lo cho cái chuyện kia nữa chứ, rồi hết cả đầu lên!
    Thoai, kệ nó, sẽ cố gắng thôi, bây giờ cũng chả còn mấy thời gian, cố ...
    Giờ này thì em chắc đang ngon giấc rồi, ngủ ngon nhá em iu.
    iu em nhìu.
  5. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng như gió mùa đông biết làm sao được.
  6. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông cũng có lúc nóng nh­ư điên
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 9 rồi.....
    Sao mà lâu quá vậy nhỉ? hơn 70 ngày mà so ra ... ek, biết đến bao giờ đây!!?!
    Hôm nay lọ mọ 12 rưỡi ngồi xe đi, nắng, nóng... mà phải đứng mới buồn chứ! Thây kệ, chả sao! Dù gì thì cũng đã thu lượm dc nhiều thứ cho ngày hôm nay. Lên 2 cái con tàu to uỳnh, híc, may mà lúc đó cũng đã bớt nắng nên cũng nhẹ nhàng hơn. Mà nay chả có cái gì vào bụng, đc 1 cai hamburger từ trưa, híc, sáng đói meo, đi tới tận 5h kém! Lúc đó cũng định ăn, mà nhận đc 1 cái tin, làm tưởng sẽ về sớm, đợi nên mới hộc xì dầu nhảy xe mà về! Bụng đói, thiếu nước, người uể oỉa mà vẫn phải nhanh nhanh nhanh...! Ai dè về nhà thì chẳng thấy đâu, ek, vậy thôi, ăn đc bát cháo đi xin roài nằm vật ra ngủ đc chút. chả muốn ăn tẹo nào!
    Lại nhận đc 1 tin, ngắn tũn, làm tâm trạng ko khá lên được!
    hờ, thoai, mệt mệt, đi ngủ thoai, chẳng biết nay có thể thức nổi không, cứ hi vọng thế
    nhớ em nhìu lắm...
    iu em
    mi em!
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì cả.
    vô nghĩa
    mình đang chẳng biết là minh mình làm gì
    con đường mình đang đi sẽ dẫn mình đến đâu
  9. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Không có anh ở nhà thì cũng thấy nhớ. Dù rằng cứ gặp nhau là lại cãi nhau, bao giờ cũng chỉ thân thiện được với nhau trong vài phút đầu sau đó hoặc là một bên ấm ức nhường nhịn hoặc là sẽ cãi nhau to.... Nhưng thực tế cho thấy là mỗi khi có khó khăn, chỉ cần có anh ở cạnh là mình thấy yên tâm nhiều và tin tưởng vào quyết định của mình hơn.
    Chẳng biết giờ này anh ra sao rồi. Gọi điện về cũng chẳng nói gì, chỉ bảo là ổn, biết ổn là thế nào ở một nơi hoàn toàn xa lạ thế cơ chứ. Cả nhà đều lo lắng và chờ đợi, bố thì ốm, mẹ thì buồn...
    ...........................
    ...........................
    ...........................
  10. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hư, cực hư

Chia sẻ trang này