1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiduong1

    kiduong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    5 điểm cho một môn 4 trình , 2 ngày học như lên đồng . **** ..... một nỗi buồn ko tả nổi
  2. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cày nát cả mấy trang web mà ko tìm được thông tin gì đáng chú ý, onl mà chẳng biết để làm gì.
    Giờ này, năm ngoái? Đôi khi ngồi nghĩ lại giờ này năm ngoái đang làm gì, năm trước nữa đang làm gì? Những ngày đặc biệt thì lúc nhớ, lúc nghĩ mãi cũng chẳng ra, còn những ngày bình thường thì tuyệt nhiên ko nhớ nổi, trừ khi nó đánh dấu 1 mốc nào đấy (lại gọi là ngày đặc biệt rồi).
    Giờ này, năm ngoái? Hình như đang lang thang ở ĐS thì phải. Cái hứng bất chợt nhiều khi làm mình liều đến ko tưởng tượng nổi. ĐS đêm mất điện, ko điều hòa, ko quạt, tiếng máy nổ chạy ầm ì cả đêm.
    Năm nay, cái hứng lang thang vẫn còn. Tuy nhiên cứ nghĩ đến tình hình hiện tại lại chẳng muốn đi đâu nữa. Ko biết đến bao giờ???
    Đôi khi, đành phó mặc cho số phận. Ko biết sau này ra sao?
  3. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Sau những cuộc vui là gì nhỉ? Những khoảng chống chếnh, những khoảng lặng, hay là những cuộc vui tiếp?
    Có lẽ tất cả đều đúng.
    Chợt nhớ câu mà cậu bạn Fr hôm qua đã hỏi: How do u feel now?
    Cảm thấy thế nào giữa 1 khung cảnh im lìm, tĩnh lặng của đường phố, chỉ có màn đêm và những ánh đèn, chỉ có tiếng trò chuyện của những người bạn.
    Còn gì nữa ngoài "relax "và "peaceful"> Muốn nói từ "bình yên" mà tự nhiên ko nhớ nổi, đành dùng tạm peaceful. Đấy, cứ thế thôi là cũng đã thấy bình yên lắm rồi; vậy mà có khi tìm mỏi mắt ko thấy...
    Cứ thế mình nhé.
  4. kiduong1

    kiduong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    H mua điện thoại , thằng bạn mua hộ , nó hỏi mình cần số ko? cóc cần .Để làm gì chứ .....cứ nghĩ đến chuyện này là mình lại đau nhói .
    Mình ko xấu trai , học hành cũng tàm tạm , có tiếng tử tế , thế mà.... hehhe mà cứ nghĩ thế này chẳng bao giờ tìm được ai đâu nhở . Thôi ..... quên đi .
  5. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhở? Đúng là box nhà mình lủng củng, loãng quá, ngày nào mà hok ngó qua đâu , nhưng ngó xong cũng chẳng biết post gì, chẳng lẽ xì pam?
    Các pác cứ thi thoảng vào lập 1 topic rùi té mất sủi, 1 chủ đề bàn ra chẳng có trọng tâm, bay bổng và... chán.
    Thỉnh thoảng lại cãi nhau chửi nhau ( hay tranh luận cho nhẹ nhàng).
    Thử hỏi chúng ta đã làm gì được cho 4rum? hay nhiều khi đang đưa box HD này đi xuống mất, làm mọi người cảm giác chán nản khi vào thăm box gọi là quê hương ???
    Sự thật là cùng tham gia trên ttvn, cùng là những con người có 1 trình độ học vấn nhất định, nhưng công việc mỗi người một khác, tuổi tác cũng vậy => suy nghĩ cũng khác. Biết nói sao về tình trạng của box HD?
    Mong rằng mọi người hãy đóng góp ý kiến để có thể các member cũ, mới chia sẻ, hoà đồng, cảm thông và đoàn kết hơn. Còn nếu ko giúp gì được thì cũng đừng chọc ngoáy, đả kích nhau nữa.
    Thế là đủ rồi các anh chị em !
    @all : Nếu em nói có quá và chẳng may động chạm đến cái gì đó thì mọi người pỏ qua cho nhé, xin lỗi trước rồi đấy !
  6. ntmanh

    ntmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác bằng tuổi tui (Nếu có sai cho xin lỗi nhá, nói trước rồi đấy) Tui thì tui thấy box HD loãng lâu rùi nhưng đang cố đây!
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Tâm trạng thoải mái hơn, đêm qua mình đã ngủ 1 jấc mà khá lâu chưa đc jấc ngủ nào say và ngon đến vậy. Cảm ơn trời mưa, cảm ơn thời jan qua, cảm ơn N......
    Từ jờ mình fải chăm chỉ hơn, fải biết sống vì ai đó, fải biết sống vì những jì fía trứoc và vì những điều mình đang mong và đón đợi nó cho dù có vui hoặc buồn tới mức nào . Cố lên mình ơi !!!!!!!!
  8. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn, buồn vô cùng, chẳng biết là nỗi buồn này sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu nữa, mọi thứ với mình dường như rất xa lạ và trống rỗng, chẳng còn muốn làm bất cứ một điều gì nữa, vẫn là chuyện tình muôn thuở của thế gian:
    Hỏi thế gian tình ái là chi
    Mà đôi lứa thề nguyền sống chết

    Lẽ ra cuộc đời này, tình cảm giữa con người với con người luôn được chia sẻ, được đền đáp khi đã nhận, cảm thấy vui và hạnh phúc khi được cho nhưng sao lòng tôi lại buồn đến vậy, dù cuộc sống có phức tạp, dù cuộc đời còn nhiều sóng gió phong ba, nhưng có lẽ tất cả những điều đó cũng không thể nào làm thay đổi tình yêu của tôi dành cho bạn, từ đó, từ đây, tôi luôn tâm niệm và nghĩ rằng: trái tim tôi đã đôi lần khép cửa!Đúng vậy và giờ đây tôi đã khép thật rồi, tôi đã trở thành một người điên rồi, một kẻ điên khi biết mình điên sẽ bất hạnh biết bao nhiêu.
    Được foolttvnol sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 25/06/2008
  9. hanh11421

    hanh11421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này cảm xúc nó bị chặn lại một cách vô cớ!
    Cứ như là một dòng bị đứt quãng vậy!
    Một nỗi buồn vô bờ bến!
    Được hanh11421 sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 29/06/2008
  10. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng tình cũ đã qua, vậy mà nó như cơn mưa mùa hè chợt ào đến rồi....lại tạnh. Cảm xúc bất chợt, lẫn lộn đan xen như mớ bòng bong.
    Đêm qua trằn trọc không ngủ, buôn đt đến 2h và phải nói rằng : Anh và em không thể khác được...không hợp nhau và tít tít.
    Công việc và tình cảm Người ta nói nên dung hoà cả 2 vậy mà ta chẳng thể nào điều chỉnh được, lúc nào cũng nghiêng về 1 phía, lkhông bên này thì bên kia, có khi tưởng cân bằng được nào ngờ nửa chừng cả hai.
    Giờ mới thấm câu của cửa Phật : ĐỜI LÀ BỂ KHỔ !

Chia sẻ trang này