1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aikolai

    aikolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    HD mãi là thị xã nhỏ bé lặng lẽ bên bờ sông Thái Bình.
    Hải Dương trong tớ, là mùa hè nắng chói chang, lang thang trên đồng vào trưa nắng bắt châu chấu, là những đêm hè sinh hoạt ngay sân tổng hợp, là những sáng hè í ới gọi nhau dậy sớm tập thể dục. là những buổi đi bơi ở bến Hàn, phù sa bám đỏ ngực, là những buổi chiều tung mình lên xà đơn xà kép sân vận động và sân Bôlích ( Hê ... có ai biết Long Đù giờ làm gì ở đâu ko nhỉ)
    Là mùa đông, những bó lửa bằng bẹ tre cuốn lại hừng hực cháy, gió rét kinh hồn, là những ngày dở giời đi mò tôm bên sông Bạch Đằng.
    Nhớ hồi còn đốt pháo, đêm 30 trước sân tổng hợp như một hội thi pháo các cỡ, có đ/c quấn quả pháo to đúng bằng cái phích nứớc Rạng Đông đốt, nổ làm vỡ hết kính Bách Hóa.
    Nhớ tiệm ăn Mậu dịch quốc doanh đối diện với Bách Hóa, ngày xưa bán kem ly ngon ơi là ngon.
    Nhớ cả vụ ngày xưa Hải Dương có mấy "quân khu" : Phú Lương, Ga, Chợ, Bình Minh, tòan các ông nhóc lóc chóc, tối tối dàn quân cầm "te" ném nhau.
    Ngày xưa Hải Dương nhà nhỏ phố nhỏ,
    .............................................
  2. Vinabits

    Vinabits Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chưa mần xong nhiều chuyện - trưa lại díp mắt mới đau chứ
  3. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ ko khí có vẻ ko tốt lắm. Thời tiết thì nắng đẹp mà sao phòng mình căng thẳng quá, 1 đứa bị khiển trách mà cứ như cả phòng bị. Nhà máy mới, phần mềm chưa ổn định, công nhân thì quen tác phong tự do, thích thì đi làm, ko thích thì nghỉ. CHủ quản thì nghiêm khắc, động tý là biên bản phạt, đuổi việc, ...
    Câu nói của Joey mình đã được nghe, hoặc ít nhất là từ những người khác kể lại, nhưng lần đầu tiên được nghe trực tiếp, mà Joey thì cứ nhắc đi nhắc lại. Biết là ko nói với mình, vì dù sao mình cũng chỉ là người giúp Joey hỏi lý do với L mà thôi, lần trước cũng vậy, nằng nặc bắt mình lên giải quyết hộ vì L ko biết tiếng, Jo ko thể diễn đạt được ý của mình. "Mày là người VN, tao là người Philipin. Tại sao mày ko bảo vệ cho người VN của mày"
    Mình ko biết trả lời thế nào, dẫu biết rằng Jo ko nói với mình, vì đó ko phải là trách nhiệm của mình. Nhưng tự nhiên thấy chán thêm 1 số thứ. Ngay cả giữa Jo và David, quyền hạn và trách nhiệm ngang nhau, vậy mà 1 người thì luôn bênh vực CN VN, 1 người thì chỉ 1 lỗi nhỏ hoặc ko thích là cho thôi việc...Môi trường khắc nghiệt...
  4. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Đã từ lâu lắm Nó mới lại có được cảm giác đó. Cái cảm giác mà mỗi người xa quê ai cũng nhớ.! Với cánh đồng bạt ngàn, xanh mướt, với đàn bò gặm cỏ ngoài xa...và còn đó những em nhỏ vô tư cười nói cùng cánh diều vút tận trời xanh... Một quang cảnh thật thanh bình và yên ả. Tất cả làm cho Nó quên hẳn đi cái nhịp sống xô bồ, hối hả của phố xá hàng ngày, làm cho ký ức của một thời thơ trẻ lại có dịp được trỗi dậy trong trong con người Nó. Nó ngồi đó như nhìn vào vô định, Nó say xưa nhìn ngắm những cánh diều và mơ màng về quá khứ....Nhưng rồi Nó cũng giật mình nhận ra đó cũng chỉ là những giây phút thật ngắn ngủi, mà Nó một chàng trai Quê mùa chính gốc cũng chỉ được phép xem những điều đó là quá khứ...! Nó sẽ phải trở về, trở về với cuộc sống hiện tại..Với những bon chen vất vả, những toan tính đời thường và cả nhịp sống ồn ào của cái thành phố chỉ toàn những nhà cao tầng và xe cộ... Nó vẫn phải sống, phải tồn tại vì nó vẫn luôn phải nhớ! Tất cả. Đúng tất cả cũng chỉ là vì Cuộc Sống...!
  5. BoxQuangNam

    BoxQuangNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chưa làm được gì ra hồn cả
  6. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Sao thằng Nga ngố không thịt luôn thằng tổng ngu của Grudia luôn nhây ?
  7. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao cụ lại lạc vào đây? Phải chăng cụ say rượu hay cụ có chút tình vương vấn với Hải Dương?
    Thấy cụ lại nhớ tới những ngày còn ở "mảnh đất chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa uống đã say", nhớ những ngày lang thang bên sông Hoài, nhớ những đêm phố Hội lung linh và đầy thơ? Hơn tất cả, ấn tượng đậm hơn cả là con người xứ Quảng, mộc mạc đấy mà đầy tình, bỗ bã đấy mà sâu sắc... Nhớ!
    Mong sẽ trở lại mảnh đất đó trong một ngày gần nhất.
    P/S: Bật mí với cụ, tình yêu bây giờ của e được bắt đầu tại Hội An đấy, bên con sông Hoài thơ mộng.
  8. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật hôm nay đã là ngày 19 tháng 8 rồi, ngày cách mạng tháng tám đấy. Cũng vào ngày này 10 năm trước, khi còn là cậu học sinh cấp 3 chao ôi sao nó có ý nghĩa thế không biết. Lúc đó nhìn lá cờ búa liềm sao nó thần thánh thế chứ lại. Còn bây giờ thì......
  9. xda42ct

    xda42ct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    13
    chiều tỉnh dậy tự dưng thấy bị xoá bài. ơ hờ, bác Hạnh độc ác quá, nghe gái xui đây mà. Lần sau bác fải thông báo em trước. Nếu hợp lí thì em xoá. Bác cứ tự ý làm thế này gây mất đoàn kết anh em lắm.
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    @XDA42CT: Vậy khi post ảnh người khác lên, đã xin phép người ta chưa? Chú lại thêm cái câu "tự ý" vào, thì chính chú làm mất quan điểm đấy nhé!
    Anh có cái tính dại gái từ nhỏ rồi, cứ nhìn thấy gái là dại người một tí. Các chú cứ băn khoăn làm gì!
    Mà lại được cái thằng UK này nữa chứ, toàn lung tung beng, đá thúng, đá mủng, mang gậy đi chọc bụi cây của thiên hạ là thế nào hả????

Chia sẻ trang này