1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Ôi, lại assignment, job...thời gian nó cứ cuốn đi, lúc nào cũng phải lo nghĩ không cái này thì cái khác. Đời là bể khổ, những thằng sướng nhất cũng chỉ là lênh đênh trên cái bể đó thôi.
  2. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Sao ngày nghỉ mà buồn thế này nhỉ?
  3. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi , chào mi nhé
  4. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Mất ngủ. Leo lên giường rồi lại dậy bật máy tính. Lâu lắm rồi mới thức khuya như thế này. Mai lại đi làm muộn mất thôi.
    Ai bảo cả ngày hôm nay ngủ lăn lóc ra cơ chứ. Trời mưa, trời cứ tối sầm lại, đã định đi chơi với Dũng còi rồi nhưng lại lười biếng cuộn chăn ngủ tiếp. He he, hết tiền thì tốt nhất là ở nhà, đang đi chơi Còi lại đòi mua đồ chơi thì biết làm thế nào. Hậu quả là giờ không hề có cảm giác buồn ngủ. List YM vắng hoe. Đã viết được vài bài trong ttvn, post được một entry trong blog, cứ thế này chắc làm xong một bài test nữa vẫn chưa ngủ được mất
    Mình vừa nói chuyện với một người bạn. Rõ ràng không phải lỗi của mình, chắc chắn là thế, sao cứ cảm thấy tội lỗi. Câu chuyện mà bạn ấy nhắc không phải mình không nhớ, dù rằng đã rất lâu rồi, phải 10 năm rồi ấy nhỉ. Nhưng lúc ấy mình làm sao khác đi được, minh làm sao chịu trách nhiệm cho cuộc sống của người khác được. Tại sao không quên đi để sống cho tốt nhỉ. Hmm, đã vậy lại còn chỉ trích mình nữa. Mà mình thấy là mình đang rất ổn đấy chứ, bạn ấy mới là người cần thay đổi. Bạn biết không, tất cả những gì tớ muốn bây giờ là ngủ được thôi
  5. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Yêu....
    Buồn nhỉ, từng này tuổi rồi đấy
    Yêu là phải như thế nào nhỉ
    Có sờ, nắn, bóp, ngửi được không?
    Mà sao mãi mà chả tìm thấy
  6. gigabyte0808

    gigabyte0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sau ngày nghỉ, đi làm muộn, công việc nhiều??
    Chán wá!!!!!
  7. manlights

    manlights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    vào toàn thấy buồn chán mất ngủ nản..., thanh niên Hải Dương chỉ có thế thôi sao.
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nhất câu này của bạn!
    Sự chán nản, mất ngủ...đó là cái mà nhiều thành viên post bài với những suy nghĩ xuất phát tức thời trong tâm trạng!
    Cũng câu hỏi tương tự như trên:
    Lúc chán nản và buồn ngủ, các bạn hay làm gì?
  9. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Post bài trên HDC
    Tại sao bác thay vì lập ra topic Điều gì làm bạn mỉm cười hôm nay lại hỏi một câu đến là chán nản thế nhỉ .
    VD nhé:
    Những điều làm mình mỉm cười hôm nay
    1. Nhận được tin nhắn trừ TK trả nợ.
    2. Việc T2 nhờ bạn làm không được ---> Viết tờ trình và rất có thể dẫn đến tình trạng TK tiếp tục bị trừ số dư.
    3. Vào trường gặp thầy ...
    4. Được giao một hồ sơ chả ai buồn nhận cả.
    5. Ăn cưới bạn thân.
    6. Cái dự án cầu vượt đường sắt càng ngày càng được bàn đến nhiều hơn --> Rất tốt cho giao thông và cảnh quan HN.....
    .........................
    Được lilyphap sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 16/04/2008
  10. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Ngày củ chuối, Mail chỗ cần gửi thì không gửi lại gửi nhầm vào chỗ ghét nhất. Lại chuẩn bị cãi nhau to

Chia sẻ trang này