1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    hớ hờ, đúng 1 ngày cuối tuần, chạy tất bật lượn tất bật luôn nhưng thật ý nghĩa. Đã lâu ko đc gặp mấy ông chú và mấy nhóc em ( nhưng nhìu tuổi hơn mình hic hic ) Mấy chú cháu ngồi đàm đạo suốt từ hum qua đến nay ko muốn đi nữa . May cuối cùng mình cũng dứt áo ra đi đc hì hì làm mình lại mong nhanh đến tết có nhìu thời gian và cả 1 đại gia đình mọi người đều đc về đc nghỉ ngơi và vui chơi như 2 ngày hum nay.
  2. hoacuadat1708

    hoacuadat1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Bực cả mình, Nhắn tin cho mình thì cũng fải nói rõ thời gian chứ, đằng này chỉ nói về sớm, ư về sớm thì mình cxng về sớm hơn 15'' rùi còn jì. Làm mình cứ đứng dưới nhà chơ, tưởng 2 ngưòi sẽ đến muộn ai dè đi đón cô về vẫn ko thấy đâu. Lên nhà thì bị trách, ư cứ trách đi có ai nói năng jì đâu, chỉ thấy bực, sao lại trách mình chứ và sao đến ko thể ra đó gọi mình đc, mọi người còn đi qua đó cơ mà, ko thể quay đầu xe 1 chút vào đó sao ????? Thui chút vào đây cho hết đi, chắc 15'' nữa là hết thui mừ hì hí
  4. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Ban dau la hen di xem phim
    The nao ma lai den quan nhau ngoi
    ..........
    Sao lai the nhi
    Được lilyphap sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 09/12/2007
  5. survey10

    survey10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hê...hê...hê... T6 PGD nhắc mình: "T2 em nhắc anh để anh bảo em đánh công văn và đem gửi cho công ty bạn nhé". Hôm nay mình có nên nhắc không nhỉ? Điên hay sao mà mình phải nhắc để rước khổ vào thân! Thằng điên "Q"
  6. gigabyte0808

    gigabyte0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Mod ơi có người thích hóng gió nè
  8. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là cái trò làm thư ký, ngồi giữa cuộc họp, mắt chữa A mồm chữ O nghe báo cáo doanh số, công nợ, đủ mọi thứ trên giời dưới bể,... ghi ghi chép chép, bụng thì nóng như có lửa đốt, việc thì nhiều mà tuần nào cũng mất toi 2 tiếng ngồi làm thư ký. Chú ngồi cạnh thì quay sang thầm thì: mày nhớ ghi đầy đủ cả lời chửi của sếp vào nhá, anh thấy từ đầu đến giờ mấy chục lần rồi đấy.
    Thế là trốn được 2 cái biên bản họp. Tuần này thì ko trốn nổi, nếu ko chính mình tuần sau sẽ bị bêu riếu trong cuộc họp
    CHuẩn bị mai sếp bé review checkpoint. Lên lương hay bị ăn chửi đây??? Xét cho cùng mình chỉ cho mỗi cái hoàn thành công việc điểm tối đa là 4/4, hơi bị tự tin 1 tý, còn lại các điểm khác là khá khiêm tốn đấy chứ.
  9. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Lại hành quân lên đường với những chuyến đi ghét vật.
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Đổi chỗ làm với em đi

Chia sẻ trang này