1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày nắng và nóng, lại 1 cuộc hành trình tưởng như dài vô tận. Nửa muốn đi nửa ko, nhưng chợt nhớ là hôm nọ đã hẹn chắc chắn là sẽ đến nên chắc lại phải đi..Chưa bao giờ thấy quyết tâm như bây giờ, và cũng chưa bao giờ thấy uể oải như bây giờ.
    Hôm qua Misa về nhà, nhà bây giờ lại chỉ còn có 2 đứa. Mình cũng nửa muốn nhà Misa ở lại, nửa muốn nhà Misa về. Muốn là vì chơi với Misa cũng sẽ đỡ nhớ Cún, Misa về thì 2 đứa lại lủi thủi, về nhìn thấy nhau 2 tiếng buổi tối lúc xem TV rồi đi ngủ. Còn nếu ở lại thì mình lại thấy ngại, vì dù sao cũng đang ở nhờ...Chả biết đường nào mà lần nữa.
  2. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 ngày nữa ...
    Hôm nay thiệt là mong chờ! Mong chờ vì đây là 1 ngày đặc biệt. Và mong sao chóng được gặp, mong sao đc ở bên vào giây phút đó. Nhưng hoàn cảnh - lại hoàn cảnh - thiệt éo le! Nếu như được chọn trả 100k$ và 1 ngày được ở bên em trong ngày này, anh sẵn sàng chấp nhận (xạo nhỉ ) Cảm giác của ngày hôm nay háo hức, háo hức rùi chờ đợi, híc, sao mà lâu thế chứ!!! (Sốt ruột )
    Có lẽ vì nhớ quá, đâm sinh ra cái cáu kỉnh đó nhỉ? Kể cũng lạ, sao đôi khi con người lại muốn đc sở hữu hoàn toàn mà lại ko thể suy nghĩ kỹ hơn, sâu hơn để rùi lại bùn bùn chíu! Hì, đôi khi thôi, nhưng có lẽ nó sẽ ít dần đi theo tháng năm.
    Ngày này của năm trước, trốn ra ngoài, trốn mọi người, nơi ấy, chỉ có 2 người, cũng có đủ cả các thành phần của 1 ngày. Và thật vui, khi hì hục chuẩn bị nhỉ :P
    Năm nay, chúc em thêm những thành công mới, và mong ước của em sẽ thành sự thật! (tất nhiên là anh cũng có mong muốn như thế rùi:P) Sẽ mãi là chính mình, sẽ mãi ở bên gia đình cả hiện tại cũng như trong tương lai.
    Yêu em,
    nhớ em thiệt nhìu!
    Muahm!
  3. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0

    Ngủ ngon nhé em sau 1 ngày mệt mà vui. Mơ nhé.
    Nhớ em.
    Yêu em!
    Được oceansua sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 21/06/2007
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em chưa hiểu hết được anh , cũng như anh cũng chưa hiểu hết con người em....Đôi khi em nóng , em bắt nạt anh , em biết...nhưng tất cả những gì em làm đều vì anh , anh có hiểu không? Đơn giản vì em có yêu anh thì em mới quan tâm , chăm sóc anh như thế.... Và dĩ nhiên khi bản thân đặt niềm tin nhìu vào cái gì mà KQ ko như mong muốn thì thất vọng lắm phải không anh? Chính vì thế em mong anh hãy cố gắng hơn nữa vì em , TY của chúng ta.
    Em rất hạnh phúc vì có anh , được anh yêu ...và càng xúc động hơn khi biết rằng TY của anh thật lớn ....vô bờ......
    Em yêu anh !
  5. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 ngày dài đằng đẵng trôi qua ...
    Nhiều chuyện nhỉ, hì, mà cũng chẳng có chuyện gì cả. Khó hiểu nhỉ
    Sao hôm nay cái tâm trạng để viết nó cứ đi đâu đó nhỉ? Lôi hoài nó lên mà ko được nà Đang viết mà ắt xì phát, chắc em lại mơ thấy anh rùi chứ gì? hihi Kể cũng vui, nhìn 2 chị em mà thấy thích, hì, sao mà chẳng thấy có cảm xúc thế này? Cứ y như là 1 cái khúc gỗ, đơ ra đó thoai! Cũng nghĩ nhiều, cũng hiểu lắm chứ, mà sao lại vậy đc nhỉ? Chỉ tại cái tính nhơn nhơn cà chớn mà ra :))
    Thui, ngủ đi em iu ơi, hì, bên này vẫn mát lắm! Mở cửa lộng gió, thậm chí lạnh là đằng khác ấy chứ! Ừ, dạo này thấy lạnh lắm, lạnh và có cái cảm giác ko yên trong lòng tẹo nào hì. Cũng chẳng biết, cái đó nó cũng đã ngự trị từ 1 năm nay rồi, và vẫn chưa có gột rửa đc là sao nhỉ? híc!
