1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    phù phù, Mới sáng ra đã cảm jác nổi da gà, cái lạnh đag ngấp ngó đầu ngõ. Chưa bao jờ cảm jác sợ mùa đông như này..........
  2. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá...
  3. gemininl

    gemininl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lạnh và lạnh ....
  4. gemininl

    gemininl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lười học, ham chơi, mà ham chơi jì cũng ko biết nữa vì cũng lười ra ngoài. Đầu đau như búa bổ lại còn mắc chứng .... mới chán chứ.
    Muốn thoát khỏi cảnh này sao mà khó quá, ôi cuộc sống khó hiểu .....
  5. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    gió lạnh rồi, có khi đông tới. Đi làm thời tiết này thật ngán
  6. gemininl

    gemininl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hơhj, ấn tượng ban đầu khá tốt với cô jáo, cô dạy buổi đầu thấy ăn đứt thầy K dạy hìhí, mong là cô ko trù ẻo, ko .... cả lớp, hum tới bảo vệ cô cũng lới tay tí. Mừ nghe cô nói đến mấy vấn đề đoá hơi choáng nhưng mừ thấy cũng khoái, chắc quả này mìn hem dám fá tan tành nữa rùi.
    Chăm chỉ vào nào nhóc ơi, chỉ còn 3 tuần nữa thui là fải hoàn thiện rùi. Ui nghĩ mà ớn nhưng nhờ cô mừ mìn có hứng làm hơn.
    Cảm ơn cô nhìu, quý cô nhìu lém !
  7. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện cứ xảy ra theo đúng quy luật, hết buồn thì đến vui, vui chán thì lại về buồn. Người đến rồi người lại đi, người đi lại có người khác đến.. Luẩn quẩn loanh quanh, loanh quanh luẩn quẩn.
    Ấy thế mà đâu có biểu lộ được cảm xúc, vui cũng như buồn mà buồn cũng như vui. Nhiều khi chợt giật mình vì nhắn tin kêu buồn nhiều quá, sợ người nhận lại chán vì biết trước mình sẽ nói gì, hix. Càng ngày càng thấy mình thản nhiên một cách đáng kinh ngạc.
  8. gamegiaitri

    gamegiaitri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trong này là ở HD tất cả chứ ? Mình là người con của HD đây nhưng mình đã chuyển lên HN lâu rùi . Nhưng tinh cảm và kỷ niệm vể HD thì vẫn còn mãi và đẹp lắm ! Hi vọng đc tròn chuyện cùng các bạn
  9. kiduong1

    kiduong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em yêu chắc ngủ rồi ! có câu này anh muốn nói ... bao giờ yêu anh say đắm là anh đá đấy , vì thế đừng có dại dột yêu anh say quá ....ok ... cứ nhạt nhạt thế thôi !
  10. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Lạnh rồi, đi làm thật ngại. Ko còn đc ngủ nướng thêm 1 chút, 1 chút nữa như trước đây, hic, hic...đáng thương cái thân mình thật

Chia sẻ trang này