1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Chuối là một loại hoa quả rất bổ, có nhiều vitamin. Chuối chín thì thường được dùng để thắp hương, sau đó ăn, rất ngon. Chuối xanh thì để nấu với ốc, ngon cực. Nhưng chuối xanh thường chát. Muốn ăn thì phải qua vài khâu chế biến và thêm đồ ăn kèm ... Thế mà dạo này toàn ăn phải chuối xanh, cái loại chưa qua chế biến, khổ thân không chịu được
  2. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ngày này..năm ấy...
    Để Status là Empty. Tại sao cứ vào trước ngày này, đúng ngày này, lại thấy trống rỗng thế nhỉ? Năm trước, năm trước nữa, ..và năm nay, có gì khác nhau. Một sự ồn ã trong vô cảm.
    Mai muốn nghỉ ở nhà, nhưng nhiều việc quá. Vừa muốn ai đó biết đến, vừa muốn ko ai đả động gì.
    Mình đã lo cho mấy chục con người 1 BD thật đầy đủ theo đúng lễ nghĩa của cty. Đến mình, sao chẳng muốn??
    Ừ thì mọi người cứ quên đi là tốt hơn.
  3. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    lạnh cô đơn !!!chỉ muốn ngủ thoai
  4. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Quyết định
    Thử một lần nữa
    Biết là con đường phía trước rồi sẽ lắm chông gai
    Liều lĩnh, thiếu suy nghĩ ........
    Có đáng để đánh đổi thế không nhỉ
    Cô đơn
    Hay là bi thương
    Rất sợ lại tự làm mình đau
    Rất sợ làm người khác buồn
    Không hiểu ra sao nữa
    ...........................
  5. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chết vì cái lịch họp. Vừa đói vừa buồn ngủ, đang cầu trời khấn phật cho cái buổi họp chết tiệt tối nay nó qua thật nhanh thì lại nhận được cái mail họp HR thứ 5 tới. Cả buổi chiều + tối chỉ để họp, họp và ăn. Sao tự nhiên chả thích ăn thế ko biết.
    Cái tuần này, tính sơ qua mình có 4 cuộc họp, 1 cái báo cáo tổng kết chưa hòan thành. tính nhanh đã mất trọn vẹn 3 buổi chiều + 2 buổi tối. Xem ra mình ko thể làm sếp được vì ko thể thích nghi đc với những cuộc họp triền miên thế này.
    Akkkkk, còn 1 buổi họp tổng kết tòan cty trọn vẹn mất toi 1 ngày thứ 7, đến chết mất
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Một ngày gần qua đi!
    Một tâm hồn đã rời xa thế giới này!
    Đúng là:
    Con người sinh ra và chết đi trên cõi đời và tuân theo số phận....
    Nhưng trớ trêu thay: Số phận lại chính do con người tạo ra nó...
    Qua đi rồi, ngoảnh mặt lại thấy trong lòng tê tái chỉ vì miếng cơm, manh áo.
    Hồn hề ở mãi nơi xa
    Em nào biết đến khi mà anh đi
    Hồn hề về bến chia ly
    Em ơi đừng khóc thôi vì người qua
    Dẫu rằng anh vẫn thiết tha
    Nhưng còn đâu nữa, mặn mà tình em
    Lỡ bước, lòng lại đau thêm
    Người ơi, người hỡi gối mềm vắng anh....
  7. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Một này nữa thôi.
    Thèm một giấc ngủ thật dài.
    Thèm một bữa cơm đúng giờ.
    Thèm một buổi tối ở nhà, không công việc.
    Nốt ngày mai.
    Lại đến một chuỗi khác,.
  8. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp Tết, lại phải về nhà. Với nhiều người, về nhà là một niềm hạnh phúc vô bờ. Còn với mình, đã mấy tháng không về rồi. Cả bố mẹ chắc đều nghĩ mình chắc là cái đứa ko "vô hiếu thảo" rồi. Chỉ có mỗi mình hiểu lý do tại sao. Thích về nhà nhiều lắm nếu ...
    Tết năm nay về chắc chả dám đi đâu, may có cái Laptop "tâm sự" rồi. Nhớ copy nhiều game và film để về xem.
  9. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Yêu đời!
  10. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lạnh và buốt.
    Cả ngày lang thang ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ. Đi theo cảm tính, ko vui ko buồn. KO định hình sẽ đi đâu.
    Đã tự hứa sẽ đi ngủ sớm, dậy sớm hơn để đi làm đúng giờ. Nhưng dường như thật khó, ước gì có thể ngủ thật muộn, dậy thật muộn, đi làm thật muộn nhỉ???
    Lại sorethroat & flu.Nhưng vẫn ko thể ngăn cản hơn 1 ngày vật vờ trên ô tô và lang thang nơi đất lạ. Đã thế tối lại còn cố bon chen...

Chia sẻ trang này