1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Xui xẻo có thể đến với người ta từ bất kỳ đâu nhỉ. Cái sự cố không hề mong chờ cuối năm này xét cho cùng cũng chẳng mấy ảnh hưởng gì tới mình, nhưng cứ thấy ấm ức vì cái kiểu thờ ơ, không hề có chút hối lỗi của những người có trách nhiệm. He he, thậm chí là sếp còn bức xúc chuyện ấy hơn mình. Thôi, bỏ qua chuyện ấy, để đón Tết vui vẻ.
    Nhưng đúng là mấy ngày cuối năm, mình liên tục gặp phải chuyện không hay. Giờ này mọi người trong phòng đã chuẩn bị về hết rồi còn mình thì không biết bao giờ mới được về. Ngồi nhàn tản ở đây chờ để làm nốt một công việc nữa mà xem chừng phải chiều muộn mới xong.
  2. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Thế là sắp hết tết rồi , chuẩn bị cho các hành trình dài du xuân , sang kia cũng lại là mùa đông gớm giếc đang đợi
  3. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật. Nhiều khi người ta hành động ko theo những gì người ta muốn, nói ko theo những gì người ta nghĩ.
    Ước gì được nói và làm theo đúng suy nghĩ thật, mà ko sợ làm mất lòng người khác, mà ko sợ ảnh hưởng đến cái gì hết.
    Nhưng xét cho cùng, chả ai làm được điều đó. Tất cả đều phải theo một quy chuẩn nào đó.
    Lan man quá. Lại thêm một cuối tuần nữa đang đến. Chờ đợi ngày xuất hành (có thể nói là ) xa nhất (cho đến thời điểm bây giờ). 2 chuyến đi mà mình mong đợi. Nhưng chuyến đi sau chắc sẽ nhiều gian khổ và khó khăn.
    Mình muốn vượt qua nó.
    Như ai đó nói: tinh thần thì ổn, có điều sức khỏe phải xem lại
  4. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị leo cây cơ đấy, duyên quá ^_^
    Kể ra thì mọi việc cũng chẳng tốt đẹp lắm. Trưa bỏ đi đám cưới vì lười, bạn rủ thì lại còn kiêu, bảo ngại đi, xa nhắm (thế mà chả đứa nào hiểu ý vòng xuống đón, bó tay bạn với chả bè )*_*, xiền thì vẫn mất lại chả được ăn, lại chả được tiếng, có mấy đứa biết mình gửi đâu. Đã thế chúng nó còn cố tình gọi mình, bảo đang đợi mày đây này, hix hix, Trong khi đó 1 mình con bé ngồi trong VP, cả TT cũng đi đám cưói hết, 11h đã vắng hoe, trong khi các TT khác vẫn say mê làm việc, tệ thật
    chiều xin về sớm để qua trường XD mua hồ sơ thì cũng hết h làm việc, lại để mai, con bạn bỏ rơi, lang thang 1 mình lại tắc đường. Cuối cùng cũng gần 7h mới mò về đến nhà. Mà mình đứng dậy khỏi cty là 5h kém 15 cơ đấy
    Cái vụ buổi tối mới duyên chứ.
    Lại còn vụ biểu quyết đi CB hay V-Re, adua theo sếp, vừa đưa biểu quyết, sếp đã cho V-Re, quá bằng chốt !!!!Thế là cả lũ lốc nhốc cũng theo V. Bó chiếu.
    1 ngày chán.Có mỗi 2 đứa nộp xiền đi Fan. Tin nhắn báo xiền vẫn chưa thấy đâu.Tour thì chưa đặt, ko biết vụ này có được hay ko nữa.
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi!
    Sang một tuần mới, trong một tháng mới với nhiều những dự định mới!
    Chuẩn bị trước đi là vừa, nếu không, lại quắn đít lên cho mà xem!
    HDC dạo này cũng trầm hẳn xuống, chỉ có vài ba người lang thang và ghé qua, các bài viết không được xôn xao như ngày xưa! Dù đó chỉ là những dòng spam, xả stress của các thành viên!
    Được hanh114212 sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 28/03/2008
  6. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    13. Con số đẹp cho hành trình 3.143m của đội. trong đó 1/2 là Elead nhà mình. ko biết mấy ngày nữa tình hình có thay đổi ko, nhưng dù sao vẫn thích con số 13 này, con số yêu thích.
    Điều thứ 2 là cuối cùng cũng được CB. 23.59'' hôm qua chốt địa điểm thì 23.20, ku TH gọi cho mình, em vote 1 cái nào đi để chốt, chứ 6/6 thì biết chọn cái nào. Ơ hay, phản đối sếp thì ko dám, nhưng a dua theo thì ko muốn, nhất định chẳng thèm vote . ChThế là thứ 6 này lại lênh đênh sông nước rồi ...
    Dù sao thì cũng đã thu xếp 30/4 ở nhà.
  7. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay mưa , lạnh tê người...nhà lại không có sưởi . Cuốn chăn ấm ngủ một mạch đến 2h chiều. Sướng.
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    đúng là 1 ngày đen và củ chuối, sáng dậy sớm đến lớp leo lên tầng 6 dc thông báo nay nghỉ học. Về vừa đến nhà thì nhócbạn đến kêu đi với nhóc, mệt nhừ luôn.
    Về đến nhà, chiều chiến típ. mệt và oải và ông thầy củ chuối, dạy chẳng ra jì nốt, chắc do mình mệt và tâm trạng ko thoải mái thui hic hic.
    Ui mong ngày đen đủi với mình qua nhanh ................( Sao văn mình củ chuối thía nhở hic hic )
  9. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh Hạc nhé, hôm qua em đi rừng ko có sóng, tối về mới thấy tin nhắn của anh. Vụ hôm qua thế nào đấy anh?
  10. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thơ ấu

    Mưa có bay, xin bay về nơi ấy
    Nơi xa xưa, thuở thời để chỏm
    Bắt rô đồng, ca hát đêm trăng
    Chị Hằng Nga cười, cuội cũng cười.
    Trần truồng cả đám, buồn cười thật
    Chuồn chuồn đốt rốn, là biết bơi
    Giữa nắng, thả diều đánh trận giả
    Tối về mơ, đánh ba đến tím người
    Tuổi nhỏ chăn trâu, trâu ăn lúa
    Hết hơi, đuổi bắt khóc nhoè mắt
    Nghênh mặt, nó thách mà điên ruột
    Cứ thế, nắng chiều vương nỗi nhớ
    Sương xa nắng ướt, hoàng hôn đỏ
    Ao sóng sánh, nước lẫn ánh trăng
    Tắm tiên, chỉ có bậc tiên cảnh
    Ta tắm ao ta, mát cả hồn
    Đêm về trăng sáng, sao lại rọi
    Bố về ngồi kể truyện ngày xưa
    Bà kể truyện, cổ tích cô tấm
    Sơn Tinh đánh trận với Thuỷ Tinh
    Mẹ lại du con, con thiêm thiếp
    Chập chờn về, là những cô tiên
    Dong chơi, tháng ngày ôi hạnh phúc
    Có cuội chơi cùng, ôi thích ghê
    Nắng đã lên. ngày mới đang đến
    Trên đường làng, những bước tung tăng
    Này rơm rạ, này bao kỷ niệm
    Mãi cùng tôi, mãi một cuôc đời.
    Quỳnh

Chia sẻ trang này