1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Một chiều đầu đông, nắng vẫn vàng rực rỡ. Ở nhà thì không đành, lại có bạn rủ rê, thế là lại đi chơi. Địa điểm lần này là Cổ Loa. Một chuyến đi thật gần. Thoát khỏi HN, thoát khỏi những xe cộ, bụi bặm, lo toan, bận bịu, ngồi trên đoạn tường thành cũ, ngắm hoàng hôn, nghĩ ngợi vơ vẩn, mơ về chuyến đi tiếp theo ....
    Đây là lần thứ hai ngắm tượng đá Mỵ Châu mà vẫn thấy gai người, thấy sợ. Chả hiểu tượng đá ở bên dưới ra sao nhưng nhìn qua tấm vải choàng bên ngoài thấy như là tượng đá vẫn đang rỉ máu. Tình yêu từ ngàn năm nay đã là bi kịch, xót xa đến thế. Cái gì là số trời định đoạt, cái gì là do ý chí, sức lực con người làm nên. Tính toán, lừa lọc như Trọng Thủy cuối cùng rồi lại kết thúc thật bi thảm. Tài thao lược, giỏi giang như An Dương Vương rồi cuối cùng Cổ Loa cũng tan thành mây khói. Yêu thương nhiều như Mỵ Châu rồi còn lại một câu chuyện bi thương và một tượng đá cụt đầu. Bàn tay nhỏ bé của mình có thể làm được những gì. Tình cảm là gì, có giữ được chân người đâu. Người bây giờ cách xa mình hơn bao giờ hết, nhớ làm gì nữa, mong gì nữa.
    Bạn ngạc nhiên vì mình lại nghe Lệ Thu, đến mình còn không ngờ nữa là. Nhưng mà những bài hát buồn ấy nghe lại rất vào. Thậm chí nghe giai điệu của những bài tango ấy lại cảm thấy vui vui. Suy cho cùng thì có sự kiện ấy hay không thì câu chuyện cũng đã vĩnh viễn dừng lại ở đó.
  2. gigabyte0808

    gigabyte0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ???
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ lượn vào box, ko thấy thông tin fì mới lại lượn ra, ui đúng là 1 ngày mọi cái sui để hỏi thăm mình.
  4. hunghalo

    hunghalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Một ngày bao việc, thật là mệt. Vậy là cả ngày hum nay mình chưa làm đc việc jì trong danh sách công việc trong ngày, ui giờ thì mệt và bùn ngủ, cũng may là mọi thứ ko còn bừa bộn gọi là tạm ổn.
    Số mình thật là sui, đúng hum mọi ngưòi ko có ai ở nhà chỉ ! mình mình ở nhà thì nào là fải dọn nhà, tủ mới đưa về làm fải dọn hết quần áo roài dọn đồ đạc dịch chuyển vị trí. Suốt từ 12h đến gần 5h chiều mọi thứ mới gọi là tạm ổn, có lẽ giờ mình chỉ giải quyết nốt fần bừa bộn ngoài sân roài đi tắm và tự thưởng cho mình 1 giấc ngủ chứ mệt lém roài.
    Mong là tối về mọi ngưòi vừa ý với đồ đạc mình sắp xếp chứ ko thì ....và hãy nghĩ cho mình 1 chút chỉ cần 1 chút thui. Mình cũng làm hết sức có thể rùi. Ui thèm ngủ quá
  6. simsaigon

    simsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Làm Việc Gì Mà Bân Thấ Bà Già đanh Đá !!! chúc Một Ngày Mới Hạnh Phúc Và May Mắn Nhé
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Thank pác nhen .
    Hí hí nhìn fòng mình khang trang mà thấy vui vui đặc biệt mỗi lần mở tủ ko fải cố nhòm ngó lục xem quần náy áo kia nó nằm ở góc nào hì hì. Fòng giờ có thêm mấy đồ mới có vẻ chật hơn nhưng may vẫn còn đủ chỗ cho mấy nhóc sí sớn nghịch ngợm .
  8. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    16/11.
    Về đến nhà lúc 20.00. Từ hôm đi làm chỗ mới đến giờ, chỉ duy nhất 1 lần có mặt ở nhà vào lúc 17.30, cảm thấy thời gian buổi tối sao mà dài thế, làm được bao nhiêu việc.
    Dọn đồ nửa ngày thứ 6. Mệt mỏi. Riêng đồ của mình đã 5,6 thùng cartoon, thêm đồ của 2 sếp và hỗ trợ 1 số người nữa. Chẳng hiểu những người đã gần 30 tuổi hoặc hơn, có mỗi việc đóng đồ, thu xếp tài sản của mình mà cái gì cũng phải hỏi. Tính tự lập ko cao lắm. Chỉ khổ thân cho con bé là mình cứ chạy long còng cọc, dạo này cũng ít ngoan hơn trước, cãi phải nói cứ là đôm đốp.
    17/11
    CHuyển hết đống đồ đến VP mới, thời gian chờ đợi và sắp xếp đồ chiếm hết 1 ngày. Bận rộn và mỏi. May là cũng có mấy đồng chí hỗ trợ. Cái mặt cau có, giả vờ dở giọng dỗi: thôi anh ko làm thì để em tự làm cg được
    Đang lo cho buổi trưa ko có gì để ăn. cái kiểu 1.30'' được 1 suất cơm như thế này thà nhịn đói còn hơn.
    Đi ngủ.
  9. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    oài
    hôm này là 1 ngày tuyệt vời, vui từ sáng đến giờ
  10. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    24-11, một ngày có quá nhiều ý nghĩa, một ngày với quá nhiều cảm xúc, mỉm cười... nhấm nháp những giọt đắng trên môi...

Chia sẻ trang này