1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi với khách hàng, may mà cũng đủ tỉnh táo để xử lý hết việc. mạng miếc nay như C ý, test mỗi tý mà cũng k xong, về thôi cóc làm nữa đi lượn cho khỏe
  2. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Máy in tắc te, bao nhiu thứ cần in mà lại dở chứng. Để mai vậy Quên béng mất là phải gửi bảo lãnh lại cho DL trong SG. Lại để mai.Già rùi lẩm cẩm quá.
    Chuẩn bị interview bên Hask, nửa muốn nửa ko. Ko vì đi xa quá, ko bít có chịu được koThôi kệ, 1 tuần nữa, hy vọng là ko quên
    Chuẩn bị về đi học thôi.
  3. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Red: có thuê dịch vụ sửa chữa hay hưỡng dẫn không, anh lấy cô giá vừa phải thôi
    Blue: Lại phân vân à, làm lấy hai cái que mà rút thăm đi cô.
    Cuối ngày rồi mà mình ham vui quá, vẫn lướt net online, về nhà để nghỉ ngơi mà cũng k nghỉ được
  4. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ai cần pác comment vào nhật ký của người ta
    Máy in của em mai nó tự khỏi bệnh, khỏi tốn xiền. Thx lòng tốt của pác
    Cái thứ 2 thì phải đi chứ
    Thôi hẹn pác sau khi em đi học về nhé. Có gì bức xúc pác cứ trút vào đây. Tối về em giải quyết
  5. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ôi bức xúc...
    Ôi trút vào đây....
    Ôi tối về giải quyết......

    Ôi ....thôi em out
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Híc, khoái trí thật đấy.
    Đang căng thẳng thì gặp ngay một con nai già,
    Bực mình, lùa ngay vào trong rừng sâu. Híc, con nai già này thể nào cũng quay đi quay lại tìm đường ra cho mà xem.
    To ai đó: Có tật giật mình nha
    Nhưng cũng cảm thấy hơi chút buồn buồn, vì dạo này mình chẳng được tỉnh táo như mọi ngày, thỉnh thoảng toàn nghĩ ngợi lung tung chuyện đây đó, không định hướng, công việc thì nhàm chán, thân thể thì uể oải, tâm trạng thì lan man........
    Nói chung là nhảy loạn xạ như động cơ chạy không có foundation.
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Chắc đêm nay mình phải thức trắng mất, cố gắng làm cho xong phần một để chiều mai còn phải sang bạch mai lấy cái máy ảnh nữa chứ hì hì. May mà mai đc nghỉ học ko thì mình cũng phải bùm học mất hề hề.
    Sao dạo này mình lười thế ko biết, cuộc sống hàng ngày cứ xáo chộn lung tung lên. Hôm nào đc nghỉ học thì ngủ tít mít, trước mình có thế đâu chứ. Lại còn cái tật ngồi cố xong việc mới đi tắm nhất là 12h đêm như hôm nay, trùi cứ tình hình này chắc sắp tới mình thành người gì nhỉ. Chẳng biết nữa, thui kệ miễn làm đc việc là đc hề hề
  8. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Mưa
  9. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân ko có mưa bụi sao còn là mùa xuân nữa hả Nở!
  10. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa bẩn quá. Hy vọng chiều tối sẽ mưa thật to
    Tối qua đi ngủ sớm vậy mà sáng nay vẫn chẳng khá khẩm gì. Mắt vẫn cay xè và vẫn thèm ngủ kinh khủng. Lại phải để cuối tuần ngủ bù
    Ko bít tuần này có thi ko để về nhà nhỉ?

Chia sẻ trang này