1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống trên. Cả ngày chả nhìn thấy mặt trời
  2. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Đau răng, ốm, nhớ nhà, ngày làm việc kéo dài thành 10h cộng thêm 2h xe bus nữa... Mỗi ngày một ốm yếu xanh xao hu hu
  3. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Làm việc ít thôi kẻo lại như "nữ tuyết sơn" đó! Suốt ngày than thở!
  4. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Cau co biet cai goi la hu la thuc va thuc la hu khong. Nhin the ma khong phai the, noi vay nhung chua chac da la vay
    Em da de cuoc doi minh tran trui duoi mat anh
    Chinh vi the ma anh khong hieu gi tat ca ve em (M­uon loi cua Tagore ti )
  5. tia_nang_nho

    tia_nang_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Ngày cuối năm, công việc ngập tận cổ. Ấy thế mà lòng dạ cứ không yên. Chả hiểu sao lại thế. Công việc vẫn trôi chảy, cuộc sống vẫn bình yên, tình cảm vẫn nhộn nhịp, vẫn đi chơi đều, vẫn cười như không hề có nỗi lo nào hết...
    Ngày cuối năm, muốn giấu mình vào một góc nhỏ nào đó. Muốn có một người bạn ngồi bên, yên lặng thôi, chả cần phải nói. Có không một người hiểu mình, có cần không một ai đó hiểu mình?
    Ngày cuối năm, mọi người đang đặt ra những mục tiêu mới cho mình. Ai cũng tất bật trong cuộc sống này, chỉ có mình sao vẫn không hoàn thành những kế hoạch đã đặt ra. Phải chăng cái gánh nặng ấy là quá sức mình, phải chăng đã đặt cho mình một mục tiêu cao quá, mà khả năng thì có hạn...
    Ngày cuối năm, mong chờ những điều tốt đẹp sẽ đến. Mong ước có một phép màu.
    Ngày cuối năm, là deadline cho một hợp đồng vay nợ kiểu Sechxpia(?)

    Ngày cuối năm, chúc những người bạn luôn tìm được yêu thương, bình yên ở một bờ vai tin cậy nào đó, luôn tìm được niềm tin và hạnh phúc trong cuộc sống này.
    Ngày cuối năm, rồi mai sẽ lại là ngày mới, năm mới .... Hạnh phúc và yêu thương nhé ....
    Được tia_nang_nho sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 31/12/2007
  6. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, lại thêm 1 tuổi mới.,
  7. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Có thể nói là hôm nay rất vui không khi giờ này đang ngồi ở VP làm báo cáo. Đã vậy lại còn không có YM nữa chứ. Mà có YM thì giờ này cũng làm gì có ai online nhỉ, mọi người đi chơi hết cả
  8. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ờ, giờ này thì cũng làm gì có ai onl nhở, đang ngủ mất rồi
  9. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Tìm ra một niềm vui trong ngày dở hơi này đó là đi tiêu tiền của đồng đội . Đi thôi
  10. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ................ Lâu hổng vô box Hải Dương chắc không còn ai nhận ra mình. Thời gian qua nhanh quá, ghé qua chúc tết cả nhà cái.
    HAPPY NEW YEARD!!!!!!!!!!!!!!!!!
    hết rồi, mọi điều tốt đẹp thường ở phía sau. Tạm biệt, hẹn gặp lại. bye

Chia sẻ trang này