1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Ngày đầu tiên sau 1 tháng xa HN, vừa bước chân xuống khỏi xe buýt thì ối nước đâu mà nhìu thía, trên thì đổ như thác dưới thì như đang lội suối. Đúng là đen đủi, giá mình đi sớm 10'' chắc lúc đó đang ung dung ngồi trứơc máy chứ ko fải đứng đó, nhưng lại ko có cơ hội dc ngắm mưa hì hì.
  2. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Sau một ngày cuối tuần nghỉ ngơi thư giãn (nếu như gọi việc ngủ như vậy) thì tâm trạng bây giờ thật thoải mái. Đến nỗi nhớ được cả pass của cái nick cũ này . Hay là tại bài hát đang nghe làm cho mình cảm giác ấy. Bỗng nhiên phát hiện ra trong máy của mình có rất nhiều bài của Rob Thomas và có vài bài nghe rất ổn (mà chẳng biết anh này là ai). Nhất là cái bài đang nghe Lonely no more. Cứ nghe và mơ mộng tí đã
  3. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chả buồn ngủ rồi. Dạo này lại điệp khúc thức khuya nhưng được cái dậy sớm, trưa thì ngủ tít. Tối tranh thủ làm cho xong việc, cố gắng hoàn thành trong ngày thứ 6. Phải cố gắng
    Hùng hục làm, hùng hục search, vì 1 cái quyết tâm, ra đi bằng được
  4. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Chưa hôm nào đi làm mà vui sướng như hôm nay. Vì được online ở VP, có cả YM để chat chit thoải mái nữa chứ. Thật là quá đã. Dù sao thì thỉnh thoảng vẫn phải ngó xem sếp đang làm gì, đang đứng ở chỗ nào trong phòng (đấy, vừa nhắc đến đã thấy sếp lượn qua rồi). Ngoài ra lại còn bị KH quấy rầy nữa (cái này thì không thể nào tránh được). Dù sao thì điều ấy chỉ làm cho việc online thêm phần thú vị và hồi hộp.
    ...................................................
    ...................................................
    Hic, mà sao hôm nay lắm KH thế , cứ cắt ngang làm mình chẳng nhớ được gì.
  5. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 tháng 4 ngày nữa. Chả lẽ giờ lại ngồi đếm từng giờ, từng ngày trôi qua. Chả bít có nên ko nữa. Èo ôi, hôm nay mình lại bị trách, sao mà mình toàn để người khác trách thế nhở
    Suy nghĩ, cân nhắc, chờ đợi công việc mới. Cố nào
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Đúng là 1 ngày bận rộn theo đúng nghĩa của nó, mình chỉ no ko xong nhưng cuối cùng thì cũng xong, bù lại giờ đc ngồi coi phim cùng nhóc SUZUKI. Tối nay chắc phải ngủ sớm để mai lại bắt đầu 1 ngày lang thang ngaòi đường nhìu hơn là ở nhà.
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, mình vẫn muốn đc chạy nhảy nữa, đã lâu mình ko đc thoải mái cưòi nói và lô đùa như vậy. Nhưng chơi với con nít thích thật đó.
    Nay là SN nhóc SU tròn 4 tuổi , 5 chị em thả bóng tung bay và chạy nhảy khắp cửa hàng và ngaòi sân cỏ, chưa hum nào mình thấy nhóc ý vui và cưòi nhìu như vậy và mình cũng vậy. Tổ chứ bên ngàoi vui thật, vừa đc chơi nhìu vừa đỡ mệt vì fải dọn dẹp hì hì.
    Chúc nhóc thêm 1 tuổi mới, thêm xinh hơn, học giỏi hơn, chịu khó nghe lời các chị hơn, học giỏi sau này thành cô giáo như nhóc thưòng bắt các chị làm học trò dưới sự chỉ đạo của cô giáo SU.
  8. kiduong1

    kiduong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    1 ngày lười như bao ngày ! hôm nay ức chế đủ điều ... phải ol thêm 2 h nữa .hy vọng ....ngày mai trời lại sáng
  9. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    úi, sang ngày mới rùi mà việc ngày cũ mình còn chưa giải quyết xong, hum nay mải chơi quá, giờ vẫn còn lang thang mạng.
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Một ngày sắp qua nhưng nhìn lại mình đã làm đc jì ??? ừa nhỉ, nhìn lại thì mới thấy số mình làm dc so với số mình vạch ra nó khác nhau quá. Cái tính cẩu thả, làm biếng sao vẫn ko chịu sửa chứ, lại còn đầu têu với nhóc Su..... Đáng đời từ giờ đến đêm fải cố làm cho xong việc của ngày hum nay

Chia sẻ trang này