1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc 1 tháng, mà lạ thật, đen đủi nó dồn hết vào cuối tháng. Hết chuyện cv rồi lại những việc linh tinh khác. Củ chuối nhất vẫn là vụ làm vỡ kính, được gọi là "tai nạn lao động", tự nhiên mất máu 1 cách lãng xẹt. Vụ này được tìm ra nguyên nhân là sáng nghe phải 1 cuộc ĐT làm cho tinh thần bất ổn
    zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  2. catbuivietnam

    catbuivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ buồn như thế, hụt hẫng ! Hôm qua đi lên HN trong tâm trạng buồn, trời lại mưa. May mà không toai. Nói chung là số cũng đen, chán chẳng buồn chết.
  3. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Híc em học ở trong nam mấy năm ở một tp thua xa HD nhà mình về mọi mặt thế mà hôm nay có dịp ở HD city mấy ngày chăm sóc ông cụ ở viện đa khoa, ra ngoài kiếm mấy tờ báo đọc mà khó khăn quá, tìm quanh khu bệnh viện mà chả thấy chỗ nào bán báo. Trong bệnh viện thì được vài tờ thì chỉ toàn an ninh với công an. Hỏi sao không có tuổi trẻ, thanh niên, hay thể thao,... thì được trả lời không có ai mua. Trong khi cạnh bệnh viện còn có cả cao đẳng y, đại học kĩ thuật y tế,.. chứng tỏ dân mình đọc báo ít quá các cụ ạ. Nhất là lớp trẻ... chán...
    Tiện nhật ký cảm xúc, em kể luôn một vụ hôm trước là em a cay quá. Hôm ấy em điện hỏi 1080 hỏi một số vấn để liên quan đến giấy tờ chuyển nhượng xe máy. Em nghĩ là mình là dân HD nên bấm 0320 để gọi là có đóng góp một chút cho... quê hương (vì em gọi từ di động thì gọi tỉnh nào chả thế) Thế mà nghe cái giọng của em trả lời chán thế. Nói như đấm vào ấy người ta ấy. Lại còn hỏi vặn lại mình với giọng khó chịu chứ... Em shock cay quá. Mịa, mình mất tiền mà được nó trả lời như c... ấy. Trong khi gọi tổng đài diện thoại dịch vụ chăm sóc khách hàng của j đó miễn phí lại được trả lời rất nhẹ nhàng và đầy đủ. (Hôm ấy vừa cúp máy em đã chửi nó một câu mà thấy nhẹ cả người)
  4. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Quả là sự lựa chọn đúng đắn, hôm nay quốc khánh nước nhà hầu như ai cũng được nghỉ ắt hẳn mọi người đi chơi nhiều. Hôm nay mình ở nhà cả ngày chẳng đi đâu xất. Sáng ra chợ làm cân thịt chó về hì hục nấu món nhựa mận rồi luộc nhâm nhi với chai rượu ngô mang từ Bắc Hà về thấy hay hay. Chiều nay lên fòng tập thể hình, vẫn fòng đó nhưng mấy anh chắc đi chơi nên tập có vẻ thoáng đãng hơn, rất khoái.
    Tối nay lướt web, chao ôi, y như rằng, chỗ nào cũng đông cũng tắc!
    @chaymatdep: lâu lắm mới thấy cậu xuất hiện, về Hải Dương chưa hay vẫn trong Quy Nhơn? (nếu vẫn trong Quy Nhơn, tháng 10 này anh đi xuyên Việt, gặp nhau làm bữa Bàu đá nhể).
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Mong và đợi nhưng tất cả chỉ là 1 mình mình ảo vọng ..........
  6. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày khai giảng đầu tiên, ko phải là ngày đầu tiên mình tới trường mà là ngày đầu tiên mình đứng phía trên với vai trò là 1 giáo viên.
    Chẳng biết những người đồng nghiệp nghĩ gì và cảm thấy ra sao khi họ có ngày đầu tiên như thế nhưng với mình, có lẽ đó là điều rất quan trọng!
    Mới mấy lần trước mình còn bảo với các chị là :"bao giờ em thực sự yêu nghề...??" Nhưng cũng có lẽ từ đó, từ những hôm vừa qua, từ những giờ lên lớp mình đã thay đổi...đã thấy thực sự vui vẻ khi tới trường, thấy gần gũi với hs hơn...
    Hi vọng ngày mai trời ko mưa!
  7. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay trên đường đi làm qua một ngôi trường cấp I, nhìn các em nhỏ áo mặc đồng phục, tay cầm hoa, bóng bay rợp trời thấy nhớ ngày khai trường đầu tiên của mình quá. Hình ảnh ngày đầu tiên ấy cứ ăn sâu vào trong tâm trí mình, cả con đường, cả ngôi trường, cả những gì xung quanh... Khi type những dòng này, mình chỉ mong mình lại dũng cảm như thế, mạnh mẽ như thế...
    Hô khẩu hiệu quá nhiều rồi, nhưng thật tình mình cần thay đổi, mình phải thay đổi.
    Cố lên!
    Được aoihoshi82 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 05/09/2008
  8. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hơn 9h sáng. dậy ra ngoài đường thấy màu trắng phủ gần kín các con đường. Giật mình nhớ ra ngày khai giảng. Cũng có chút xao xuyến dù đã qua gần 10 năm.
  9. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn thân ĐH của mình cưới chồng. Vui vì đi 1 chặng đường dài về được gặp những đứa bạn sau mấy tháng ko gặp.
    Mừng cho bạn đã có hạnh phúc, có mái ấm gia đình nhỏ nhỏ, xinh xinh. Vậy mà mấy đứa vẫn khóc. Khóc vì có nhiều chuyện đã xảy ra mà đứa nào cũng thấy mình có lỗi với bạn có lỗi với...Khóc vì gì nữa cũng chẳng biết...
    Đứa mà ít hoặc hầu như ko bao giờ thấy khóc trc mọi người, trước lớp thì hôm nay cũng thấy òa khóc khi tiễn bạn lên xe hoa, lạ thật.
    Ngày mai, cuộc sống lại trở lại bt, niềm vui khác, lo lắng khác. Ai cũng thế.
    Chúc bạn mình hạnh phúc.
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    HN mưa buồn !

Chia sẻ trang này