1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    HN đang nắng đỏ tóc chứ đâu có mưa hả bagia?
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Dạo nì trời đất thay đổi còn hơn tính cách con ng ý chứ. Mừ có khi pác ngồi fòng điều hòa kín cửa thì biết chị nhở
  3. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Còn lâu trời đất mới thay đổi nhanh hơn được tính cách con người em ah. Ít ra còn có dấu hiệu báo trước.
    Con người thì.....
  4. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
  5. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết cái gì cũng phải nói hết ra như thế ko
    Đôi khi chỉ cần....là cũng hiểu roài
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Mệt và cảm jác cả nhà đang quay cuồng vậy mừ có ng ko thèm quan tâm, mún .....
  7. chiphoi112

    chiphoi112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tìm thấy box Hải dương, rớt vui!
  8. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0

  9. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, cuối cùng em bàn iu quý của mình lại đc mình chọn làm chỗ iu quý nhứt roài . 1 ngày hết đi lấy tài liệu gửi về quê cho nhóc Nguyệt mìn lại về dọn nhà, dọn đống đồ, dọn chỗ để máy mới, dọn những thứ linh tình lình tinh...... Nhưng hình như vẫn hem có ng vừa ý thì fải, kệ thui mình mệt lém roài. Jờ hem muốn động chân tay jì nữa.
    Thích nhứt là lại đc ông bạn gửi bao nhiu bài hay và tài liệu hay, quý bạn quá ah, lần sau cứ thía fát huy nhen.
    Mai mọi ng ai cũng có kế hoạch hem bít mai mìn làm jì nhỉ, thui thì đi theo đoàn múa kỳ lần rùi về lang thang mạng mừng trung thu vậy haaaâ..... Já mừ đang ở quê chắc mìn sẽ đc lang thang lượn đg cùng chi cũng lên, ui tự nhiên nhớ hd quá, 4 năm rùi mình hem đc đón trung thu ở quê, nhớ những kỷ niệm trc quá ....
    Chưa có ai tặng quà trunng thu, đang đợii nhận mừ hem ai tặng mới chứ
  10. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Stt là "losing the way", ờ thì có thể là đang lạc lối thật. Nhưng biết làm sao bây giờ nhỉ, hình như ko còn cách nào khác, hình như nếu như được làm lại mình vẫn làm thế, hình như ..
    Thứ 6, ngày 12. Lẽ ra ngày 13 thì sẽ là "lucky day". Ấy thế nhưng lại chỉ có 12, thế nên sẽ là "black day". Tệ thật.
    Đến hôm nay thì hòa bình gần như lặp lại, thật ra thì ngay từ hôm sau đó đã chẳng còn thấy gì nữa cả, phải cố nhịn để ko phì cười khi nhìn thấy những bộ mặt ăn năn, hối lỗi.
    Mà sao thấy dửng dưng quá...Làm gì bây giờ??

Chia sẻ trang này