1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Gió này chắc bị ô nhiễm rồi, nhỉ!!!!
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Vậy là một ngày tồi tệ nhất với mình đã qua, ngày mới lại đến, nhưng nó có khác ngày hôm qua là mấy.
    Đêm cố ngủ mà sao khó thế??? Ngưòi thì mệt nhừ chân tay rụng rời mà vẫn ngồi máy, hic mình đã đôi co có, cãi nhau có với em, còn em thì cố làm cho mình vui, mình biết chứ, em cố nhận mọi cái là tại em, nhưng em ko hề biết em càng như vậy càng làm cho mình thêm bực và tức chỉ muốn khóc mà sao khó quá hic.
    Cuối cùng thì mình đã để em ko nói đc gì, mình vặn em mọi câu em nói, có lẽ thế là tốt nhất, mình đã ngầm ý nói với em mình ko muốn gặp lại em, ko muốn nói chuyện với em, có thể đêm qua là lần cuối nói chuyện, còn sau này thì hãy để tưong lai hãy nói, nhưng dưòng như em ko nghĩ gì, em đâu hiểu tâm trạng mình lúc đó bức súc thế nào. Cứ coi như mình là 1 con ngưòi mới đi, hoặc có thể nghĩ khác tệ hai hơn cũng ko sao. Chắc rồi em sẽ hiểu, mọi cái mình làm sẽ tốt cho em mà thôi. Mong rằng 1 ngày nào đó em hiểu chị hơn.
  3. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Hỡi đồng bào! đây là thứ chúng ta cần....nghỉ hè
    Thi xong. Đã quá.
    Mời cả box nhà mình ạ:
    [r
  4. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Vừa tắm xong, mát quá xá!
    Nay tinh thần khá hơn, mà sao mình vẫn thấy tối tăm thế nhỉ? Vẫn cứ thế, hihi.
    Mai nhìu việc, híc, cứ hứa thiệt nhìu rùi thất hứa cũng thiệt nhiều :))
    Hôm nay cũng ko có nhiều thơi gian nhỉ, hì, tất bật ghê. Mai lại bận rộn rùi. Về kể anh nghe với hihi. Anh ở bên này là mù thông tin mà. Chỉ có cầu nối là em thui mà hihi.
    Mai là ngày mới, tuần mới, cũng kết thúc tháng 6 rùi! Có nhanh ko nhỉ? Cũng gần 1 tháng trôi qua rùi đó chứ! Chăc còn khoảng 2 tháng nữa nhỉ, hihi, 2 tháng sẽ trôi qua nhanh thôi, như vừa trôi qua đó mà.
    Ngày mai em sẽ ntn nhỉ? Diện đồ mới nè, híhí, chắc hoành tráng lắm nhỉ :P Nhớ kể cho anh nghe với nhé, xem ntn í mà :P
    Thoai, anh ngồi làm tí việc đây, híc, cứ ngồi nhẩn nhơ hoài, chả chịu làm gì cả! Híc, thế nha! Anh nhớ em lắm đó!
    Và yêu em nhiều vô cùng luôn í, yêu em nhất nhà luôn! hihi
    Ngủ ngon em nhé.
  5. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, cấm quote NK của người khác
  6. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi yếu lòng cứ làm những việc ngốc nghếch rồi lại thấy mình chả ra sao. Vẫn biết là làm việc ấy chẳng để làm gì, sao vẫn cứ làm, vẫn biết là thật lòng chỉ nhận lại ảo giác, vẫn biết tin cậy nhiều sẽ dễ thất vọng, sao còn mãi mong chờ. Cuối cùng thì mối quan hệ ấy không là gì cả hay là một dấu ấn nào đó trong cuộc đời. Không biết nữa và khôngnghĩ nữa....
    Bỗng nhiên nhớ đến một câu thơ
    Không nghĩ về anh như một mái nhà
    Chở che cho em những ngày mưa nắng...
    Cả mình cũng đã đổi thay, sao lại mong chờ cái vĩnh viễn mãi mãi ở người khác. Vẫn biết là có những niềm tin giống như đá tảng mà vẫn thay đổi đó thôi, vậy sao còn thất vọng với những cái chỉ na ná...
    Những ngày này thật khó khăn để tìm được niềm vui. Cứ đi giữa cuộc đời mà chẳng cảm nhận được gì. Lúc nào trong lòng cũng lo sợ cái viễn cảnh có thể xảy đến .... Rồi sẽ còn những bước thăng trầm nào nữa. Không biết được. K tìm được niềm vui, cuộc sống giống như đang ở trước miệng con quái vật đang chực nuốt chửng cả thế giới... Càng ngày càng thấy mình nhỏ bé, chẳng làm được việc gì có ích cả. Đôi lúc hoài nghi cả sự tồn tại của mình, mình có cần cho ai không nhỉ hay lại chỉ vài suy nghĩ được nâng lên thành chuẩn mực, sống vì gia đình, vì những người xung quanh, vì chính bản thân mình..... Toàn những lý lẽ rất đơn giản mà sao thực hiện lại khó khăn thế.
    Thật ngớ ngẩn khi nói như thế vào ngày sinh của mình. Đáng ra phải hô khẩu hiệu tiến lên tiến lên chứ. Thêm một tuổi thì phải khác đi, lượng đổi thì chất đổi mà, chỉ không biết là quan hệ đồng biến hay nghịch biến thôi.
    Một lời chúc cho mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 27 (sao nhiều thế nhỉ): Love and to be loved. Succeed and keep smiling.
  7. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    This is the second time I make the same mistake in the same place. What am I.....

