1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hic hic Bà chị về thía mà ko ới mình 1 câu, chán quá.
  2. hanh11421

    hanh11421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay bị vẹo cổ sau khi ngủ dậy, chán một nỗi là đánh thức dậy nhưng không thèm dậy.
    Kết quả là một vụ down khủng khiếp!
    Chẳng sao, vì mình thường như thế mà, mong rằng, ngày mai nó sẽ đỡ lệch đi.
    Cứ cái kiểu này thì mình thành hươu cao cổ mất!
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    hehe!!!!!!!!!!!!!
    đây là một bệnh thường gặp của những người chưa vợ
    hay ngủ lêch đầu gối đầu vẹo, sáng ra sẽ thấy đau cổ nhưng lấy vợ vào chắc sẽ hết đấy bác ạ.
  4. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thu 6 ngay 13
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Bình thuờng như mọi ngày bình thừong đến thời điểm bây giờ, còn từ giờ đến 12h đêm thì chưa hay hì hì.
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Nay mình đã định bao việc nhưng cuối cùng đến h vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà, hình như từ hum nhà pác đi du lịch mình lưòi hơn thì phải. Nhà thì 2 ngày mới lau 1 lần, quần áo thì lúc nào cũng nhờ cái máy, lại còn mắc cái chứng lưòi ra ngaòi chứ may mà chị mua đồ về cho khỏi phải đi chợ hì hì.
    Mình đã đinh ninh là sẽ sang thăm thằng cháu iu của mình, ui lâu ko gặp nó sao mà nhớ thía, nhưng cũng tại cái bệnh lưòi và nắng quá đành đợi papa lên roài cùng sang chơi với nhóc đó vậy.
    Chưa lúc nào mình mong nhanh sang tuần mới như lúc này, muốn về wê wá, muốn về đc măm măm cùng papa và mama, lại còn đc chơi với nhóc kacha nữa chứ, hì hì. Nghĩ cũng bùn cười 2 chị em ngồi nói chuyện nhóc nói gì mình hông hỉu nhưng cứ gật gật , đc papa dạy cho mấy câu đôi khi chẳng cần bít kacha nói gì cứ nói bừa làm con nhóc chỉ nhìn mình mà cưòi hì hì. Khổ nhất là những lúc cột tóc cho nhóc, 2 chị em ko hiểu ngôn ngữ của nhau cũng tại mình ko chịu nghe bố chịu khó học tiếng. Bộ tóc của mình phải chịu làm vật thí nghiệm cho nhóc hết cột lên cột xuống roài nhóc mới chịu để mình cột tóc cho nhóc. Nhóc khoái đc mình chở đi dạo, nhóc nhất định đòi đứng đằng trứoc nhưng khổ lỗi kacha hay ngủ gật mới sợ chứ. Hai bận làm mình hú vía, nhưng may vẫn về đc đến nhà hì hì.
  7. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Phải đến 4 tháng rùi chưa về quê. Cách có 60km thôi mà. Đi xe cũng chỉ hơn 1h là về. Cũng chả hiểu nữa.
    Được 1 ngày nghỉ chủ nhật thì hoặc tranh thủ đi ra ngoại thành chơi, hoặc nằm nhà, hoặc lượn 1 vòng Hà Nội rồi về online.
    Tuần sau đi học chắc bận hơn.
    Cứ mỗi lần về quê, là lại phải tạt vào thành phố làm cốc cà phê rồi mới về nhà được. Giá mà quen được đồng chí nào ở thành phố, thì mời cốc cà phê nhỉ.
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Trời, tối qua rõ là mình đi ngủ sớm thế mà sáng nay 2 con đóng kín cửa và bỏ rèm tối om cả phòng ngủ ngon lành, khổ thân pác, cả nhà du lịch về đến nhà đứng dưới bấm chuông gọi nhưng vô tác dụng với 2 con, cuối cùng pác đành chạy ra cửa sau gọi tên những 2 đứa chứ hì hì. May mà hum qua bỏ rèm mình ko đóng cửa sổ ko thì chắc pác gọi ko còn hơi mất.
    Hai đứa chạy xuống mở cửa chuyển đồ lên phòng mà xí hổ quá, hì hì , 2 con lại đc 1 phen măm hoa quả và kẹo bánh đã dạng thoải mái, lại còn đc ngồi chố mắt ra nghe cô Thọ thuật lại chuyến du lịch 1 tuần của cả nhà, cố mà hình dung ra cảnh mình đang đc đi như thía hì hì, ko bít ngày nào 2 con đc dắt nhau cùng đi như vậy nhỉ, chắc sẽ còn phải hình dung và nghe nhìu nữa roài mới đc là hiện thực đây. Nhưng dù sao ko đc đi chuyến này thì 2 con cũng sắp đc đi 1 chuyến lên lạng sơn, chắc lên đó lần này mình phải sang TQ mới đc vì lần trứoc đi mình đã bỏ phí cơ hội sang đó roài.
    Hí hí, Thui mong rằng chuyến đi này sẽ như ý 2 con đang nghĩ.
  9. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mới vắng có 2 ngày mà phòng mình như vừa trải qua 1 cuộc cải tổ. Nhìn cái gì cũng sáng loáng, gọn gàng. sáng đến đứng trước cửa phòng, tý thì cứ ngỡ vào nhầm, lại còn định bỏ dép ở ngoài vì mọi thứ sạch và sáng quá
    Có điều nhà sạch thì cũng chẳng thấy mát gì mấy, ko khí làm việc hoàn toàn ko có gì, dư âm của vụ nghỉ ốm vẫn còn kéo dài như vô tận Sếp ngọt ngào, đồng nghiệp ngọt ngào, tuy nhiên vẫn chẳng có cảm hứng gì là muốn khỏi ốm cả
    @bgdd: chuẩn bị đi chơi đâu đó, chị đi mới
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì mình cũng hoàn tất xong, nhẹ cả ngưòi, giờ mới chính thức là chuỗi ngày đc nghỉ xả láng hì hì, nhưng ko bít về wê có đc xả láng ko hay lại bị con nhóc kacha nó hành đây.
    Thui dù sao cũng sắp đc về nhà đc mama chăm sóc cho gần 1 tháng khi đó chắc lên mọi ngưòi ai cũng nhìn và kêu trời cho mà coi, chắc mình phải tăng cân dữ lắm đây hì hì.
    2 con quyết định mai lên đừong lên lạng sơn 3 ngày, đc cái con bạn mình nó nhanh nhảu tranh thủ lúc mình ngủ nó xuống tỉ tê xin phép pác, lát nữa mình chỉ việc nói qua ko cần trình bày rành rọt nữa là oki mai cứ thía mà suất phát ha ha .
    @ chị 2 : Mai 2 đứa em đi lạng sơn, chị đi hông, có gì tối nay chuyển đồ sang chỗ em mai mấy chị em mình xuất phát nhỉ :D .

Chia sẻ trang này