    Ngủ ngon nhé em iu, nhớ em thiệt nhiều, và yêu em cũng thiệt nhiều nữa!
    muahm!
  6. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy thật có lỗi. Day dứt suốt từ lần trước. Lẽ ra khi không đến mình phải gọi điện báo lại cho Mr Tom, nhưng mình đã ko biết gọi số nào, địa chỉ thì lại ghi vào mảnh giấy nào đó và chẳng nhớ để đâu. Hôm đó họ đã gọi lại cho mình 3 lần nhưng tiếc là mình lại để điện thoại ở cty, về cũng chẳng gọi lại vì ngại.
    May là hôm nay lại nhận được mail hẹn 1 cuộc gặp khác, chắc là khi đến mình lại phải xin lỗi rồi. Có thể là họ quá cần, nhưng mình cảm thấy thật ko lịch sự, mình cũng đâu nghĩ là họ quá nhiệt tình như vậy
    Sếp bảo chuẩn bị 1 hsơ để nộp vào C. Xác suất là 0,1% nhưng kệ. Nửa múôn nửa ko, dường như quá phức tạp trong mọi cách đối xử, cách sống. Công việc thì cảm thấy ko lo lắm nhưng rõ ràng là các mối quan hệ lằng nhằng và phức tạp mình cũng chưa hiểu. Trong công việc hàng ngày mình cũng được tạo điều kiện gặp gỡ mọi người trong C nhưng đó vẫn chưa đủ.
    Ko nghĩ nữa vì mọi chuyện đều chưa đâu vào đâu cả. Chuẩn bị mai về nhà. Lại lo lắng với đống sách vở, thi cử...Mãi ko ra trường nhỉ? Bao nhiêu người mong ngóng bằng của mình ..
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt!
    Sáng tới tận 7h mới ngủ, ngủ đc có mấy tiếng nhỉ ... 2 tiếng thì phải. Ừhm, thế thui, lọ mọ lên trường thì gặp ngay thằng bạn cùng đi thực tập. 2 thằng hẹn ngày nay đến nhà máy mà lại cùng có chí hướng gặp ông thầy ở trường trước hơhơ Đợi và chen lấn vào chỉ để nói 3 phút - hết :P Mà bực cái ông trưởng khoa - lắm chuyện thế cơ chứ! Đến bây giờ lại giở chứng ra đó - híc, bó tay! mặc kệ thoai!
    2 thằng lò mò tới nhà máy, biết là hôm nay lên đó chỉ là để lấy có đúng 1 tờ giấy rùi về, hơ, may, gặp đc ông hướng dẫn tốt nên vù phát xong! Chính thức chấm dứt cho những tháng ngày ngồi xe trưa nắng hehe.
    Lúc về, ngồi trên xe mà sao nhớ thế! Nhớ đến nỗi xua tan đi cái đói hehe. Chẳng biết, chứ về đến nhà, là phải ngó ngay cái net, nếu một ngày mà ko được nói chuyện thấy bứt rứt ko yên tí nào hì. Ngồi chat, mà thấy ngáp hoài, chắc là do thiếu ngủ trưa roài đấy mà, khai ra, trưa chiều làm gì mà để đến nỗi thế hả? ;))
    Anh mệt rùi, lúc chiều tối có nằm ngủ 1 tí, hì, mà giờ vẫn buồn ngủ nữa, thiếu ngủ, hay tạm cho 1 ngày nghỉ ngơi? híc, cái điệp khúc này quen lắm, lúc nào cũng nghỉ ngơi - thời gian đâu mà làm việc hehe.
    Thế nhé, yêu em nhiều lắm cơ.
    Nhớ em nhiều.
