1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ơ hay, chat chit chán chê thì hok nói năng gì, giờ bị out mãi ko vào được thì mứi thấy nói. Ek, kỉu này mà đi típ mứi bọn em 3 ngày nữa khéo tháng này chị nghỉ lương lun. Khó nghĩ
  2. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Mọi người hỏi có gì mà vui thế? Lại có gì mới àh? Tiếc hay không tiếc nhỉ, khi mà chả có gì mới mẻ cả. Mọi thứ vẫn dậm chân tại một chỗ. Phải nói là mình vẫn đứng nguyên ở một chỗ trong khi ngoài kia cuộc sống đang thay đổi từng ngày mới đúng.
    Cuộc sống lúc này giống như những đợt sóng ở Quan Lạn ấy, cứ chực đổ ập cả khối nước vào đầu, cuốn mình đi khỏi chỗ đứng, đẩy mình đi theo dòng nước. Vì thế mà càng phải kiên cường trụ lại, nhất định không để cho hoàn cảnh xô đẩy. Nhìn vào tấm gương rất lớn ngay bên cạnh mình để cố gắng lên nhé.
    Nhưng ngoài chuyện rắc rối đó ra thì trong lòng thấy vui vẻ, thoải mái vô cùng. Có gì đâu mà phải buồn bã nhỉ, cớ gì mà phải cau mày ủ dột, vì cớ gì mà k enjoy cuộc sống. Chẳng phải là giai đoạn hiểm nghèo đã qua rồi đó sao... Rồi mọi chuyện sẽ trở lại tốt đẹp. Nhất định thế.
  3. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Ơ có vụ mời cafe àh? Hay nhỉ! Có vài đồng chí ở TP thì có mời cả không
  4. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ HP chẩn đoán triệu chứng có vẻ đúng nhỉ. Khổ thân bác Hanh Nhưng để chữa chứng bệnh này thì phải có vài đợt điều trị đặc biệt em nhỉ. Bác Hanh có đủ sức để đi bệnh viện không thế. Có gì bác cứ ới một tiếng cho mọi người biết mức độ bệnh tật của bác đến mức nào để còn thăm hỏi nhá (đây là thuốc đấy ạh )
    Mà nhà mình dạo này nhiều người cáo ốm thế nhỉ? Có bệnh dịch gì lây lan hay sao? CW thì vừa khỏi ốm, bác Hanh thì đao, BK cũng đang ốm. Tại các bác chăm lo cho công việc quá đó mà. Thôi cũng được, ví tiền của các bác cứ dày lên là được rồi. Em thì chỉ biết bỏ việc đi chơi nên chỉ có cái ví của em ốm thôi .
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Nắng nóng quá mà chị , may mà mình có chồng iu, k thì mình cũng ốm mất tiêu oy`,chồng nhờ...
  6. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mọi việc trôi chảy, ai ngờ vẫn về mo.
    Chán chưa muốn chết
  7. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về quê được ăn món rau muống chấm mắm cáy đã quá.
  8. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi NK mới thấy, hoá ra nó nằm tít dưới cùng.
    YM ko vào được, trời mưa cũng ko về đựơc ( mà cũng chưa muốn về, về chơi với ma à ) Dạo này nhiều kế hoạch bị phá sản, kể cả 1 số hành động điên rồ nữa.
    Chán lên đến tận cổ mà chả giải quyết được vấn đề gì. Hàng ngày vẫn nhận đt, nhưng hình như có vẻ sắp tan theo mây khói rồi. Chẳng biết để làm gì, cái gì cũng lửng lửng lơ lơ, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ. Đâu là thật, đâu là ảo??
    Đói quá. Phá sản hết KH thì thứ 2 sẽ đi Lạng Sơn
  9. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    LS lại để lần sau vậy, mình tham quá Tuần sau cố gắng ngoan ngoãn để cúôi tuần còn đi chơi. Ko biết còn vé để cùng toa ko nữa. Nếu ko còn dư âm của vụ ốm thì có lẽ chiều qua đã nổi hứng đi HB òy, dạo này sao ý nhở, chỉ thích đi
    Chú cứ chiều cháu cái ý thích dở hơi. Nếu ko quyết định về nhà hôm nay thì có lẽ mai lại lượn xuống vườn hoa HD òy, chán thế ko biết nữa.
    Vừa nhận được tin báo 1 đồng nghiệp cũ vừa mới mất, quá bất ngờ. Lần trước ốm có đến thăm 1 lần, thế nhưng lại mất vì TNGT chứ. Nghe xong hoảng quá chẳng kịp hỏi thăm gì nữa..
    Đợi đến h mua vé rồi lượn
    Được coldwinter8183 sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 28/07/2007
  10. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Công ty tan giờ làm chiều thứ bảy vắng tanh văng hoe, trời lại hiu hát lâm tâm vài giọt mưa bay bay, một mình với cái máy tính lang thang tim bạn cố hương, tìm chẳng thấy... BUỒN.

Chia sẻ trang này