1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xda42ct

    xda42ct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    13
    Chính bác và mọi người bảo em post lên chứ em đâu có muốn. Thế nên có gì post đấy, cây nhà lá vườn mà. Nếu ai ko thích thì nói với em để em sửa chứ. Tự dưng dùng cưỡng chế.
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ở đây có oánh nhau, em vào góp chân.
    Hi`, thôi chín bỏ thì làm tái, các bác dĩ hoà vi quý cho em nhờ...làm cốc bia cái nhỉ
  3. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đại ca lớn và đại ca bé chiến tranh 2 ngày nay, hic...hic... Khổ thân tiểu yêu ở giữa như mình. Cứ phải ngoác miệng ra cười, cứ phải hoạt động hết công suất khả năng huyên thuyên, nói linh tinh của mình, hết từ góc này tới góc khác, tổn thọ quá.
    Cơ nhưng mà ko thế thì ko được, vốn đã nói nhiều và cũng chẳng chịu ngồi nhìn các đại ca im lặng, chẳng chịu được ko khí ì ạch trôi qua, đành vận động tất cả những gì mình có vậy, làm thế nào đc? Chẳng biết mai các đại ca có tăng nhiệt độ lên đc tí nào ko, chứ nếu cứ thế này, chắc là mang đi than vãn, kêu ca ( dù biết ko đc gì) với sư mẫu của đại ca lớn thui, hic...hic... Tội nghiệp tiểu yêu quá à.
    Ai mà chia sẻ đc chuyện này cơ chứ? Ấm ức là đôi khi cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt, lại cứ phải ngồi nghĩ ra đủ thứ trên đời....tổn thọ, tổn thọ....thôi thì đôi khi tự an ủi mình bằng cách: cười nhiều trẻ hơn, xinh hơn....cũng đỡ, May là có cái gì đó kéo lại tí tí....
  4. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ, 1 ngày vật vờ và 1 ngày chiến thắng cái lười nhác của mìn. Hơi có nhìu chuyện :( , chuyện linh tinh fải nghĩ, đầu dạo này ko đc yên nữa. Mong là ngày mai sẽ là 1 ngày yên ổn với mình và là 1 ngày có nhìu chuyến biển tốt với ng bạn tốt của mình.
  5. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Well, lâu lắm rồi (có lẽ từ thời sinh viên) hôm nay mới đóng cửa ơi trong fòng lầm lỳ suốt cả ngày bên cái máy tính đọc mấy cái về chiến tranh Đông dương lần thứ 2. Oải người quá, có lẽ ngày mai lại đi thôi.
    Mà hôm nay nói chuyện với lão Hạnh kể cũng lạ, người chỉ có một dúm thịt thế mà bảo còn có 2 cái quần mặc vừa, chắc dạo này si mê em nào bị em ất chê là "cái mắc áo di động" nên mới cố tẩm bổ đây. Anh cố lên nhé, lên đc 55 kg em đãi 1 chầu bia Tiệp!
  6. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    1 sai lầm vớ vẩn. Xét cho cùng em vẫn - chỉ - là - em mà thôi. Biết em quá bức xúc vì cv, đã phải cố để xoa dịu, để hạn chế bớt cho cv của em, lúc chiều thấy L gọi em vào định trách móc đã phải đẩy em ra ngoài và gạt L đi nhưng chỉ vì 1 phút quá nóng giận, cái thói nóng giận - thường - trực của bọn con trai mà buông xuôi tất cả, cả cv mà em đang có.
    Biết nói gì bây giờ? Ko có lý do nào giải thích cho hành động của em lúc đó nữa. Gọi điện thì em ko nghe máy, à mà thật ra thì vẫn còn may mắn hơn đồng nghiệp của em, em còn chiếu cố nghe máy 1 lần, chỉ để nói 1 câu: chị yên tâm, em xác định nghỉ việc...
    Em bảo sức chịu đựng có hạn và em ko thể chịu thêm được nữa, dù em tiếc cho bao công sức em đã bỏ ra.
    Quá thất vọng cho 1 cách nghĩ...
    Được nhim123 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 28/08/2008
  7. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tròn 1 tuần đi làm, tới lớp ko biết bao nhiêu buổi, vậy mà hôm nay hs vẫn nhầm mình với hs, hic...hic...Đáng thương cái thân mình quá đi mất.
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    1 ngày vui và vui, cả ngày hum nay chưa lúc nào vui và mừng thía này. Cảm ơn .... Cảm ơn ..... nhìu nhìu lém ..........
  9. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Những ngày lễ như thế này thương bố mẹ ở nhà quá! Lần nào về mẹ cũng than "những ngày lễ tết cả xóm chún nó về mỗi con nhà mình không về". Xin bố mẹ hiểu cho con, con đã chọn nghề dịch vụ là khi người ta nghỉ thì con phải làm khi người ta làm chưa chắc con đã được nghỉ. Con chỉ có thể về chơi với bố mẹ vào những ngày bình thường nhất.
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    hề hế, mệt nhưng mừ xả đc bao bức súc muốn nói, làm mama mình từ sáng dến jò hem làm đc việc jì, may mà bọn nhóc đi ngủ ko chúng fá đám 2 mẹ con ko nói đc chuyện jì.
    Bà chị đúng là tham việc, đã bảo hum nay ở nhà nói chuyện cùng em thía mừ nói đc có 30'' lại bùm ra chợ. Tưởng ra chợ mua quà mai anh rể về mang về cho mình chứ ai dè dc nghe câu chưng ửng " em ko có quà jì đâu lên đừng đợi, đợi mama về rùi mama mua cho " .
    Hum nay đcc nghe 1 tin hơi bùn bùn nhưng nói chuyên cùng mama xong thấy hết bùn roài. thoải mái hơn, cảm jác chờ đợi 1 điều jì đóa, bà chị vạch hướng fụ cho mình cảm thấy vui vì bà chị vẫn quan tâm và lo lắng cho mình như ngày nào, còn nhóc em nữa chứ, tưởng nhóc ít tuổi mình fải nghĩ cho nhóc ai dè nhóc nghĩ cho mình nhìu vậy.
    Sao lúc này mình iu ja đình, yêu bọn nhóc nhà mình quá à, nghe nhóc cò í ới mà nnhớ nhóc quá . Nhớ mọi ng quá, và nhớ cả .....

Chia sẻ trang này