1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ghé qua nhà xem có cái gì hay không!
    Nhưng cuối cùng thì chỉ được vài dòng ngắn ngủi. Có được thêm phần thất tình của cô bạn nào đó!
    Hay, hay, hay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mà hay nhỉ, tình đến, tình đi rồi tình lại đến, sao phải buồn cơ chứ!
    Mấy ngày hôm nay trong người quá là bất an! Chưa một thời điểm nào lại bất an như lúc này.
    Điềm tĩnh thì nặng đầu. Hung hăng thì chỉ tội mệt thân. Cố gắng chỉ thêm phần chán nản.
    Thôi thì cứ để nó tự do diễn ra, đừng đụng chạm đến nó. Đừng thêm lửa cho nó, đừng nghĩ nhiều về nó thì tất cả cũng sẽ chỉ là một cơn mưa bất chợt của mùa hè mà thôi!
    Nào, hãy làm như vậy đi, hãy để nó diễn ra theo cái quy luật tự nhiên của nó nhé!
  2. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 10 rùi ư?
    cuối cùng thì cũng đi dc gần 1/7 của con đường chờ đợi rùi. Nhanh hay ko nhỉ? Sẽ nhanh thui, hi vọng thế!
    Hôm nay vui, rất vui. Đã bao lâu rồi nhỉ mình chưa đc ngắm nhìn rùi, và hôm nay thì lại có cảm giác như ngay trước mắt vậy (mà sự thực thì cũng như thế mờ) Hôm nay anh fải đi ngủ sớm rùi, mai có việc nên hihi, viết ít thui, nhưng không phải vì thế mà anh ít nhớ em hơn, không phải vì thế mà ít yêu em đi. Lúc nào em cũng hiện lên trong anh hết á! Anh hạnh phúc lắm, vì có đc em, vì đc em yêu, vì chúng ta yêu nhau.
    Anh nhớ em,
    yêu em nhiều lắm.
    Hôn em.
    Ngủ ngon nhé em iu.
  3. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Híc, kể ra thì cũng lâu thiệt đó! Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đc 2 tuần đến nơi rùi! Thế có gọi là nhanh ko đây?
    Hôm nay vui, hihi, nhưng mà hồi hộp nhỉ?! Để khi nào đó, anh sẽ cho em xem, hihi, nhưng mà chưa là bây giờ đc đâu, điều kiện không cho phép mà!
    Dạo này ở đó có nhìu việc nhỉ, cũng chẳng phải là nhìu việc, chẳng qua là cũng có những thứ mà những người bảo thủ hay chưa hiểu hết đã alôxô vào thui í mà. Kệ nhỉ, chẳng bận tâm tới cái đó làm gì.
    Biết hôm nay anh nhớ em lắm ko?! Híc, đến tít mãi sau mới chịu lên! Ai dè là vì xem film! Hừm,,, ghét thế nhở! Làm tưởng có chuyện gì, hay khò roài chứ hihi.
    Nhớ em,
    và yêu em nhiều lắm.
    Ngủ ngon nhé em iu!
    Hôn em!
  4. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi, vừa bị 1 đứa lừa. May là cuối cùng cũng phát hiện ra nếu ko tuần sau lại ngồi nhà đợi mốc mép. Đáng ghét thật. Tối nay lại băn khoăn ko bít ở đâu, hôm nay có tận mấy lời mời, chẳng bù cho những hôm phải bò tít lên HQV, đi làm xa chết.
    Đợi...cái gì nhỉ?? 1 cuộc điện thoại của ai đó? Mà cũng ko định hình được là của ai đó? Chỉ là 1 chút háo hức, tò mò của 1 đứa trẻ con. Dù sao thì cũng ko trách gì được mình, ai bảo cho số đt của mình cơ chứ, 1 chút thú vị về những nhận xét. Nếu như T biết được mình đã buôn với bạn T như thế nào nhỉ .
    Bây giờ thì sao cơ chứ? Mọi thứ phụ thuộc vào qđ của mình? Cũng chẳng hiểu là để làm gì nữa, gọi để làm gì nhỉ, nt để làm gì nhỉ, hỏi để làm gì nhỉ? Mấy km khác xa so với hàng nghìn km, nói chuyện qua đt cũng nhẹ nhàng và đáng yêu gấp tỷ lần so với thực tế , thừa biết và quá quen với điều đó mà vẫn cứ cố ép mình phải tin, u cũng lạ thật.
