1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Bài thơ bạn làm hay thật , tôi đọc xong mà cứ bâng khuâng . Nhớ mùi bùn đất, rơm rạ , cả mùi ngai ngái của con trâu..những cánh đồng lúa vàng óng mà gặt xong chạy thả diều tha hồ. Nhớ đêm trăng sáng tròn, mấy thằng trẻ con mua rượu cũng bắt chước các cụ lên nóc nhà ngồi uống , đêm trăng sáng chơi "thả đỉa ba ba", đêm trăng sáng cô bé cách mấy nhà sao mà đẹp.Lấy chồng rồi cô có nhớ mình từng ngồi tâm sự dưới trăng.
    Phù...đúng là bao giờ về được những ngày xưa ?
  2. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Vụ hôm qua đến tận chiều nay tớ mới thấy tin nhắn + 1 cuộc gọi nhỡ...Cũng sorry bác Hạnh nhiều
  3. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi vô cùng.
    nếu như ngày xưa thì sẽ ước: giá như...giá như...Nhưng giờ thì chẳng thèm ước nữa, bởi ước thế, ước nữa...mọi chuyện vẫn như thế. Nó chỉ khiến người ta mơ mộng, nuối tiếc, mà có khi niềm ao ước đó xảy ra cũng chẳng làm người ta thỏa mãn...
    Nhiều khi tiêu cực, bảo mọi chuyện đến đâu thì đến, chịu đựng đến đâu được thì chịu đựng. Nếu đến giới hạn tối đa, ko thể chịu được nữa thì..buông xuôi. Nhưng như thế thì khổ mình quá, luôn luôn mệt mỏi, luôn luôn ức chế...
    Nhưng biết làm sao??
  4. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sinh ra và lớn lên nơi đồng quê, nhớ những chiều chăn trâu, rồi đi bắt cá, .... bao kỷ niệm nghe sao mà thương thế không biết, .....
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mệt mỏi và đen đủi, mát lúc nào cũng trĩu xuống mừ vẫn cố mở rõ to hic hic !!!!
    Nhưng bù lại cũng làm và biễt rõ đc nhìu việc, nhìu chuyện, ,mặc dù vẫn còn 1 số việc chưa thực hiện đc.
  6. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Những ngày nắng, nóng....
    Lang thang khắp HN trong thời tiết nóng bức, oi ả. Một phần vì công việc, 1 phần như muốn chạy trốn.
    Đã xác định từ trước, vậy mà sao khi xảy ra vẫn thấy hụt hẫng.
    Ừ thì thôi cố lên mình nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua.
  7. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Hâm hâm thế này chắc do thời tiết ấy nhỉ, ko trách post bài bên topic off "tâm trạng" thế!
  8. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Quá buồn cho 1 cách suy nghĩ!!!!!
    Mà thôi, cũng chỉ nên như vậy, có nói nữa thì với suy nghĩ độc đoán và bảo thủ như thế cũng chẳng tiếp thu được.
    Kết thúc 1 tuần bạc mặt hít bụi đường. Khủng khiếp. Chưa bao giờ mình có tỷ lệ trên đường nhiều như vậy. Lo lắng, trách nhiệm, mệt mỏi.. đủ cả. Dù sao cũng cố gắng nốt trước khi xa nó mãi mãi.
    7.25'' tối qua, phải nói là thở phào nhẹ nhõm khi về đến nhà. Không hiểu sẽ ra sao nếu hôm qua ko lấy được áo cho mọi người. Sẽ là những lời cằn nhằn, và hơn thế nữa .... (dù đó chẳng phải là nhiệm vụ của mình). Vậy mà hôm nay đi chơi được khen áo đẹp, có logo, có tính cộng đồng, đoàn kết chẳng hiểu có ai nghĩ đến mình ko nhỉ, có ai thấy sự vắng mặt của mình ko nhỉ?? hình như chưa nhận được 1 lời cảm ơn nữa
    Mà xét cho cùng, cả đời cứ quan tâm đến những cái tẹp nhẹp này thì chết mất
  9. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có 1 ngày nghỉ thoải mái như thế này, ko làm viêc, ko bạn bè, ko ng yêu chẳng biết như vậy có phải là thoải mái ko nữa. Dạo này mình cảm thấy mình bê trễ mọi thứ, chẳng còn như lúc trước nữa, công việc cũng ko để ý chẳng để ý đến bất cứ điều gì cả. Có lẽ mình đã thay đổi thật rồi, chẳng hiểu như vậy là tốt hay xấu nữa.
  10. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tốt!

Chia sẻ trang này