1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    chẹp chẹp. .... lâu rùi chưa đc đi đám cưới, mún măm măm cỗ quá .....
  2. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mún đi ăn cỗ đc ko? Chị có nhiều đc wa'', đi bớt hộ chị cái
  3. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đây là cuộc nói chuyện tẻ nhạt nhất giữa tớ và cậu. Cứ như thể chả biết nói gì và cũng không có gì để nói. Nhưng thật sự thì khi cậu buzz, tớ cảm thấy vui một chút. Dù sao mọi chuyện k tệ như tớ nghĩ. Chưa có gì và sẽ không có gì, đó là điều chắc chắn nhưng có thể sẽ gặp lại mà cũng có thể chẳng bao giờ gặp nữa...
  4. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có một người bỗng nhớ một người xa...
    Giá như mình cũng nhớ một ai đó...
  5. hongkienvn

    hongkienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chiều nhận được email bắt tất cả nhân viên đúng 12h đêm lên nghe bài giảng qua điện thoại về một cái khỉ gió có tên: "Lãnh đạo trong thế kỷ 21" của một lão giáo sư bên Mỹ.
    Đểu thật, tầm đó bên Mỹ chắc lão giáo sư vừa chén ễnh bụng xong thảnh thơi nói chuyện, còn mình mà bò khỏi giường chắc vợ nó cắt....
    Đúng là một ngày ấm ớ, giờ về chắc chết dở với tắc đường.
    Damn life!
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Bực mìn, cả buổi chiều rùi tối vật lộn với cái bài tập củ chuối mà chưa đâu vào đâu. Sao điên với cái đầu khó bảo nì vậy chứ hức hức....
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    phù phù, mệt quá đi mà ko đâu vào đâu lại về tay ko vẫn hoàn tay ko.
  8. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    K biết là em có đang nhớ không nhỉ. K biết là anh có thấy nhớ em không. Cho dù là không còn gì giữa chúng ta nữa, em vẫn muốn nhớ về anh như cái hôm đi hát, như cái lần anh đưa em vào trường, quan tâm lo lắng cho em mỗi khi đi xa. Dù em biết là tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ trọn vẹn, cũng chả trách anh vì thế, cũng chả mong chờ điều gì hơn cả. Em cũng đã học được cách giữ cho mình ít bị tổn thương nhất có thể. Nên em không buồn lắm, lại đi chơi, lại phá phách, lại bắt đầu đi tìm một nửa, mặc dù hơi thiếu niềm tin về khả năng thành công của mình. Cộng thêm tâm sự của một vài người bạn đã, đang và sẽ cưới chồng em thấy cs sau khi cưới có nhiều màu sắc u tối. Thế nhưng đấy lại là con đường bắt buộc phải đi qua, để tìm được hạnh phúc sau những u tối ấy (có không nhỉ?)
    Nhưng em thấy lo lắng vì anh lắm. Chả biết dạo này anh ra sao nữa. Anh, một nửa thì từng trải không chuyện gì là không hiểu, một nửa lại thật thà nhường nhịn đến chán. (Thế mà chưa bao giờ thấy anh nhường nhịn em cả, chỉ toàn dành những điều tốt đẹp cho người khác, dành cho em chỉ là sự chờ đợi, một vài tin nhắn ngắn ngủi, vài lời hỏi thăm vội vã. Em thì muốn nhiều lắm. Nên chả chịu được sự khổ hạnh ấy đâu). Mà em có biết về anh thì cũng chả để làm gì nhỉ. Em chỉ toàn xui dại anh thôi Trả anh về với cuộc sống của anh, có chuyện vui buồn gì thì cứ gọi điện kể em nghe nhé. Nhưng đừng gọi điện để nói vài lời vu vơ, làm em thấy mình giống vài người bạn của anh lắm, chả có gì là đặc biệt cả
    MUMBKMKT
  9. chiphoi112

    chiphoi112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều đang ngồi ở cơ quan mơ màng... uỵch một cái, đống tài liệu được sếp đem tới trước mặt, tụt hết cả cảm hứng! Lại sắp toét mắt với nó rồi, đang hí hửng mừng thầm vì hôm nay rảnh rỗi, lên kế hoạch ngồi tham ô giờ làm để xem phim. Ôi, cuộc đời thường trớ trêu như vậy đấy!
  10. gemininl

    gemininl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    muốn nói rõ và nói hết, những lúc mìn muốn nói sao ng đoá ko nghe chứ?
    Khó nghĩ vì ko biết fải tính sao? mình làm vậy có đúng ko?

Chia sẻ trang này