1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu
  2. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào giúp em nói cho bác này hiểu không?[/size=4]
  3. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chả có ai giúp em đâu. Có rất nhiều ngưòi đang xem forum này nhưng chỉ có chaymatdep và coldwinter rảnh rỗi post bài
  4. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    .......................................................
    Gíup để hiểu về pác và lý do của pác thì chắc em và mọi người pó tay theo đúng ý pác, nhưng theo như đoán thì chắc mọi người sẽ giúp đc chỉ sợ là sợ ko đúng ý pác thui ạ hì hì.
  5. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hum nay thấy sung sướng nhất là cái khoản chuyển nhà. Ko phải chuyển nữa rồi. Chẳng bít là còn ở đây được bao lâu nữa nhưng nghĩ đến cái cảnh sẽ phải chuyển sang 1 nơi mới chật chội hơn, gò bó hơn mà hãiLại cả cảnh lóc cóc dọn đồ chuyển nhà nữa chứ. Lấy lại được cả xiền đặt cọc nhà mới nữa
    Nhưng cũng bực mình, xém nữa thì bị thằng dở người nào đó phi thẳng xe nó vào xe mình ở ngã tư Lạc Trung-Thanh Nhàn.May là chưa bị Chợt nhớ ra là phải đánh hộ 15trang tiếng Anh, ai bảo nhiệt tình quá nào
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hic lại mất ngủ rùi, đã leo lên giường nằm 30'' mà ko tài nào ngủ đc lại bò dậy lang thang vào mạng. Chắc tại trưa nay ngủ nhiều quá chăng, thui kệ lang thang mạng tí rùi cố ngủ cho đc, ko mai lại ko dậy đc sớm, mình đi học muộn rùi cả thằng em cũng đi muộn mất. Mà quái sao nó cứ dặn mình gọi dậy mới chít chứ, làm mình phải dậy sớm. Mấy hôm trưóc mình ko phải học sáng lên ko dậy sớm chẳng biết nó hẹn giờ kiểu gì mà đồng hồ tắt ngím ko có đổ chuông, gần 8h thấy thằng pé hớt hơ hớt hải chạy lên lấy sách vở có vẻ bực mình rùi lao vội đi học. Nhìn cái bộ dạng nó thía mình đang nằm trên giường mà ko nín đc cưòi ihì hì hì . Thui mai cố dậy sớm gọi nó dậy ko thì , nhưng chưa bùn ngủ mới chết chứ, quay sang làm lấy một bài nhạc rùi đi ngủ cũng đc, vậy là ổn.
  7. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Tới tối hôm nay đã được tròn 3 ngày mà mấy bộ quần áo giặt vẫn chưa khô. Đã thế trời lại còn đang âm u mới đỉu chứ
  8. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm vừa nghe Bức thư tình thứ 3,Cry on my shoulder và Em yêu anh. Chưa bao giờ nhàn rỗi như thời gian này Mỗi tội càng nghe càng thấy buồn ngủ
  9. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    But if you wanna cry, cry on my shoulder ..... Ôi em phải mở bài này nghe xem nào.
  10. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Hê hê cái tội adua mới đáng ăn đòn

Chia sẻ trang này