    Anh vào ngủ đây, ôm em ngủ ngon lắm hihi
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Đúng là một ngày sui sẻo của mình, chỉ vì cái tính hậu đậu ko sửa đc mà giờ ra lông lỗi này, chiều nay đã tưỏng ngày hum nay suôn sẻ và mọi việc đều tốt, ai ngờ nó lại như này. Đen đến mức mình điện cho bất cứ ai cũng ko có số đt của 2 ông thầy đó là sao, tên lớp trưởng thì laị còn đổi số báo hại mình giờ lo lắng mà chẳng làm đc việc gì hic hic .
    Năm ngoái đã bị 1 vụ mà còn chưa chhừa, đúng là mình hết cái tính quên chìa khoá, quên .... mọi cái, đến giờ cái tất yếu nhất của bài thi mà lại hậu đậu đến vậy, bị mọi người mắng cũng ko oan gì . Mình mà phải thi llại chắc
  9. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy mong - chờ - mà chả thấy đâu hihi
    Nhắn sớm thì bít mà, mỗi tội hổng lên đc, khò! Cứ thế nhé
    Ngày nay chả làm đc gì, nằm ôm b*** mà toát hết mồ hôi hehe, chả hỉu nổi mình nữa rùi! Tại mấy cái ngày kia nắng nóng + thiếu chất đây mà. Lười thiệt!
    Dạo này tâm trạng ko được thoải mái lắm! Chẳng hiểu nốt! Có quá nhiều việc chăng? Cũng có thể? Có nhiều điều cần tính toán? Cũng có thể? Có những thứ cần phải lo nghĩ ư? Cũng có thể? Có điều gì để bận tâm? Cũng có thể? Gò bó? Kìm nén? Không được thoả mãn? Cấm đoán? Ai hiểu?????
    Chủ nhật, làm gì nhỉ, hì, có kẻ đi uống cafe và ăn kem kìa, híhí, thích nhở! Lại cái không khí, gió, biển!
    Thứ 7cũng hơi ... buồn nhỉ! Nói ra lại bảo là sao cứ nhắc lại hoài, hì, mà ko nhắc thì sao nhỉ? Liệu có xảy ra lần nữa như đã nhìu lần thế ko? Hay đôi khi nhiều quá cũng là ko tốt? Mình là gì? < bạn bè ko? Nói gì nhỉ? Ở nhà? Voice nhé? Phone ở đâu? Nghe thấy ko? Ở lại nghe, em đi ăn K đây! Vừa rủ thôi mà, quên mất nói gì trước đó rùi ư? ### !(Hỏi lại, mình là gì?:P) Nói và làm khác nhau nhỉ hihi. Đúng rồi, mình cũng vậy chứ đâu:D Mà mình làm thế còn nhiều, và với những việc còn KINH KHỦNG hơn thế nhiều. :( Nên có lẽ mình ko đáng dể đc giữ lời? Không đáng để có thể ở lại 1 buổi trong tuần? Khó hiểu nhỉ! Do mình thui hehe
    Em có dự định gì cho ngày CN ko? Hihi, chắc đi lấy về, rồi cho anh coi nhỉ, hihi. Rồi chiều thì lại vi vu, thích nhé. À, chắc hôm nay có cả quà của mẹ nhỉ, thích nhé. Không biết là gì? Chắc sẽ đẹp lắm, nhiều lắm hìhì. Thế có nhớ anh ko? Nhớ thì phải làm sao nào? hihi
    Anh cũng nhớ lắm, hihi, cũng yêu lắm cơ. Hôm nay ... ko ngủ, ngủ làm gì chứ, phải ... chăm chăm mà chắm, hihi, cũng có nhiều việc phải làm, cũng có nhiều thứ cần phải ... ko suy nghĩ nhỉ hihi. Em nói đúng, càng suy nghĩ càng cần phải suy nghĩ. Tốt nhất là không nên nghĩ gì cả, không được nghĩ ngợi lung tung ! - chấp nhận thực hiện theo câu nói này :)
    Em ngủ bi h chắc say giấc lắm nhỉ, hihi, mát mẻ, lại vừa có đc 1 cái cảm giác thoải mái được đem đến từ những con gió biển :D Có mơ thấy anh ko?
    Nhớ em nhiều,
    yêu em cũng thiệt nhiều.
    muahm! ch*t!
  10. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Kát Bà những ngày nóng kinh khủng. Lang thang trong rừng quốc gia tim cô tiên trong chuyện cổ tích mà không có duyên gặp. Đành về Bến Bèo nhâm nhi vài chai bia mong sao cho mua hè nhanh qua để mùa làm ăn tới nhanh.

Chia sẻ trang này