    Thôi thì đợi đến khi nào u ra vậy, mà có nhất thiết phải đợi 1 lời nói rằng: u ra đi, nhớ u đến ko chịu nổi ko? Như thế thì hơi giả dối nhỉ?? Người ta cứ tự huyễn hoặc mình bằng những điều ko tưởng..
    Chuẩn bị đi thi thôi. Cúôi cùng là vẫn ko có chữ gì trong đầu cả. Hư thật, đã cố tình ở cty học bài nhưng vẫn ko học được. Môn cuối cùng.
  5. thogia_vuitinh

    thogia_vuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đêm, một mình trong căn phòng, bật bài DANDE VOY lên nghe. Không gian tràn ngập những nốt nhạc du dương, man mác buồn của giai điệu Waltz. Ôi, giọng hát ca sĩ cao và trong quá !
    DANDE VOY
    All alone I have started my journey to the darkness the darkness I go
    With a reason, I stopped for a moment
    In this world full of pleasure so frail??
    Town after town on I travel??
    Pass through faces I know and know not??
    Like a bird in flight, sometimes I topple
    Time and time again, just farewells??
    Donde voy, donde voy??Day by day, my story unfolds??
    Solo estoy, solo estoy??All alone as the day I was born.
    Till your eyes rest in mine, I shall wander??
    No more darkness I know and know not??
    For your sweetness I traded my freedom
    Not knowing a farewell awaits.
    You know, hearts can be repeatedly broken??
    Making room for the harrows to come
    Along with my sorrow I buried??My tears, my smile, your name??
    Donde voy, donde voy?? Songs of love-tales I sing of no more??
    Solo estoy, solo estoy??Once again with my shadows I roam
    Donde voy, donde voy??All alone as the day I was born??
    Solo estoy, solo estoy??Still alone with my shadows I roam

    Em bắt đầu một ngày mới với tất cả sự cô độc.
    Từ bóng đêm em đi
    Với chỉ một lý do, ngay lúc này đây em dừng lại trong thế giới đầy thú vui tạm bợ này.
    Em đi qua hết thị trấn này đến thị trấn khác
    lướt qua những khuôn mặt thân thiết và không hề quen
    Như con chim đang trốn chạy , đôi khi em ngã
    Không biết bao lần, nhưng chỉ như lời tạm biệt
    donde voy, donde voy, ngày qua ngày khác, cuộc đời em đầy thêm lên.
    Solo estoy, solo estoy, tất cả đều cô độc như ngày em được sinh ra..
    cho đến khi ánh mắt anh ngự trị trong em
    Em sẽ lang thang mơ hồ, em biết và không biết
    Vì sự ngọt ngào của anh, em đánh đổi sự tự do của mình
    không biết đến giờ phút tạm biệt đang đợi
    Anh biết đấy, trái tim có thể lại tiếp tục tan vỡ
    Dựng lên căn phòng cho những nỗi đau bước vào
    Theo cùng nỗi đau đớn mà em đã chôn giấu là những giọt nước mắt của em, nụ cười của em và tên anh.
    Donde voy, donde voy, em không hát bài hát của tình yêu đã cũ rích này thêm lần nữa .
    solo estoy, solo estoy một lần nữa em lại lang thang trong bóng đêm
    Donde voy, donde voy, tất cả đều cô độc như cái ngày em được sinh ra
    Solo estoy, solo estoy, sự cô độc nín lặng với bóng đêm em đang trải qua
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Oai giời ui,
    hôm nay nghe em kể mà vui nhỉ, đc ăn bữa cơm gia đình ở nhà hàng, với toàn những món ngon à! Có gió, có hương biển, có không khí của người thân... có tất cả hihi.
    Mà hôm nay cũng nói chuyện đc nhìu nhỉ, hihi, vui nhất là câu nói của ba, nếu mà về đó thì ok ngay mới ... choáng chứ! hehe, ai dè ba lại có 1 lời đề nghị ... đáng iu đến thế cơ chứ hí hí.
    Hổng bít hôm nay thức đc ko nhỉ? Hi vọng là sẽ có thể, lại phải làm làm nốt mấy thứ ... linh tinh, hè, mệt thiệt!
    Anh đi nghỉ đây, để chút nữa còn dậy đc, còn có sức để mà thức chứ híhí.
    bbbbbb nha,
    nhớ em thiệt nhìu,
    yêu em nhiều thiệt thiệt nhiều.
    măm
  7. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    xyz...............
    Nhớ một người.