    Gió mưa đã cuốn trôi hết bực bội trong lòng rồi
    Được lilyphap sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 26/06/2007
  8. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc hình tròn
    Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
    Em đưa tay, vô tình em bắt được.
    Một phút buồn em ném về phía trước
    Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên
    Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
    Em với tay, để rồi lại nắm được
    Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
    Hạnh phúc tròn tròn
    lăn lăn...
    xa...
    xa...
    Hạnh phúc cũng chẳng về đến
    Em ngồi đợi...Em nhận ra...
    Quá muộn...
    (ST)
    Hạnh phúc hình tròn hạnh phúc nằm ngang... quanh quẩn quá để con người ta cứ rong ruổi kiếm tìm. Tìm đâu một chén tri ân. Tìm đâu một vòng tay ấm...Hạnh phúc hình tròn, hạnh phúc lại nằm ngang...Người ta bảo hạnh phúc phải tròn. Tròn đồng nghĩa với vẹn toàn. Tròn cũng đồng nghĩa với sự bất tận vì hình tròn đâu có điểm đầu và điểm cuối...giống giống cái trò xúc xắc quá nhỉ. Tròn - ngang - ngang - tròn...rùi lại lăn lăn..lăn xa, lăn xa...rồi mất hút, ặc ặc. Phức tạp!
  9. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Nếu hạnh phúc hình tròn, mình sẽ mua compa . Khi nào nó lăn đi hết thì sẽ lại vẽ cho mình một hình tròn khác. Giá mà có thể nhỉ....
    Bỗng nhớ đến một câu truyện đọc được trong số các mẩu truyện linh tinh của cô bạn cùng phòng cũng về hình tròn.
    Có một hình tròn đi chu du thiên hạ. Nó tròn xoe, không một chỗ nối hay vết đứt. Mọi người đều nói rằng nó là hình tròn hoàn hảo. Nó cũng vô cùng tự hào về điều ấy. Đi đến đâu mọi người cũng trầm trồ khen ngợi nó, lấy nó làm hình mẫu chuẩn. Nó cứ thế lăn đi rất nhanh trên đường với lòng tự hào rằng mình là hình tròn hoàn hảo nhất
    Rồi một hôm hình tròn vấp ngã. Một mảnh của nó văng đi đâu mất. Hình tròn vô cùng đau khổ vì điều này. Nó lang thang đi tìm mảnh vỡ của mình để trở lại hoàn hảo như trước. Nhưng giờ thì nó không thể đi nhanh như trước được nữa. Con đường đối với nó thật dài và khó khăn. Nó không được chào đón tại những nơi sang trọng, hoa lệ như trước. Bù lại nó được những ngọn gió ban mai mơn man an ủi, được ngắm những giọt sương long lanh, nghe tiếng chim hót lúc bình minh, bầu bạn với những con kiến chăm chỉ....
    Và nó nhận ra rằng, dù có mất đi một mảnh, không còn hoàn hảo như trước nữa thì cuộc đời vẫn còn rất đẹp. Và nó không cần tìm lại mảnh vỡ của mình nữa. Nó nhận ra sự hoàn hảo của cuộc sống trong sự không hoàn hảo của mình......

    Được lilyphap sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 30/06/2007
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Kế hoạch đi chơi cuối tuần thế là tiêu tan theo cơn mưa. Tiếc quá đi thôi. Buổi sáng ngồi ở VP nhìn trời mưa mà cứ ngẩn ngơ. Chưa bao giờ mình ghét trời mưa như hôm nay. Ông trời như đang cười vào dự định của mình. Chuyến đi lần này có lẽ là không nên đi vì gặp không biết bao nhiêu là trục trặc. Đành hẹn dịp khác vậy. Mà dịp khác là bao giờ nhỉ......
    Mua Tôtem sói về đọc bù lại việc lỡ mất cơ hội ngắm trăng trên sông Đà vậy. Chỉ có điều là quyển truyện đang bị cô cháu tranh mất rồi. Phù, nhóc con 11 tuổi mà thích đọc Tôtem sói hơn cả Tuổi thơ dữ dội.!!!!! Khi đi mua truyện bao giờ mình cũng mua cho nhóc con một quyển để hai dì cháu cùng đọc mà bé con toàn tranh đọc truyện với mình. K hiểu được trẻ con giờ thích đọc gì nữa rồi.

Chia sẻ trang này