  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 13 ... của xa thiệt xa...
    hic, ngày này đen đủi thế nào í, chán kinh lên đc! Có mỗi cái mk mà cũng ko tài nào nhớ đc! Có lẽ quá tự phụ vào cái bộ não (đã già nua) của mình đây mà! Cả 1 buổi chiều mò mò mò và vẫn cứ mò đến giờ vẫn chưa tìm ra! Chán roài! hehe
    Hôm nay buồn tí xíu, hehe, sao lại có khách chứ, cái ông đó là ông nào? Hứ, dám làm cho ... chúng ta ko nói chuyện đc. Nhưng ko sao, cũng đc 20'' phone nhở, hì, cũng tàm tạm.
    Anh lại tiếp tục mò đây, híc, đang có 1 hi vọng mong manh là có 1 cái acc khác cũng có mật khẩu tương tự thế (thì phải), hi vọng sẽ có thể mò ra cái đó (cũng quên luôn! ) rồi sẽ có thêm cơ sở để mò cái khác!
    Thế nhé, mơ thấy anh không nào? Có thấy anh và em đi dạo ko?:D
    Nhớ em nhìu,
    yêu em nhìu.
    Ôm anh nha!
  9. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chán thế, đi làm bị quản như đi tù, việc nhà lại nhiều. Mọi thứ cứ rối tung cả lên.
    Nay đọc được câu chuyện khá hay, copy lại cho mọi người cùng xem và đọc.
    Bản chất của thành công
    Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy giành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ.
    Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu? đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên ?ochiến trường? bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ ?ođoá hồng? của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.
    Thành công còn là hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được?
    Sau mỗi mùa thi đại học, có bao ?osĩ tử? buồn rầu khi biết mình trở thành ?otử sĩ?. Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi NV1 lấy tới hai bảy phẩy năm? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là khi thành công - bị - trì ?" hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với NV2, NV3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công.
    Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Truyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ - người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ - người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?
    Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khoá - học - của - một- người ?" cha.
    Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là một phụ nữ trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: ?oChăm sóc bố và hai con chu đáo, đối với mẹ đã là một thành công lớn?. Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó.
    Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công.
    Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ đến với mình như đến với Abramovich ?" ông chủ của đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho ?ođội bóng? của gia đình bạn. Ở đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovich không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mọi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế!
    Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại, bởi như một giáo sư người Anh từng nói: ?oCuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi?. Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công.
    (Trich tu www.hanheldvn.com, TG: Ha Minh Ngoc)
  10. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Thế là mẹ đã di du lịch roài! Híc, làm tiếc đứt ruột í nhỉ híhí. Làm ... mất tự do nhỉ :P Ai nghe thấy thế thì chắc bùn cười lắm, vì .... mẹ đi vắng thì càng rảnh, càng được thoải mái chứ nhỉ hehe.
    Hôm nay nhìn em hay thế, rất chi là ĐƯỢC nhá! Hi, mà nhớ lắm cơ! Ai đời còn những 2 tháng nữa! híc, thế thì biết đến bao giờ đây? Hi vọng rùi sẽ nhanh, nhanh đi từng ngày vậy! Tại sao thời gian vẫn chạy như thế, mà con người ta lại khi cảm thấy nhanh, khi cảm thấy chậm nhỉ?
    Hôm nay đi từ 1h chiều, ek, nóng + nắng, nhưng may cái tầm đó chả ma nào đi, ngồi ngay đầu tiên - xe chạy nhanh - sướng hơhơ. Lúc về, cái ông hướng dẫn hỏi đủ thứ, hơ, cả cái phòng đó, thằng bạn ra về bảo: hôm nay ai cũng chú ý mày - chả làm gì mờ (chỉ là người nn thoai) Bực 1 cái là mưa, hì, nhưng mát thiệt, há miệng ... chờ mưa bảo - nước sạch - thằng bạn nó lại kêu: sạch gì, bẩn lắm, ở đây có nhà máy... hehe. Ngồi trên xe về, nhận đc sms, phù phù vù vù mà .... đói kinh lên đc! Cả ngày đc 2 bát cơm nguội - ko đủ sức rồi! May mà về rẽ qua làm cái bánh mỳ, tàm tạm.
    Hôm nay em dạn thiệt đó, :P hihi, hi vọng mai lại vẫn có thể ... nói chuyện đc nhỉ, nếu 1 ngày mà ko có sms, ko có nói chuyện thì sẽ ra sao? Bức xúc lắm, bứt rứt lắm đây!!!!!!!
    Ngủ ngon nhé em iu, nhớ anh lắm mà bi h lại ko có nhỉ, hihi, thui, hổng sao, nao gặp rùi anh bù cho mờ!
    Yêu em nhiều!
    Và nhớ em vô cùng!
    măm muah! chụt!''

Chia sẻ trang này